Lee Joon không chán nản vì MBLAQ nhiều lần bị “vượt mặt”

HanaZ, Theo 00:04 25/01/2012

Cùng nghe chàng "át chủ bài" của MBLAQ tâm sự nào!

Ra mắt cùng MBLAQ từ năm 2009, ngay từ đầu, Lee Joon đã được coi là “át chủ bài” của nhóm. Ngoài xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, anh chàng còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, đồng thời thường xuyên góp mặt trong các chương trình tạp kĩ, không ngừng chinh phục fan bằng tài năng của mình. Có thể nói, Lee Joon ấp ủ nhiều dự định và hi vọng hơn so với các thần tượng khác trong năm 2012. Lí do là bởi MBLAQ vừa mới phát hành album, đồng thời năm 2011 vừa qua anh chàng đã phải đối mặt với không ít khó khăn.

So với các thần tượng khác, Lee Joon ấp ủ nhiều dự định và hi vọng hơn trong năm 2012

MBLAQ vốn nổi tiếng là “thần tượng kém may mắn”. Dù tài năng và ngoại hình của các thành viên được rất nhiều khán giả công nhận, thế nhưng MBLAQ mới chỉ giành vị trí quán quân trong chương trình ca nhạc tuần một lần duy nhất. Ngoài ra, nhóm không ít lần trở thành ứng cử viên cho ngôi vị đầu bảng, nhưng rốt cuộc lại bị “đánh bật”.

Lee Joon không hề chán nản vì MBLAQ bị vượt mặt vô số lần

Đối với câu hỏi: “Khi các nhóm nhạc ít được hâm mộ hơn MBLAQ đạt vị trí số 1, bạn không mệt mỏi, thất vọng hay sao?”, Lee Joon chỉ đơn giản lắc đầu: “Miễn người khác nghĩ rằng tôi trình diễn tốt, đồng thời bản thân tôi không thấy hổ thẹn về mình, thế là đủ. Tôi luôn vừa bước xuống sân khấu vừa nghĩ mình có thể làm tốt hơn, nhưng lần này tôi đang nỗ lực để mang lại những tiết mục hoàn hảo và tuyệt vời”.

Để ngăn chặn sự cố trong phần trình diễn “This Is War” của mình, Lee Joon phải nỗ lực tập luyện ngày đêm

Phần trình diễn của Lee Joon trong vũ đạo This Is War hiện đang là đề tài được cư dân mạng bàn ra tán vào hết sức sôi nổi. Anh chàng thể hiện khả năng diễn xuất, đổ gục xuống sân khấu sau khi bị súng tưởng tượng bắn. Lee Joon được khen ngợi vì khả năng nhập tâm vào nhân vật. Tuy nhiên, anh chàng không hoàn toàn hài lòng với những gì mình thể hiện: “Tôi mắc rất nhiều lỗi. Và tôi cũng không thể bắt nhịp đúng với tiếng súng nổ. Lúc trình diễn, quanh người tôi có vô số thứ dây lằng nhằng, vậy nên rất khó nhảy. Vì thế, khi có sự cố, tôi thực sự khó chịu”.

Lee Joon hi vọng năm 2012 sẽ khác hẳn năm 2011, không còn quá nhiều khó khăn trở ngại
 
Trong tương lai gần, Lee Joon không có quá nhiều tham vọng. Anh chàng quyết định đặt các hoạt động với MBLAQ lên trên hết: “Có lẽ tôi phải đặt diễn xuất sang một bên để tập trung quảng bá cùng MBLAQ. Khi các kế hoạch với MBLAQ và việc xuất hiện trên chương trình tạp kĩ đã ổn định, tôi sẽ bắt đầu tính đến diễn xuất. Có thể sẽ mất một thời gian, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi nỗ lực làm việc khi có cơ hội, tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công. Giờ đây, tôi còn rất nhiều điều phải học hỏi và trải nghiệm trong vai trò thành viên MBLAQ. Đó là những gì tôi muốn làm”.