Fan EXO liên tục chơi xấu, gây thù hằn với fan SHINee?

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 05/04/2015

Liên tục trong thời gian gần đây đã có 2 vụ việc gây ra hiềm khích giữa cộng đồng fan của EXO và SHINee.

Mới đây, quan hệ giữa Shawol (tên gọi fan SHINee) và EXO-L (tên gọi fan EXO) có xu hướng xấu đi khi khắp internet đang lan truyền tin đồn về việc Music Core ban hành lệnh cấm SHINee World (cộng đồng fan SHINee) xuất hiện trong chương trình do hành động của một EXO-L. 

Theo lời các Shawol, một EXO-L đã tiến hành chụp ảnh tại Music Core. Tuy nhiên, chụp ảnh lại là hành động bị cấm tiệt khi tham gia các chương trình ca nhạc Hàn Quốc. Khi bị nhân viên Music Core “bắt tại trận”, EXO-L này đã giải thích rằng mình là fan của thành viên SHINee Minho (Minho cũng có mặt tại đây do anh chàng đảm nhận vai trò MC). Theo đó, Music Core quyết định cấm vận Shawol. Vì không thể cấm fan của một nghệ sĩ nhất định nào đó đến xem chương trình, nên Music Core đã xóa sổ khu vực dành riêng cho các fan của SHINee. Do không còn vị trí cứng được đảm bảo nên các fan SHINee không còn cách nào khác ngoài đặt hi vọng vào những chỗ trống còn sót lại sau khi tất cả fan của các nghệ sĩ khác đã vào cửa. 

Minho (SHINee) và EXO thân thiết trên sân khấu Music Core 4/4

Các Shawol hiện đang rải hashtag #JusticeforShawols trên Twitter với mong muốn thu hút được sự chú ý của Music Core và SM Entertainment trong việc giải quyết vấn đề. Cộng đồng Shawol đã đưa ra những bằng chứng về việc fan chụp ảnh trong chương trình là EXO-L. Mặc dù Minho (SHINee) có xuất hiện trong bức ảnh, nhưng các Shawol khẳng định rằng logo bản quyền trên bức ảnh không trực thuộc hệ thống fansite của SHINee. Thay vào đó, những logo này bao gồm Mon Ami Chen (fansite của Chen), Candy Crush (fansite của Baekhyun), Buttercup (fansite của Xiumin) và Kindly (fansite của Suho).




Bức xúc trước hành động của EXO-L, các Shawol hiện đang rải hashtag #JusticeforShawols trên Twitter để lôi kéo sự chú ý của Music Core và SM Entertainment trong việc xử lý vụ việc

Một số fan của EXO đã lên tiếng đáp lại cộng đồng fan SHINee. Admin của Kindly tweet: “Tôi không có liên quan đến vấn đề này. Hãy ngừng phỏng đoán”. Trong khi đó, Dreaming Boy (fan của Kai, được cho là nhân vật gây ra vụ việc) đã tweet xin lỗi các Shawol, đồng thời hứa hẹn cá nhân mình sẽ nỗ lực khắc phục mọi chuyện. Fan này viết: 

“Xin chào. Tôi là Dreaming Boy. Trước hết, tôi thực sự xin lỗi tất cả các fan của SHINee – những người đã bị kẹt tại hiện trường trong suốt 2 tiếng đồng hồ và phải trải qua hàng loạt rắc rối vì chuyện này. Như những thông tin trên Twitter và nhiều diễn đàn đã viết, đúng là tôi đã vào được khu vực fan của MC nhờ dùng thẻ fan đời đầu của SHINee World (Minho) mà chị tôi cho mượn rồi chụp ảnh. Nhưng sau khi bị nhân viên chương trình bắt được và hỏi là fan của ai, tôi chưa từng đề cập đến thần tượng nào khác. Ngay từ đầu tôi đã nói với họ rằng tôi là fan của Kai (EXO) và tôi điều hành một fansite tên là Dreaming Boy. Còn về vấn đề khu vực riêng dành cho fan mà SHINee World đang lo lắng, nhân viên chương trình đã nói rằng họ sẽ tìm hiểu và liên lạc riêng với tôi. Vậy nên tôi cũng đang chờ đợi họ. 

Nếu vấn đề vẫn còn tiếp diễn, tôi sẽ chịu trách nhiệm và xin lỗi trước đội ngũ ủng hộ, như Strong Friend (nhóm vệ sĩ) và các fan có mặt tại hiện trường. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để khu vực của SHINee World không bị loại bỏ. Một lần nữa, tôi rất tiếc vì những chuyện không may đã xảy ra. Tôi cũng vô cùng xin lỗi khi gây rắc rối cho cả hai cộng đồng fan chỉ vì lòng ích kỷ muốn chụp ảnh Jongin (tên thật của Kai) trên sân khấu tái xuất, sau đó lại kết thúc mọi chuyện chẳng chút lịch sự. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những bạn đã luôn yêu thích những bức ảnh của tôi, cũng như đến các fan. Tôi sẽ thận trọng và cố gắng để đảm bảo những chuyện không may thế này sẽ không bao giờ xảy ra chỉ vì lời nói và hành động của mình. Tôi xin cúi đầu một lần nữa và thành thật xin lỗi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc hết thông báo rất dài này, dù đây không phải tin tức tốt đẹp gì”. 

Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên Shawol và EXO-L đụng độ nhau. Chỉ vài ngày trước đó, khi vé tham dự concert của SHINee tại Seoul được bán ra, rất nhiều fan SHINee đã phải thất vọng khi vé bốc hơi quá nhanh. Tuy nhiên sau đó, các fan này lại phát hiện ra rằng EXO-L đang rao bán vé concert SHINee trên mạng xã hội với giá cắt cổ để gom tiền mua đủ 20 bản album “EXODUS”. 

(Nguồn: AllKpop)