Những ngày qua, cùng với thành công vang dội của Gentleman trên các BXH ở cả trong lẫn ngoài nước, những kỷ lục mới trên Billboard và YouTube là sự xuất hiện của những ý kiến chỉ trích, phê phán sản phẩm tiếp theo của chàng béo nhà YG. Nhiều người cho rằng Gentleman là một MV vừa thô thiển lại vừa lố lăng và việc thích hay hưởng ứng nó là rất đáng xấu hổ.
Vậy Gentleman có phải là một sản phẩm thô thiển, lố lăng, đáng xấu hổ?
MV "Gentleman" hàm chứa nhiều ý nghĩa sau những tiếng cười
Trong MV Gentleman, Psy vào vai một "quý ông" với những cách cư xử không thể chấp nhận được: chọc phá, đùa cợt, đối xử tệ với phụ nữ, trẻ không tha, già không thương. Nhưng chính những hành động đó đã làm cho cái mác "quý ông" trở nên vô cùng lố bịch. Có lẽ không cần nói thì ai xem cũng có thể hiểu được toàn bộ MV này là một cái tát vào thực trạng xã hội đề cao "nhãn mác", những kẻ khoe mẽ trong khi bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Khó có khán giả nào lại hiểu MV Gentleman là cẩm nang hướng dẫn để trở thành một quý ông.
Thay vì quyết liệt đả kích, Psy chọn một cách nhẹ nhàng hơn mà vẫn sâu sắc
để phê phán những hiện tượng đáng lên án trong xã hội
Psy từng chia sẻ với báo giới rằng anh muốn được sáng tác nhạc cho công chúng. Anh có ước muốn được hát về những điều thật sự quan trọng với mọi người, đó có thể là tình bạn, tình yêu với đất nước, là sự phản đối đối với những bất công. Kpop fan từng nghe âm nhạc của Psy chắc chắn không còn lạ gì bởi trong những album trước, Psy đã luôn mượn âm nhạc để truyền tải những thông điệp tích cực như vậy.
Trào phúng chính là thế mạnh của Psy
Đối với ngôi sao nhà YG, sự hài hước và trào phúng luôn được anh ưu tiên hàng đầu khi đề cập đến những vấn đề nhức nhối nhưng có phần nhạy cảm như thế này trong xã hội. Nói cách khác, thay vì quyết liệt hay dạy đời, Psy chọn giải pháp nhẹ nhàng mà vẫn sâu sắc để lên án. Khả năng làm người khác cười, đó chính là thế mạnh của Psy.