Sỹ Luân: Sẽ làm thiện nguyện nhiều hơn nữa!

Dân trí, Theo 10:06 14/12/2009

“Luân cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi được trở lại cuộc sống này một lần nữa. Đó thực sự là điều kỳ diệu!” Đó cũng chính là lý do mà Album mới của Sỹ Luân sẽ được viết bằng một chất liệu âm nhạc mới, trưởng thành và sâu sắc hơn.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Sỹ Luân bảo: Từ đây, sự nghiệp mới của Luân sẽ là thiện nguyện! Cùng với Trương Quỳnh Anh, anh cũng đang tích cực quyên góp xây dựng trường cho trẻ em vùng bão lũ bằng dự án ý nghĩa: “The faces of love – Những gương mặt thiên thần”.

Chào Sỹ Luân. Sau tai nạn vừa xảy ra, sức khỏe của anh lúc này như thế nào rồi?

Cảm ơn bạn, Luân khỏe và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Những trải nghiệm trong suốt thời gian điều trị khiến Luân thấy yêu hơn cuộc sống này, người thân và bạn bè. Luân thấy mình sống chậm lại, nhưng vẫn đầy năng lượng.
 

Nghe nói ngay sau khi vừa khỏe lại, anh tiếp tục bắt tay thực hiện tiếp album đang còn dang dở. Anh có thể bật mí đôi chút về album này?

Album kế tiếp của tôi sẽ rất đặc biệt, vì nó chính là tâm huyết được đúc kết sau nhiều năm làm nghệ thuật của mình. Và tất nhiên là các bạn cũng sẽ thấy một Sỹ Luân trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, không còn tung tăng nhí nhảnh như trước nữa.

Sau tai nạn, tôi nhận thức sâu sắc hơn trước nhiều. Con người ta, ai cũng cần một gia đình, hơn mọi thứ trên đời. Cha mẹ ở bên mình sẽ không còn bao lâu nữa trong khi đó mình cứ lao vào công việc thì thật là sai lầm. Hơn nữa, khi may mắn “từ cõi chết trở về”, tôi thấy mình may mắn và cần san sẻ yêu thương cho nhiều người hơn. Có lẽ vì thế mà tôi già dặn hơn, trưởng thành hơn và âm nhạc cũng phải chuyển hướng.

Quãng thời gian bị tai nạn thì cũng chính là những lúc công việc của tôi bị trì hoãn lại rất nhiều. Đến lúc sức khỏe trở lại bình thường thì tôi cảm thấy mình cần phải tăng tốc làm việc nhiều hơn để bù đắp lại những công việc đang bị trì hoãn trước kia.

Hiện Luân đang bắt tay vào kế hoạch âm nhạc, và cùng mọi người tham gia Những gương mặt thiên thần.

Anh cảm thận thế nào khi được mời là khách mời đặc biệt của chương trình “Những gương mặt thiên thần?

Thật tuyệt vời và hạnh phúc, Luân thấy mình thật có ích khi chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các bạn đến trường trở lại. Luân thấy thật hãnh diện khi đóng góp một phần rất nhỏ cho chương trình và ước mong sẽ có nhiều, nhiều các bạn nhỏ được đến trường hơn nữa.

Tại sao anh quyết định nhận lời tham gia Những gương mặt thiên thần giữa lúc Vpop có rất nhiều bận rộn?

Không phải đến bây giờ Luân mới hướng đến các chương trình từ thiện mà từ khi lập nghiệp đến giờ từ thiện vớiLuân như là 1 sự tri ân và chia sẽ nhỏ bé của mình với cuộc sống. Hơn nữa, Luân cũng là một phật tử, từ bé đã hay theo mẹ lên chùa cùng gia đình cầu mong cuộc sống an lành. Ai cũng ước mong có một cuộc sống an lành, nếu mình giúp được thì hay biết mấy.
 

Anh có xem những đoạn ghi hình về các vùng thiên tai bão lũ vừa qua, nhất là cơn bão số 11?

Có chứ, Luân xem rất nhiều và đã nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó dành cho các bạn nhỏ ấy. Những gương mặt thiên thần là một cơ hội. Các bạn nhỏ ở vùng thiên tai đang rất khó khăn, nhưng không bao giờ lùi bước. Chúng ta nên tiếp sức cho các bạn ấy vươn lên.

Anh có rủ bạn bè và gia đình tham gia không?

Tất nhiên rồi, Luân đã huy động hết đấy. Ai cũng đồng ý để cùng chung tay góp sức, mong các bạn nhỏ ấy sớm trở lại với mái trường thân yêu của mình.

Anh muốn nhắn gửi điều gì đến chương trình này?

Các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ yêu thương, dù ít hay nhiều đều đáng quý và hãy luôn cảm nhận mình đang là người rất hạnh phúc, chúng ta có quá nhiều may mắn so với các bạn khác. Hãy tham gia chương trình này thật hết mình, các bạn nhé!

Lâu rồi cũng không thấy album hay các sáng tác mới của Sỹ Luân, phải chăng anh đang “chùn bước” trước làn sóng teen pop?

Cũng có đấy chứ, nhưng tại những sáng tác có đôi chút khác lạ trong suy nghĩ cũng như trong âm nhạc nên gây ra sự mới mẻ cho bạn chăng?

Đó là một bước ngoặt trong sáng tác của Luân.
 

Ai cũng cần phải lớn lên để trưởng thành hơn và chín chắn hơn chứ không thể nào trẻ mãi được. Nếu như trước đây khán giả luôn nhìn thấy một Sỹ Luân luôn vui tươi, nhí nhảnh trên sân khấu với những ca khúc vui nhộn thì có lẽ đã đến lúc khán giả cần phải làm quen dần với hình ảnh một Sỹ Luân, trưởng thành hơn và già dặn hơn rồi . Luân không teen hoài được, nhưng sẽ không trở nên xa các bạn yêu âm nhạc tuổi Teen đâu.

Hy vọng khán giả sẽ luôn ủng hộ và đón nhận một hình ảnh rất mới này của Sỹ Luân.
 
Nghe nói anh đang có kế hoạch ra mắt album vào thời gian rất ngắn tới, anh có bật mí nào về album này không?
 
Album chưa có tên, nhưng mình định sẽ đặt tên là Ngày cưới (Ngày cuối), đây là một sáng tác ballad mới nhẹ nhèng, và đúng tâm trạng của các bạn trẻ, trong đó có mình. (Cười).