Cô ca sỹ nổi loạn Lily Allen vừa được dịp nở mày nở mặt khi “bội thu” tại lễ trao giải Ivor Novello- giải thưởng nhằm tôn vinh những nhạc sỹ và nhà soạn nhạc tài năng của Anh Quốc lần thứ 55 vừa diễn ra vào 20/5. Lily đã chiến thắng ở cả 3 hạng mục được đề cử, đó là Ca khúc có phần nhạc và lời hay nhất (single The Fear), Màn biểu diễn xuất sắc nhất (single The Fear) và Nhạc sỹ của năm (chia sẻ với Lily giải thưởng này là Greg Kurstin, người đồng sáng tác ca khúc The Fear với cô).
Với cú “hattrick” này, Lily Allen đã trở thành một trong những nghệ sỹ quyền lực nhất trong lịch sử của giải thưởng cao quý này. Chủ nhân hit The Fear đã bật khóc khi lên sân khấu nhận giải vì quá hạnh phúc và cho đến tận khi lễ trao giải kết thúc, cô nàng vẫn còn nức nở.
Và có lẽ thành công ngoài sức mong đợi ở giải thưởng Ivor Novello đã khiến Lily Allen suy nghĩ lại về quyết định giải nghệ ca hát cách đây không lâu. Cô nàng đã thú nhận rằng: “Tôi vẫn thường xuyên sáng tác và tôi sẽ không chỉ sáng tác cho riêng mình nữa, tôi muốn sáng tác cho Lady Gaga.”
Lily Allen đã từng tuyên bố sẽ giã từ làng nhạc để tập trung cho cuộc sống riêng và sự nghiệp thiết kế thời trang. Nhưng nói là một chuyện còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác! Dường như niềm đam mê quá lớn đã khiến cô nàng không thể “dứt điểm” được với những nốt nhạc. Bây giờ là muốn viết nhạc cho Gaga, biết đâu trong tương lai cô nàng còn muốn song ca với Gaga thì sao? Đảm bảo chẳng fan nào buồn trước sự “nuốt lời” về việc giải nghệ của Lily, trái lại còn ủng hộ cả hai tay hai chân ấy chứ!
Tháng 9 tới, Lily Allen sẽ tham gia 3 show diễn tại Anh của ban nhạc Muse. Đây là 3 show diễn nằm trong tour diễn vòng quanh thế giới của ban nhạc rock nổi tiếng này.