Trong chương trình
Story-On Woman Show vừa qua,
Lee Hyori đã lên tiếng chia sẻ về những áp lực khi đứng trên sân khấu, về những tiền bối và hậu bối của mình. Khi được hỏi đàn em nào có khả năng tiếp bước
Hyori, cô nàng trả lời: "
Tôi nghĩ mình là độc nhất. Tất nhiên, những người khác cũng đều có sức hút, nhưng mỗi người lại có nét riêng của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng không có một nghệ sĩ nào lại giống y đúc tôi được.
Lee Hyori trong chương trình "Story-On Woman Show" Khi bắt đầu sự nghiệp solo, tôi luôn nghĩ về chị Uhm Jung Hwa. Mỗi khi trong đầu luẩn quẩn những câu hỏi: "Mình có quá già không nhỉ? Hình như mình quá già để làm một ca sĩ nhạc Dance...", thì tôi lại nhớ đến tiền bối Uhm Jung Hwa.
Tôi cho rằng chúng ta nên có một nghệ sĩ tiền bối nào đó là nguồn động viên cho chính mình. Mỗi khi các đàn em của tôi kiệt sức hay cảm thấy muốn từ bỏ, tôi muốn họ nghĩ rằng: "À, vẫn còn chị Hyori. Mình muốn cố gắng như chị Hyori". Thế nên, tôi rất hạnh phúc khi có người nào đó lấy tôi làm nguồn cảm hứng.
Nếu nói về hậu bối nào có thể tiếp bước tôi thì tôi muốn nhắc đến IU. Cô ấy có tiềm năng tiến xa hơn cả tôi với những nét quyến rũ rất riêng".