Hot 100 được Pink trao “nụ hôn” hoành tráng

Kai Tr, Theo Trí Thức Trẻ 11:47 20/07/2012

Cô nàng vừa có một cú nhảy cực choáng trên mặt trận Billboard.

Một tuần nữa lại vừa trôi qua với những "biến cố" nho nhỏ trên hai mặt trận nóng nhất Billboard - Hot 100 và Billboard 200. Cùng chúng tớ zoom vào tình hình "chiến sự" từ 16/7 đến 22/7 nhé!

Hot 100
 
Đúng như dự đoán ở tuần trước, tuần này nữ ca sỹ ngổ ngáo Pink đã “cưỡi hỏa tiễn” tiến thẳng vào Top 10 Hot 100 khi hit mới nhất Blow Me (One Last Kiss) của cô nhảy vọt từ hạng 58 lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng (BXH).
 
Pink - "Blow Me (One Last Kiss)"
 
Với thành tích “hầm hố” mà Kiss làm được chỉ sau hai tuần điểm danh trên Hot 100, có thể nói Pink đã có phát pháo khai hỏa khá mỹ mãn cho The Truth About Love – album thứ 6 được hứa hẹn sẽ bùng nổ vào đúng boong ngày 18/9 tới. Như vậy, tính từ năm 2000 trở lại đây, với single mới nhất của mình, Pink đã trở thành nữ ca sỹ có số bài hát xếp Top 10 nhiều thứ 3 chỉ sau Rihanna (22 hit) và Beyonce (14 hit), vượt qua sát nút Lady GagaKaty Perry (mỗi người 11 hit).
 
Carly Rae Jepsen - "Call Me Mabe"

Trước tình hình người người nhà nhà vẫn chưa thôi “Gọi em anh nhé”, Carly Rae Jepsen tiếp tục vững vàng ở chiếc ghế quán quân và chứng kiến hit “gây nghiện” của mình phủ sóng dày đặc trên radio trong tuần thứ 6, mặc cho Call Me Maybe bị trượt xuống vị trí thứ 2 ở BXH Ca khúc Digital.

Nói về vị trí thứ 2, tuần này Payphone của Maroon 5 vẫn giữ chắc ngôi á quân Hot 100, qua đó nối dài chuỗi ngày đóng đô ở thứ hạng này sang đến tuần thứ 5. Đến thời điểm hiện tại, ca khúc hợp tác giữa Maroon 5 và rapper Wiz Khalifa đã trải qua tổng cộng 13 tuần dao động giữa vị trí thứ 2 và 3.
 
Maroon 5 ft. Wiz Khalifa - "Payphone"

Trong khi đó, “công chúa không cần hoàng tử” Katy Perry đã chứng tỏ đó là một quyết định sáng suốt khi tuần qua Wide Awake bứt khỏi hạng 4 để bước vào Top 3 của Hot 100 và xưng vương BXH Ca khúc Digital. Lúc này, nắm trong tay 8 hit No.1 BXH Digital, Katy đã chính thức qua mặt Eminem (7 hit) và chỉ còn cách 3 hit nữa là đuổi kịp Rihanna, nghệ sĩ đang sở hữu số ca khúc đứng đầu BXH này nhiều nhất.

Ở các thứ hạng tiếp theo, cựu quán quân Hot 100 trong 8 tuần Somebody That I Used to Know của GotyeKimbra hoán đổi vị trí với Wide Awake, trong khi nữ ca sỹ Anh Quốc Ellie Goulding tiếp tục yên vị ở hạng 5 sau 30 tuần Lights có mặt trong 100 ca khúc đầu của Billboard. Như tuần trước, theo liền sau vẫn là giọng ca nóng bỏng xứ Barbados Rihanna với hit mùa hè Where Have You Been
 
Flo Rida - "Whistle"

Vị trí thứ 7 của tuần này đón nhận một lính mới mang tên Whistle, single gần đây nhất của Flo Rida. Với bước nhảy cóc từ hạng 12 lên hạng 7, nam ca sỹ “tiệc tùng” đã góp thêm cái tên thứ 8 vào bộ sưu tập các hit Top 10 của anh từ trước đến nay, đồng thời ghi nhận single thứ 3 từ album Wild Ones “vượt rào” bảng vàng Hot 100 (hai ca khúc trước đó là Good FeelingWild Ones).

Trong tuần chào đón No.9 Blow Me (One Last Kiss), David Guetta cùng Titanium ngậm ngùi rời bỏ hạng 7 để xuống hạng 8, còn UsherScream vẫn tiếp tục mấp mé ở vị trí “thần canh cửa” sang đến tuần thứ 4.

Billboard 200

Tuần vừa qua, thật đáng tiếc khi “bad boy” Rn’B Chris Brown đã không thể kéo dài chuỗi thời gian thống trị Billboard 200 của Fortune nhiều hơn 7 ngày. Với doanh số tiêu thụ vượt ngoài mong đợi trong tuần đầu ra mắt, album vừa phát hành mang tên Uncaged đã đưa ban nhạc Đồng quê Zac Brown Band trở lại ngôi quán quân lần thứ hai trong sự nghiệp của nhóm.
 
Linkin Park - "Living Things"
 
Vị trí á quân tiếp tục là một gương mặt mới với album đầu tay của ca sỹ/nhạc sỹ R&B Frank Ocean: Channel Orange. Dường như sau hành động dũng cảm công khai khuynh hướng tính dục, nam nghệ sỹ trẻ tuổi đã được đền đáp xứng đáng khi doanh số tiêu thụ trong tuần lễ đầu của Channel Orange qua mặt cả album Looking 4 Myself của anh lớn Usher và chạm sát nút thành tích anh nhỏ Chris Brown lập được với Fortune vào tuần trước. 
 
Frank Ocean - "Channel Orange"
 
Zac Brown Band - "Uncaged"
 
Nếu như các Belieber có thể tạm yên lòng vì Believe của Justin Bieber vẫn còn bám trụ ở Top 3 thì sự xuất hiện đường đột của hai cái tên mới tuần này lại là tin không vui cho các fan của Maroon 5, Linkin’ ParkBreezy. OverexposedLiving Things đều trượt 1 bậc lần lượt xuống hạng 5 và 6, trong khi đó “đau” hơn cả là Fortune khi album này rơi từ ngôi đầu bảng xuống vị trí thứ 4.
 
One Direction - "Up All Night"
 
Dẫu ở nửa sau của bảng vàng, tình hình lại sáng sủa hơn cho hai đồng hương One DirectionAdele:Up All Night từ “kẻ ngoại đạo” nhảy bốn bậc lên No.7 còn 21 nhẹ nhàng nhích một hạng lên vị trí thứ 8. Như vậy, sau 73 tuần chinh chiến ở Top 10, Adele đã chính thức độc tôn với danh hiệu nghệ sỹ nữ sở hữu album có số tuần bám trụ trong Top 10 Billboard 200 lâu nhất trong lịch sử.
 
Kenny Chesney - "Welcome To The Fishbowl"

Hai vị trí cuối của Top 10 lần lượt thuộc về album Teenage Dream của Katy PerryWelcome to the Fishbowl của nam ca sỹ Country Kenny Chesney.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày