IU vẫn chưa sẵn sàng trưởng thành

HanaZ, Theo 12:06 30/11/2011

Những chia sẻ của cô nàng về lần trở lại với album mới đấy!

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, IU đã chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh lần trở lại mới nhất của mình. IU đặt tên album là Last Fantasy nhằm đánh dấu khoảng thời gian cuối cùng của những năm tháng tuổi teen. Với cô nàng, Last Fantasy giống như một cuốn nhật kí tuổi trẻ, một bản ghi chép những suy nghĩ và cảm xúc khi bắt đầu trở thành một phụ nữ: “Thật ra tôi không có cảm giác gì đặc biệt, bởi trưởng thành là một điều hết sức tự nhiên. Tôi tin rằng hình tượng của mình cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng để trở thành người lớn”.

 
Dù phải hoạt động không ngừng nghỉ nhưng 2011 là một năm nhiều kỉ niệm vui đối với IU
 
13 ca khúc trong Last Fantasy là thành quả của 12 nhà soạn nhạc tuyệt vời. Đặc biệt hơn, ca khúc thứ 13 còn do chính IU sáng tác. Cô cho biết: “Album này bao gồm các ca khúc tôi viết và góp sức thực hiện. Hơn bất cứ điều gì, tôi vui vì có thể bộc lộ sự trưởng thành trong âm nhạc của mình. Tôi theo dõi bản hòa âm và bản hướng dẫn, cố gắng đặt ra chuẩn mực cho bản thân trong quá trình thu âm. Thật vui vì xung quanh có nhiều người giúp đỡ tôi thể hiện được chất giọng mình mong muốn”.
 
 
Theo IU, ca khúc chủ đề “You and I” sẽ khiến người nghe phải sững sờ,
tự hỏi ca khúc mình đang nghe thuộc thể loại vui hay buồn

Trả lời cho câu hỏi về việc có coi bản thân là thần tượng hay không, “em gái quốc dân” cho biết: “Trên mạng, tôi thường thấy mọi người đặt câu hỏi xoay quanh việc tôi là ca sĩ hay thần tượng. Các bạn trẻ tuổi teen coi tôi là thần tượng, trong khi thế hệ những người lớn tuổi hơn lại nghĩ khác. Thực ra thì bản thân tôi cũng thấy lẫn lộn, nhưng thật may khi tôi có thể đáp ứng được cả hai thế hệ”.

 
IU quyết định từ bỏ việc học, tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp âm nhạc vì cho rằng
bản thân học không giỏi và cũng không đủ tự tin theo đuổi việc học
 
IU cũng chia sẻ những suy nghĩ về bản thân trong 10 năm nữa: “Có thể tôi sẽ không còn là ca sĩ. Khi sản xuất album này, tôi nhận ra mình muốn theo đuổi cả những công việc khác nữa chứ không chỉ mỗi ca hát. Vì vẫn hát được nên tôi vẫn còn thời gian tìm ra lĩnh vực mình thể hiện tốt. Có thể là công việc liên quan đến âm nhạc hoặc không. Tôi thuộc kiểu người cẩn trọng, hay nghi ngờ. Thế nên dù những chuyện tốt có liên tục xảy đến thì tôi vẫn nghĩ rằng mọi thứ không hoàn toàn là của mình. Tôi chẳng thể tận hưởng trọn vẹn một thứ gì đó cũng bởi điều này. Dù Good Day được chào đón nhiệt liệt nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng, rồi một ngày, sự ủng hộ này cũng sẽ biến mất. Do đó, nếu không còn là ca sĩ, không được yêu thích nữa thì mọi chuyện chắc cũng không đến nỗi quá khó khăn với tôi. Sau cùng, có lẽ tôi sẽ trở thành nhạc sĩ, hoặc theo đuổi nghề gì đó mà tôi chưa từng nghĩ đến. Khoảng 5 năm nữa, tôi muốn tham gia vào một ban nhạc. Để làm được điều đó, tôi sẽ phải học rất nhiều loại nhạc cụ”.