Hà Anh Tuấn: tự thấy mình còn trẻ lắm

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 01/08/2015

Hà Anh Tuấn là một cái tên chưa bao giờ thôi “hot” bởi hình ảnh trẻ trung, hứng khởi và tràn đầy niềm yêu đời mà chàng ca sĩ này mang lại.

Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, mùa hè này Hà Anh Tuấn đã trở lại sung sức hơn bao giờ hết khi bí mật hợp tác với Phạm Toàn Thắng cho ra đời một ca khúc thuộc dòng nhạc EDM thời thượng vô cùng sôi động. YAN đã có một cuộc trò chuyện với anh để khám phá bí mật về nguồn hứng khởi vô tận của chàng ca sĩ dễ thương này...

Thời gian gần đây, ngoài việc ít xuất hiện như trước, có vẻ như âm nhạc của Tuấn cũng đã bớt mơ mộng và trữ tình hơn?

Ở mỗi thời điểm khác nhau, mỗi người sẽ có những biến tấu về âm nhạc khác nhau, bởi cuộc sống này là muôn màu, muôn vẻ mà. Tuấn muốn được thử nghiệm và trải nghiệm chính bản thân mình ở nhiều phong cách khác nhau. Tuấn thấy mình còn trẻ lắm, bởi vậy Tuấn luôn mong muốn mình có thể dung hào cả hai. Dù vẫn mơ mộng, vẫn trữ tình nhưng lại tràn trề sức trẻ, tại sao không phải không nào?

Nói như vậy, phải chăng là Tuấn đang ấp ủ thực hiện một điều gì đó mới mẻ chăng?

Sao bạn đoán được hay vậy? (cười). Đúng thật là Tuấn vừa kết hợp cùng nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng để thực hiện một ca khúc thuộc dòng nhạc EDM đang rất hot, rất sôi nổi về mùa hè. Cả hai đã có được một sự kết hợp thú vị và thành công ngoài mong đợi với “Chuyện của mùa đông” nên Tuấn và Thắng đã quyết định “thừa thắng xông lên” với một ca khúc hoàn toàn mới về một NGÀY HỨNG KHỞI

 
 
Chà, quả là một tin vui cho fan hâm mộ của Hà Anh Tuấn và cả Phạm Toàn Thắng nữa. Hãy chia sẻ thêm một chút về ca khúc mới này nhé!

Là một người trẻ, Tuấn luôn quan niệm cuộc sống là không chờ đợi cứ xách balo lên để làm những gì mình yêu, đến những nơi mình thích, thỏa sức tận hưởng đến tận cùng mọi hoạt động sôi nổi trước khi mình già đi (cười). Bởi vậy, Tuấn tin chắc rằng khi nghe những giai điệu của bài hát, các bạn trẻ sẽ cảm nhận được tinh thần hừng hực và sức nóng của một mùa hè sôi động khiến bạn chỉ muốn vận động tay chân ngay lập tức . Hy vọng rằng, ca khúc này sẽ được tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ hưởng ứng và sẵn sàng vận động “đổ mồ hôi” để khơi lại hứng khởi cho ngày hè năng động. Bởi vì “Mùa hè đã đến đây sao ta phải đứng đợi” (hát). Chính bản thân Tuấn cũng đã “đổ rất nhiều mồ hôi” với bài hát này rồi đấy.

 
 
Tại sao lại phải đến mức “đổ mồ hôi” vì bài hát, Hà Anh Tuấn có thể giải thích rõ hơn không?

Thật ra đó là đổ mồ hôi theo cách tích cực đấy. Ý nghĩa của bài hát gợi nhắc cho Tuấn nhớ về khoảng thời gian kiên trì bền bỉ tập thể thao để giảm cân để trở thành một Hà Anh Tuấn như bây giờ, mệt thì có nhưng vui, hứng khởi và sảng khoái vô cùng khi thấy bản thân mình thay đổi mỗi ngày: khỏe khoắn, tự tin và sống tích cực hơn rất nhiều. Đến giờ Tuấn vẫn giữ nhịp làm vệc, tập luyện đó, chắc ghiền đổ mồ hôi rồi. Ngày nào không được vận động để đổ mồ hôi một chút, Tuấn cảm giác như thiếu mất điều gì quan trọng lắm.

Tập luyện như vậy có khi nào khiến cho Tuấn mất sức không?

Cùng với việc luyện tập, chắc chắn Tuấn phải có một sự điều chỉnh cân bằng để không bao giờ mất sức. Điều quan trọng nhất mà nhiều người, thậm chí cả bản thân Tuấn đôi khi quên mất – chính là bù nước đúng cách và hợp lý cho bản thân sau khi đã vận động đổ mồ hôi. Đó chính là cách giúp Tuấn có thể nhanh chóng lấy lại năng lượng cũng như tăng thêm nguồn hứng khởi để tiếp tục say mê với âm nhạc và cống hiến hết mình trên con đường mà Tuấn đã chọn.

Xin cảm ơn Hà Anh Tuấn về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc anh gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.