JYJ trải lòng "tất tần tật" về album đầu tay

HanaZ, Theo 15:18 05/10/2011

Những chia sẻ rất chân tình của các anh ấy.

Cuối tháng 9 vừa qua, JYJ đã gặp gỡ các phóng viên trong buổi họp báo album In Heaven tại Seoul. Trong chương trình, các thành viên đã chia sẻ suy nghĩ về album, vụ lùm xùm “P.S.M” và hi vọng tương lai.

Jaejoong mở đầu: “Trước tiên, album này chứa đựng tất cả những kỉ niệm và cảm xúc của nhóm trong suốt hai năm qua. Có nhiều ca khúc truyền tải những tình cảm chân thực, lại có những ca khúc gián tiếp thể hiện bản thân chúng tôi. Dù chúng tôi có lòng vòng thế nào đi nữa thì những người luôn ở bên nhóm vẫn biết rõ cần liên tưởng đến chuyện gì, trong khi phần lớn công chúng sẽ chỉ đơn thuần lắng nghe ca khúc về bề nổi mà thôi. Đây là album với những mật mã”.

“In Heaven” chứa đựng toàn bộ những kỉ niệm và tình cảm của JYJ trong suốt hai năm qua

Junsu tiếp tục: “Tôi thực hiện album này qua việc trao đổi với các thành viên còn lại. Đây là album thể hiện phong cách đích thực của JYJ. Tôi tin rằng nhóm đã đạt được thành công bởi chúng tôi coi quá trình sản xuất như một cơ hội và trải nghiệm tích cực”. Jaejoong nói thêm: “Lí do chúng tôi bắt đầu các hoạt động cá nhân chính là vì muốn mang tên tuổi JYJ đến với mọi người. Vì cả ba không thể xuất hiện trên các chương trình ca nhạc nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đơn lẻ làm cho mọi người biết đến JYJ”.

Vì không thể cùng xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, các thành viên JYJ tích cực đảm nhận
các hoạt động cá nhân nhằm làm cho công chúng biết đến nhóm

Junsu khẳng định: “Chúng tôi bắt đầu sự nghiệp trong vai trò ca sĩ và tôi mong rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bước trên con đường ca hát. Vì bị hạn chế trong nhiều hoạt động ca hát nên chúng tôi quyết định tận dụng cách trình diễn. Dù khó thấy nhóm trên TV nhưng chúng tôi vẫn cố gặp gỡ fan bằng các tiết mục trong các sự kiện, các buổi họp mặt fan cũng như một số chương trình cỡ nhỏ khác. Chúng tôi tập trung vào việc tạo dựng một môi trường giúp nhóm có thể kết nối với fan, tận hưởng những buổi trình diễn cùng nhau. Concert không phải nơi chúng tôi thể hiện những gì mình muốn, mà là nơi chúng tôi có thể trò chuyện với họ”.

Theo Jaejong cho biết, “Pierrot” là ca khúc viết về những kẻ lợi dụng những người ngây thơ tìm kiếm một hi vọng

Trả lời cho câu hỏi liên quan đến những ầm ĩ xoay quanh cụm từ “P.S.M” trong ca khúc Pierrot, Jaejoong nói: “Thật kì lạ khi một ca khúc thậm chí còn chẳng phải là ca khúc chủ đề lại trở thành đề tài bàn tán trên phương tiện thông tin đại chúng vì không thể qua được vòng kiểm duyệt, nhưng chuyện này quả thật rất đáng buồn. SBS đã hỏi chúng tôi “P.S.M” nghĩa là gì, tức là họ đã cho chúng tôi một cơ hội dù ca khúc đó có không được thông qua đi chăng nữa. Tuy nhiên KBS lại không hề cho chúng tôi cơ hội đó và cứ thế suy diễn theo cách họ muốn, hoàn toàn phớt lờ mục đích của người sáng tác. Thật khó chịu.

“P.S.M” là cụm từ viết tắt của Performer (Người trình diễn), Success (Thành công) và Museum (Bảo tàng) (trước đó có thông tin rằng ba từ này là Professional, Success, Music). Tất cả mọi người đều có tương lai và tất cả đều hi vọng mình có thể tỏa sáng. Để đạt được điều đó, nhiều người không tự lực mà lại mượn sức lực của người khác. Khi đó tại viện bảo tàng tạo dựng thành công, bạn thấy mình đang trình diễn những thứ bạn không hề mong muốn. Đây là ca khúc nói về những kẻ lợi dụng những người ngây thơ tìm kiếm một hi vọng”.