Đông Nhi - "Khi sáng tác, khi hát, mình như được phiêu du"

Saga, Theo 16:20 11/01/2011

Không theo đuổi hình ảnh một cô nàng công chúa đỏng đảnh và kiêu sa, Đông Nhi đến với trái tim khán giải bằng sự gần gũi, thơ ngây cùng những sáng tác đầy cảm xúc.

Cứ như vậy, cô tự tin lựa chọn cho mình một con đường riêng trong thế giới nhạc teen và khẳng định mình bằng chính niềm đam mê ca hát. 

Cơ duyên nào đưa Đông Nhi đến với con đường ca hát?

Nhi yêu ca hát và sáng tác từ khi còn là học sinh. Nhi làm những điều này chỉ vì đó là sở thích và chưa khi nào suy nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ hay để nổi tiếng. Vì thế, việc trở thành ca sĩ với Nhi thực sự là một sự tình cờ. Sau khi viết xong ca khúc đầu tiên Chàng Baby Milo, Nhi có đưa cho nhạc sĩ Đằng Phương xem thử. Anh Phương thấy được khả năng ca hát và sáng tác nên thuyết phục Nhi đi theo con đường này. 






Nhi có thể chia sẻ về những khó khăn gặp phải khi bước vào làng giải trí?

Theo Nhi nghĩ, mình đã lựa chọn con đường đứng trên sân khấu, dù muốn hay không thì phải chấp nhận va chạm, chấp nhận khó khăn. Nhưng quan trọng sau những va chạm và khó khăn đó, mình đứng lên như thế nào? Và Nhi chấp nhận những điều đó để được làm điều mình yêu thích. 

Thực ra, khi bước vào con đường ca hát, Nhi đã gặp rất nhiều những khó khăn, chưa được khán giả đón nhận ngay. Buồn nhưng Nhi vẫn nở nụ cười, nụ cười lạc quan tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Nhi tin rằng mình sẽ dần chinh phục khán giả bằng những sáng tác của chính mình và một phong cách riêng. 





Bạn có thể chia sẻ với độc giả những cảm xúc khi sáng tác và niềm đam mê với âm nhạc của mình?

Với Nhi, âm nhạc có một sức cuốn hút kì lạ. Khi sáng tác, Nhi thấy mình như  đang phiêu du, trút bỏ được mọi căng thẳng, mệt mỏi trong suy nghĩ, đưa tất cả những vui, buồn, tâm sự trong cuộc sống hàng ngày vào các sáng tác. Vào ban đêm, trong cái yên ả và lắng đọng, nằm sấp trên giường, trước mặt là cây piano, một ô cửa sổ đầy gió, trên tay là cây bút và cuốn tập, cứ như vậy Nhi hí hoáy ghi lại những dòng cảm xúc dạt dào đang tuôn chảy trong mình. Cái cảm giác được đắm chìm trong các giai điệu, được làm điều mình yêu thật thích!


Nhìn chiếc áo thun của bạn thật đẹp và rất đặc biệt nữa, bạn có thể chia sẻ về “nguồn gốc” của chiếc áo này không?


Chiếc áo thật dễ thương phải không? Bật mí nha, mình có được chiếc ào này do tham gia vào chương trình “Là con gái, làm điều mình yêu thật thích” của Diana đấy! Diện chiếc áo này cũng là một trong những điều mình yêu.


Hàng ngàn chiếc áo thun cao cấp “Làm điều mình yêu” sẽ được dành tặng cho khách hàng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ khi mang 6 vỏ bao Diana siêu thấm mới tới đổi tại hệ thống siêu thị trong chương trình. Khách hàng sẽ tha hồ chia sẻ niềm đam mê của mình khi tự tay viết lên áo “điều mình yêu” bằng chiếc những chiếc bút sơn áo nhiều màu sắc. Bạn hãng cùng chia sẻ ngay cảm xúc “Là con gái, làm điều mình yêu, thật thích” của mình để luôn thấy “Là con gái, THẬT TUYỆT!” nhé!  Hệ thống siêu thị áp dụng chương trình đổi quà: vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại website: www.diana.com.vn  


Chương trình diễn ra từ ngày 7/1/2011 đến hết 16/1/2011