"Superstar K4" đã tìm được Quán quân

Alex, Theo Trí Thức Trẻ 14:25 25/11/2012

Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc hot nhất nhì xứ kim chi đã tìm được chủ nhân danh hiệu Quán quân.

Ngày 23/11 vừa qua, vòng chung kết Superstar K4 đã diễn ra tại Sân vận động Jamsil, Seoul giữa 2 thí sinh Roy KimDickPunks. Kết quả, Roy Kim đã giành chiến thắng thuyết phục và trở thành vị Quán quân thứ 4 của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Superstar K

Qua mỗi vòng thi, chất giọng ngọt ngào và phong cách trình diễn của Roy Kim lại mang về cho anh một lượng fan đáng kể. Từ Ballad, Jazz, Punk cho đến nhạc truyền thống, chàng ca sỹ trẻ đã cho thấy khả năng của mình trong một loạt các thể loại nhạc khác nhau. Ở vòng chung kết, Roy Kim mạnh dạn tấn công sang Hip Hop với một ca khúc của LeeSsang và đường hoàng nhận lấy vương miện dành cho người chiến thắng. 

"Superstar K4" đã tìm được Quán quân 1
Roy Kim xuất sắc vượt qua nhóm DickPunks để giành chiến thắng chung cuộc

Sau khi đoạt giải, Roy Kim chia sẻ: "Chân thành cảm ơn chương trình Superstar K. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ và cha mẹ đã tạo cơ hội cho tôi đạt được chiến thắng này. Tôi muốn vừa học vừa tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Tôi muốn trở thành một nghệ sỹ tuyệt vời". Chiến thắng này đem về cho Roy Kim 500 triệu Won (~9,5 tỉ VNĐ) và một sân khấu tại 2012 MAMA vào ngày 30/11 sắp tới ở Hồng Kông cùng với các nghệ sỹ hàng đầu. 

Roy Kim bắt đầu cuộc thi với biệt danh "hoàn hảo" và được BGK khen ngợi: "Chất giọng tuyệt vời của Roy khiến gương mặt cậu ấy lại càng tỏa sáng hơn nữa". Với mỗi vòng thi, Roy Kim chia sẻ: "Tôi không chọn ca khúc rồi mới xem xét đến concept, thật ra tôi chọn concept trước rồi mới tìm ca khúc cho phù hợp". Trong vòng Super Week, Roy KimJung Joon Young đã có công "khai sinh" cho hit After Turning Into Dust. Còn tại vòng thi thứ 6, Healing is Needed của Roy Kim cũng thu hút nhiều sự chú ý. 

"Superstar K4" đã tìm được Quán quân 2
Tỏa sáng từ đầu đến cuối, Roy Kim xứng đáng với ngôi vị Quán quân

Đến vòng chung kết, anh lại tỏa sáng với Whose Life is This For của LeeSsang qua một màn trình diễn vô cùng lôi cuốn và mới mẻ. Phần Rap trong ca khúc được Roy Kim sắp xếp lại thành một giai điệu khác nhưng vẫn thể hiện được chất giọng bùng nổ của anh. Sân khấu xuất sắc này nhận được số điểm cao chót vót từ BGK (Lee Seung Chul: 93, Yoon Mirae: 96, Yoon Gun: 95), giúp anh vượt qua đối thủ DickPunks. Sau bài thi của Roy Kim, giám khảo Lee Seung Chul nhận xét: "Roy Kim có khả năng hấp thụ và thể hiện tốt bất kỳ thể loại nào, giống như một miếng bọt biển vậy. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp cậu ấy nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả trong tương lai". 

"Whose Life Is This For" - Roy Kim

Yoon Gun cũng khen ngợi: "Dù đó là một ca khúc Hip Hop, nhưng bạn đã làm tốt việc thay đổi thể loại nhạc và chuyển đoạn Rap sang một giai điệu mới. Tôi nghĩ bạn sẽ là một nghệ sỹ kỳ cựu đấy". Yoon Mirae nói thêm: "Với phong cách đa dạng như thế, tôi rất mong được nhìn thấy bạn trong tương lai". 

"Superstar K4" đã tìm được Quán quân 3
Khán giả cũng như BGK đều tin anh chàng sẽ còn tiến rất xa 
và gặt hái những thành công mới 

Về khả năng sáng tác nhạc, Roy Kim cũng đã trình làng bản Ballad Passing By thể hiện khả năng của anh trong vai trò nhạc sỹ. Chất giọng ngọt ngào của Roy Kim trên nền guitar khiến Passing By hoàn toàn đủ sức lay động lòng người. 

Nhận xét về màn trình diễn này, Yoon Gun tán thưởng: "Cũng như ở vòng loại, Roy Kim lại là một điểm nhấn cho Superstar K4. Tôi rất mong đợi ở bạn. Cảm giác thoải mái khi xem sân khấu này cũng giống như đang xem buổi biểu diễn tại concert của bạn vậy". Lee Seung Chul góp lời: "Trong trận chiến giữa nghệ sỹ solo với nhóm nhạc, Roy Kim đã tổ chức một concert của riêng mình rồi. Kỹ năng âm nhạc của Roy rất ấn tượng. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến cậu ấy nhanh chóng thành công". 

Phần trình diễn của DickPunks cũng được BGK đánh giá cao: "Tôi nghĩ thông qua Superstar K4, một thể loại nhạc mới gọi là DickPunks sẽ ra đời". Và mặc dù không giành chiến thắng, nhóm này vẫn khiến khán giả vẫn mong đợi một tương lai tươi sáng như với John Park hay Busker Busker.