Tính đến thời điểm bây giờ, con số các người đẹp đua nhau đi hát đã qua con số hàng chục. Không còn những bẽn lẽn, rụt rè, e ngại dư luận như những ngày đầu, bây giờ các người đẹp “bạo” hơn nhiều cả về phát ngôn lẫn cách thực hiện. Tuy nhiên, đi đôi với điều đó không có nghĩa là các nàng sẽ mau chóng thành công và trở thành ca sĩ đúng nghĩa.
Đành rằng, thời bây giờ, khán giả thích xem nhiều hơn là nghe, nhưng không phải thế mà yếu tố "đẹp" quyết định phần trăm chiến thắng! Có một điều chắc chắn rằng, ở bất kì thời điểm nào của âm nhạc, hát-thế-nào vẫn là một "điều kiện đủ" cho một người được cân đo đong đếm mang danh "ca sĩ"! Vì thế mà showbiz Việt thời gian gần đây xuất hiện cụm từ “thảm họa VPOP” mà đỉnh cao là Phi Thanh Vân với "hit" Da nâu, để rồi đi kèm theo đó biết bao nhiêu là câu chuyện bên lề cả bi lẫn hài liên quan đến. Và dĩ nhiên, khi "hit" này ra đời thì khả năng ca hát của các người đẹp lại một lần nữa gây ồn ào dư luận.
Trước đây, Ngô Thanh Vân cũng là một trường hợp tương tự. Nhưng Ngô Thanh Vân là một ngôi sao thông minh khi biết lấy những ưu điểm khác (khả năng nhảy cực ổn và phần hòa âm ca khúc cực chất) để che mờ khuyết điểm, từ đó chất lượng giọng ca của “đả nữ” Việt
Ca hát thực sự hay chỉ là cái cớ “thu hút sự chú ý”?
Trước đó, Phi Thanh Vân sau khi rối rít xin lỗi công chúng thì “hình như đã suy nghĩ lại” nên chẳng ngại ngần “phang thẳng vào mặt khán giả” bằng nhiều bài phỏng vấn và để lại 2 câu nói để đời : “Ở nước ngoài 4 câu là chuyện bình thường, người nước ngoài nghe Da Nâu thấy bình thường” và “tôi mới phát hiện bài Happy Birthday còn chưa tới 4 câu mà mọi người vẫn hát đấy thôi”.
Đến lúc này, khán giả buộc phải đặt câu hỏi: Liệu các người đẹp có thực sự nghiêm túc với nghề ca sĩ hay chỉ là “chiêu” để thu hút sự chú ý của dư luận? Có vẻ như, thời bây giờ chỉ cần được chú ý và khán giả biết tới là thành công, bất chấp là xấu hay tốt, là khen hay chê , mà chỉ cần khán giả biết mặt đặt tên ngày càng nhiều là được. Xem ra, dù bị đánh giá thế nào đi chăng nữa thì các người đẹp cũng đều có lợi theo kiểu “không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc”, chỉ có khán giả là cứ phải cắn răng, bịt tai mà nghe những “thảm họa Vpop” cứ liên tục được sản xuất. Đó là chưa kể khán giả cứ phải bị các người đẹp quay mòng mòng trên mặt báo với vô vàn các dự án âm nhạc mà thoạt nghe… ai cũng tưởng như thiệt!
.
Tạm kết:
Khi các người đẹp chuyển sang làm “ca sĩ”, nếu được nhìn nhận một cách lạc quan thì Vpop đang được bổ sung thêm những gương mặt mới mà phần nhìn đã được đảm bảo. Nhưng, các người đẹp nên cân nhắc và xem xét lại thực lực của mình, đừng để thay vì trở thành hạt giống tốt thì lại thành ra hạt cỏ dại mà khán giả muốn "tiêu diệt". Hãy nghiêm túc với những phát ngôn của mình, hãy chăm chút kỹ lưỡng cho sự ra mắt của mình và hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định là ca sĩ cầm micro trên sân khấu. Đừng vì một chút tò mò và quan tâm của khán giả mà đánh mất tất cả những gì mà mình từng dựng xây.
Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Ngọc Hà quyết định bỏ hẳn vị trí "vơ đét" đang có ở nghề người mẫu để chuyên tâm cho công việc ca hát. Không phải đơn giản mà Ngô Thanh Vân lại trung thành với dòng nhạc dance. Lại càng không phải hai người đẹp này sinh ra là đã nhảy đẹp mà các cô phải khổ luyện rất nhiều mới làm được điều đó. Cũng đừng bảo rằng những thành công của Ngô Thanh Vân hay Hồ Ngọc Hà là nhờ vào ekip phía sau, bởi vì tất cả chỉ đóng vai trò hỗ trợ, chứ không phải nắm trong tay yếu tố quyết định.