Chiều tối hôm qua 22/5, Dream Concert 2010, sự kiện âm nhạc hoành tráng và lớn nhất trong năm nay, đã kết thúc thành công tốt đẹp. Rất tiếc khi không có sự tham gia của dàn sao YG cũng như boygroup đầu đàn DBSK, tuy nhiên Dream Concert 2010 với sự góp mặt của 20 nghệ sĩ hot nhất hiện nay, hơn 2/3 trong số đó là các idol group, kết thúc tốt đẹp mà không có chiến tranh thực sự là một kì tích.
Trước thềm concert, nhiều Kpop fan đã lo lắng rằng năm nay, cuộc chiến giữa các fanclub sẽ còn bùng nổ dữ dội hơn năm 2008, sự giành giật chỗ ngồi từ cách đây một tháng càng củng cố niềm tin đó. Nhưng thật may mắn khi năm nay, ý thức tham dự của các fan đã được nâng cao hơn rất nhiều. Điểm trừ duy nhất có lẽ là khi 2PM bước lên sân khấu trong tiếng hô vang… “Park Jae Bum” trên khán đài. Và theo như nhiều fan có mặt tại concert, không riêng một nhóm nào mà là fan từ các fanclub khác nhau đã cùng “bắn” 2PM.
2PM là “SNSD của năm 2008”? |
Năm 2008, Dream Concert là cuộc chiến, không phải trên sân khấu giữa các nghệ sĩ, mà là trên khán đài giữa các fanclub. Hàng chục ngàn khán giả từ các fanclub tấn công lẫn nhau nhưng vẫn duy trì một “kẻ thù chung” là Sone của SNSD. Năm 2010, sự việc không diễn biến nghiêm trọng và kinh khủng đến mức như vậy nhưng cũng giống như SNSD, 2PM chịu sự tấn công từ nhiều fanclub chứ không phải chỉ một.
Khi 5 thành viên của boygroup nhà JYP xuất hiện trên sân khấu, tiếng hô vang “2PM” của Hottest đã ngay lập tức bị áp đảo hoàn toàn bởi “Park Jae Bum”. Và âm thanh vang dội khán đài này không phải từ riêng một fanclub nào. Có vẻ như đây chính là những ex-Hottest, những người từng hết lòng vì 2PM nhưng rồi sau đó đã rời bỏ nhóm vì phẫn nộ trước sự đối xử mà 6 thành viên hiện tại dành cho leader Jae Bum. Sau vụ việc này, Jay, giờ đã tập trung vào sự nghiệp mới tại Seattle, sẽ lại bị kéo vào cuộc khẩu chiến giữa Hottest và ex-Hottest, bị lên án như thể anh là người gây ra mọi chuyện.
DBSK, Kibum, Hankyung, Kangin và Sunmi cũng có mặt tại Dream Concert 2010? |
Đối với các fan của DBSK, Super Junior và Wonder Girls thì đúng là như vậy. Do vụ kiện với SM, DBSK đã không thể có mặt tại Dream Concert năm nay, ba thành viên Super Junior cũng vì những lý do riêng mà không thể tham gia cùng nhóm, Sunmi thì đã rời Wonder Girls để tập trung cho việc học tập. Vậy nhưng đối với các fan, Những vị thần phương Đông vẫn hiện diện, Super Junior vẫn là cơn bão cấp 13 và Sunmi vẫn đang đứng trong hàng ngũ của girlgroup nhà JYP.
Hôm qua, hơn 100 Cass đã có mặt tại Dream Concert 2010 với banner, bóng đỏ và gậy phát sáng, cũng chuẩn bị đầy đủ như những fanclub khác. Các fan của Super Junior đã rất thân thiện, chia sẻ chỗ ngồi của mình với những fan trung thành của DBSK. Nhận ra một vùng màu đỏ trên khán đài, anh chàng MC Heechul đã nói rằng DBSK là gia đình và hát một đoạn Love In The Ice dành tặng cho Cass. DBSK có thể không mặt ở đó nhưng tiếng hô vang của Cass vẫn làm rung chuyển khán đài. Không chỉ vậy, 100 fan này còn hát lớn Mirotic trong thời gian nghỉ giữa các sân khấu.
Còn với Super Junior, mặc dù chỉ có 10 thành viên lên sân khấu tuy nhiên ELF vẫn hô vang tên của cả 13 người, thể hiện niềm tin rằng Kibum, Hankyung và Kangin sẽ trở về đoàn tụ một ngày nào đó. Nhiều Wonderful cũng hét vang tên Sunmi khi Wonder Girls lên sân khấu, tuy nhiên điều này có vẻ như không phù hợp lắm vì nó có thể khiến Lim cảm thấy như bị “tấn công”. May mắn là cũng có không ít fan mang banner và hò hét cổ vũ cho cô nàng mới của Wonder Girls.