Giọng hát Việt nhí: Mùa 2 có thực sự thua kém mùa đầu?

HG, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/07/2014

Những lí do gì khiến mùa thi thứ 2 bị đánh giá là kém hot hơn so với mùa đầu?

Mùa 2 của Giọng hát Việt nhí đã trôi qua được 3 tập thi, phản hồi từ khán giả khá sôi nổi với nhiều luồng ý kiến, quan tâm, nhận xét khác nhau. Ngoài một số thí sinh tiềm năng gây thiện cảm với công chúng, chương trình vẫn bị đánh giá là "thiếu hấp dẫn" hơn so với mùa thi năm ngoái. Có rất nhiều lí do để dẫn đến "kết luận gay gắt" này. Tuy nhiên, có thực sự Giọng hát Việt nhí 2014 kém hơn mùa đầu tiên?

Những yếu tố khiến khán giả "thất vọng" về mùa thi thứ 2

Điều đầu tiên chắc chắn phải kể đến thành công quá choáng ngợp của mùa thi thứ 1. Năm 2013, chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và ngay lập tức gây hiệu ứng tốt cho format mới lạ, tài năng của các thí sinh nhí lần đầu được "khai quật" và đào tạo bài bản. Chính vì yếu tố "lần đầu" đó mà Giọng hát Việt nhí nhanh chóng tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đến mùa thi thứ 2, khi không còn là lần đầu tiên thực hiện, chương trình buộc phải vượt qua cái bóng quá lớn của mùa đầu - điều rất khó để đạt được. Những điều được xem là bất ngờ ở mùa đầu đã trở nên cũ kĩ ở mùa 2, không còn sức hấp dẫn như trước. Và rõ ràng, khi không được bàn tán nhiều như năm ngoái, vô tình "Giọng hát Việt nhí" bị đánh giá là kém thu hút hơn.


Mùa 1 thành công ngoài sức tưởng tượng

Dấu ấn của mùa trước phần nào thể hiện rõ trong các thí sinh mùa này. Nhờ vào thành công của Phương Mỹ Chi, số lượng thí sinh lựa chọn âm nhạc dân gian, quê hương đã tăng đáng kể trong mùa thi năm nay. Bên cạnh đó, chiến thắng của HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang năm ngoái cũng kéo theo nhiều bé lựa chọn về với cặp vợ chồng này, ít nhiều khiến khán giả cảm thấy "bội thực".

Dàn HLV bị thay đổi đến 2/3 cũng khiến khán giả... mất cảm tình. Nếu như sự dễ thương, phong cách ngầu ngầu của Thanh Bùi và con người đầy cảm xúc, đôi khi hơi "làm quá" của Hiền Thục dần tạo được dấu ấn thì việc cả 2 HLV này không trở lại ghế nóng đã khiến nhiều người hụt hẫng. 2 cái tên thay thế là Cẩm Ly và Lam Trường đều lớn tuổi hơn và bị nhận xét là còn hơi hiền, chưa có nhiều sự quyết liệt, màu sắc riêng, phần nào tạo cảm giác "đều đều" khi theo dõi.


Lam Trường - Cẩm Ly với áp lực của người thay thế

Sau những scandal của "X-Factor Việt", khán giả cũng có phần nghi ngại những chương trình truyền hình thực tế. Đặc biệt, những đoạn clip nói về hoàn cảnh, số phận từng thí sinh cũng bị "ném đá" mặc dù không hề ảnh hưởng tới chất lượng tiết mục hay sự yêu-ghét của mỗi người. Nhiều ý kiến cho rằng đơn vị tổ chức đã quá "lợi dụng" yếu tố này để gây bàn tán, khơi gợi lòng thương hại trong mỗi khán giả. Dù chưa bàn đến đúng-sai, những nhận xét này cũng phần nào ảnh hưởng đến mùa thi năm nay.

Những điểm cộng đáng ghi nhận của mùa 2

Dường như sự kì vọng của khán giả quá lớn đã khiến họ có những nhận xét tiêu cực. Nếu nhìn ở một góc độ khác, Giọng hát Việt nhí 2014 vẫn có nhiều điểm sáng đáng khen ngợi. Đầu tiên phải kể đến chất lượng thí sinh. Các giọng ca nhí năm nay đều hát rất hay, có phong cách riêng rõ rệt và đặc biệt tự tin với lựa chọn của mình. Khán giả chắc chắn sẽ vẫn nhớ mãi cậu bé Hoàng Anh tóc xoăn cực bốc trên sân khấu với những biểu cảm "không giống ai", Thiện Nhân đầy dạt dào khi hát về mẹ, những thí sinh hát dân ca như Ngọc Anh, Minh Tài, Thu Hiền... cũng có chất giọng, cách hát rất riêng, không hề lẫn lộn với nhau và đặc biệt là khác biệt so với "chị Bảy" Phương Mỹ Chi.


Đức Anh đầy bản lĩnh và sức hút


Hoàng Anh có phong cách không đụng hàng

Những câu chuyện của Giọng hát Việt nhí tuy bị chê phản cảm nhưng đều được thực hiện rất công phu, theo sát từng thí sinh, giới thiệu được những hoàn cảnh đặc biệt, những đặc trưng văn hóa của mỗi vùng miền và đáng chú ý nhất là niềm đam mê của mỗi cô bé, cậu bé. Từ một cô bé khiếm thị, một thí sinh nhà làm nông, một cậu bé được học hành, đào tạo về nhạc bài bản... đều có chung 1 ước mơ và quyết tâm thực hiện điều đó. Những câu chuyện kể của thí sinh nhiều khi thực sự gây xúc động cho khán giả và đó là một việc hoàn toàn không đáng để chỉ trích. Và quan trọng hơn cả, dù có hay không yếu tố "hoàn cảnh", tài năng của các bé là điều khó có thể phủ nhận.


Ngọc Anh là một cô bé khiếm thị yêu dân ca


Minh Trường là một cậu bé chăn dê ở Long An


Thiện Nhân xuất thân từ một gia đình làm nông ở Bình Định

Tạm kết

Để nhận xét về cả một chương trình cần phải có thời gian dài tỉnh táo theo dõi, bên cạnh đó cũng cần một góc nhìn thật sự cởi mở, thiện chí. Đừng nên ném đá người tổ chức chỉ lo khai thác, thu về lợi nhuận, trong khi bản thân những khán giả lớn cũng chỉ coi cuộc thi của các bé như một hình thức giải trí đơn thuần. Hãy thực sự trân trọng từng tài năng nhí và khuyến khích các em phát triển hơn nữa trong tương lai. Đó mới chính là mục đích tốt đẹp cần hướng tới của Giọng hát Việt nhí.