Hồ Quỳnh Hương ngày càng đẹp và… “quái”

DuTa; Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Theo 10:48 26/10/2010

Xuất hiện bên cạnh một dàn Sao tên tuổi trong Âm nhạc của tôi tháng 10, Hồ Quỳnh Hương đã trở thành nhân tố nổi bật nhất.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Sau khi phát hành album Anh và nhận được phản hồi khá tích cực từ khán giả, Hồ Quỳnh Hương không chọn hướng xuất hiện nhiều như thời gian trước mà có sự kén chọn hơn để có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhằm mang đến những tiết mục bất ngờ nhất cho khán giả. Và trong chương trình Âm nhạc của tôi tháng 10 vừa diễn ra đêm qua – 25/10 tại Nhà hát Truyền hình Tp.HCM, Hồ Quỳnh Hương đã thật sự khiến khán giả ngỡ ngàng và… choáng váng trước 3 tiết mục biểu diễn của mình.

Xuất hiện ở phần cuối chương trình, Hồ Quỳnh Hương đã thể hiện liền ba ca khúc nằm trong album Anh vừa phát hành: Khi em có anh, Tình yêu mãi mãi Vì yêu anh. Không bàn đến giọng hát, điều khiến Hồ Quỳnh Hương gây chú ý nhất trong đêm qua chính là khuôn mặt ngày càng xinh đẹp cùng phong cách ăn mặc và biểu diễn khá… “quái” của mình. Sau khi nhẹ nhàng, thổn thức và cũng có lúc rất mạnh mẽ khi thể hiện Khi em có anhTình yêu mãi mãi, Hồ Quỳnh Hương thay đổi ngay sang một hình ảnh rất bốc lửa, nóng bỏng khi cùng vũ đoàn ABC biểu diễn Vì yêu anh.
 
Hồ Quỳnh Hương gây chú ý với khuôn mặt ngày càng xinh đẹp cùng phong cách ăn mặc và biểu diễn khá… “quái”



Nhẹ nhàng, thổn thức và cũng có lúc rất mạnh mẽ khi thể hiện Khi em có anhTình yêu mãi mãi...

Với chủ đề Biển và em, đêm nhạc Âm nhạc của tôi tháng 10 đêm qua còn làm lay động lòng người bằng những tình khúc hay nhất, tuyệt vời nhất về biển như: Biển cạn, Biển nhớ, Bên em là biển rộng, Ru em bằng tiếng sóng… qua giọng hát của những ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc nhẹ trữ tình như Cẩm Vân, Khắc Triệu, Hồng Nhung, Song Giang, Quang Hà, Quốc Thiên.

Ngoài ra, chương trình còn dành ít phút đầu để gửi đến khán giải thông điệp về tình người bằng cách kêu gọi sự san sẻ và giúp đỡ của khán giả với đồng bào miền Trung đang phải chịu đựng muôn vàn khó khăn của cơn bão lũ khắc nghiệt vừa qua bằng cách quyên góp ủng hộ qua quỹ Chung một tấm lòng của HTV. Đây thực sự là một nghĩa cử cao đẹp và không thể quên.

Một số hình ảnh trong chương trình đêm qua:
 
MC Anh Quân dẫn dắt chương trình

Song Giang mở màn cho chương trình với một tình khúc chủ đề chương trình Biển và em của Ngô Thụy Miên và Chuyện tình của biển (Thanh Tùng)

Bên em là biển rộng (Bảo Chấn) và Hãy cứ bước tới được Quốc Thiên thể hiện khá ấn tượng trong đêm qua

Quang Hà với chất giọng trầm ấm và cách xử lý ca khúc rất tốt, hoàn toàn chinh phục khán giả với hai ca khúc rất hay là Biển nhớ của Trịnh Công Sơn và Ru em bằng tiếng sóng của Dương Thụ

“Bống” Hồng Nhung đêm qua cũng rất thành công trong vai trò một MC cùng MC Anh Quân, với lối dẫn dí dỏm và tự nhiên
 


Ngoài ra Hồng Nhung cũng góp mặt với hai ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ là Bây giờ biển mùa đông và Biển ngày mưa

Cẩm Vân xuất hiện gần cuối chương trình với ca khúc Biển cạn (Kim Tuấn) đã gây nhiều cảm xúc và sự yêu mến từ khán giả, đây rõ ràng là một giọng hát không có tuổi

Cô cũng cùng người chồng của mình, ca sĩ Khắc Triệu song ca trong một ca khúc rất hay của nữ nhạc sĩ Diệu Hương - Phiến đá sầu

Ngoài ra, Khắc Triệu cũng có cơ hội gặp lại khán giả sau một thời gian vắng bóng khá lâu trên sân khấu bằng ca khúc Tiễn em (Phạm Duy)