Lặng người với hoàn cảnh khó khăn của cô bé khiếm thị "The Voice Kids"

HG, Theo Trí Thức Trẻ 11:42 24/06/2014

Hoàn cảnh không may mắn của bé Huỳnh Thị Ngọc Anh, thí sinh khiếm thị trong tập 1 “Giọng hát Việt nhí 2014” thực sự khiến người xem phải đau lòng.

Trong tập 1 “The Voice Kids Việt Nam” mùa thứ 2, chắc chắn khán giả rất ấn tượng với Huỳnh Thị Ngọc Anh – cô bé khiếm thị đầy đam mê ca hát và khiến mọi người nổi da gà trong tiết mục “Ơn nghĩa sinh thành”. Dù hoàn cảnh của Ngọc Anh đã được chia sẻ thông qua clip về thí sinh nhưng ít người biết về cuộc sống và sóng gió mà cô bé phải trải qua.

Lặng người với hoàn cảnh khó khăn của cô bé khiếm thị "The Voice Kids" 1
Ngọc Anh tự tin trên sân khấu “Giọng hát Việt nhí 2014”

Ngọc Anh bị khiếm thị bẩm sinh do bị bong võng mạc vì sinh non lúc mới chỉ 1,3kg. Mẹ em mang bầu song thai, nhưng chỉ muốn nuôi con trai nên khi được 3 tháng tuổi thì mẹ mang em đi “cho” người khác. Đến 6 tháng tuổi, người ta phát hiện bé bị khiếm thị nên trả về. Do mẹ vẫn không muốn nuôi nên tính tìm người đi cho tiếp. Lúc đó bà Bảy (dì họ của mẹ) thương nên đã ra phường làm thủ tục nhận con nuôi (trên giấy tờ thì bà và ông Bảy là bố mẹ nhưng ở nhà em vẫn gọi là bà và ông).

Lặng người với hoàn cảnh khó khăn của cô bé khiếm thị "The Voice Kids" 2
Nụ cười bừng sáng của Ngọc Anh và các huấn luyện viên

Mẹ ruột em còn 2 người con trai nhưng hiện tại đều gửi cho bà nội nuôi. Em chỉ biết là bố mẹ đi làm xa không nuôi em được và hiện tại đang làm việc tại Vũng Tàu, hè hoặc tết có về thăm em, mỗi lần 1-2 tiếng. Ở nhà em có thể tự sinh hoạt, nấu cơm dù được các bà chăm lo đầy đủ. Niềm đam mê âm nhạc của Ngọc Anh được bộc lộ từ khi còn nhỏ, dù gia đình không ai theo nghệ thuật.

Em được tiếp xúc với “Giọng hát Việt nhí 2013” nhờ ông cậu. Dần dần em càng yêu thích dân ca Nam bộ, biết đến cô bạn Phương Mỹ Chi và đặc biệt hâm mộ cô Cẩm Ly. Sau khi được cậu cho biết về chương trình năm nay, em đã đăng ký thi cho bằng được.

Lặng người với hoàn cảnh khó khăn của cô bé khiếm thị "The Voice Kids" 3
Cẩm Ly đỡ cô bé Ngọc Anh xuống sân khấu


Dù cuộc sống tinh thần là quá nặng đối với cô bé nhỏ nhắn như em, nhưng Ngọc Anh vẫn luôn giữ được lạc quan và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

Một hoàn cảnh khác cũng đáng chú ý không kém của đội Cẩm Ly là bé Diễm Quỳnh.

Lặng người với hoàn cảnh khó khăn của cô bé khiếm thị "The Voice Kids" 4
Khoảnh khắc tự tin của Diễm Quỳnh khi thể hiện ca khúc “Yêu đời”

Tuy vẻ bề ngoài đáng yêu, tính cách sôi nổi nhưng Diễm Quỳnh là cô bé biết nghĩ và rất dễ xúc động khi nhắc đến ba. Ba em mất sớm, gia đình chỉ có 2 mẹ con nên em luôn nuôi mơ ước làm ca sĩ, hoặc giáo viên dạy nhạc để đỡ đần mẹ.

Lặng người với hoàn cảnh khó khăn của cô bé khiếm thị "The Voice Kids" 5
Cô bé kiên cường và chinh phục các HLV bằng sự dễ thương của mình

Tình cảm của cô bé đáng yêu này đối với bố mẹ khiến không ít người xem không kìm được nước mắt.

Ngoài đội Cẩm Ly, vợ chồng Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang cũng đón chào một thành viên có tuổi thơ kém may mắn. Đó là cô bé hát ca khúc “Em tôi” (Thuận Yến) cực ngọt.

Lặng người với hoàn cảnh khó khăn của cô bé khiếm thị "The Voice Kids" 6
Thu Hiền của “Giọng hát Việt nhí” trong tà áo bà ba


Thu Hiền sống cùng mẹ, anh trai và 1 người chị cùng cha khác mẹ. Cuộc sống của mấy mẹ con được duy trì nhờ công việc bán vé số của mẹ. Khác với các bạn đồng trang lứa, Thu Hiền không có cả giấy khai sinh vì ba mẹ không đăng kí kết hôn. Em cũng không được tới trường, nhờ một người bạn dạy nên Thu Hiền mới biết chữ. Thanh nhạc là một thứ quá xa xỉ với hoàn cảnh gia đình em.

Thu Hiền luôn cảm thấy thua thiệt vì không còn ba bên cạnh, vậy nên em đã cố gắng rất nhiều từ khi còn nhỏ. Lúc mới 5 tuổi, Thu Hiền được ba dẫn đi hát đám ma vì ba làm nhạc công trong các đám. 10 tuổi, em được nhiều lời mời đi hát đám cưới, sinh nhật ở xung quanh nơi ở, thù lao khoảng 200-300 ngàn đồng/show. Dự thi “Giọng hát Việt” nhí lần này là để thể hiện quyết tâm và tình yêu với âm nhạc.

Đối với Ngọc Anh, Diễm Quỳnh hay Thu Hiền, mọi người yêu mến các em trước nhất bởi tài năng và sự hồn nhiên trên sân khấu. Điều đó thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, cách các em giao lưu với khán giả, trả lời các Huấn luyện viên và sự mừng rỡ khi được lựa chọn. Những câu chuyện này không quyết định được chiến thắng cho các em, mà chỉ giúp các em truyền đến khán giả thêm niềm tin và sự lạc quan trong cuộc sống. Hi vọng rằng với nghị lực và đam mê của mình, Ngọc Anh, Diễm Quỳnh, Thu Hiền sẽ tiến xa hơn trong “The Voice Kids” năm nay.