Davichi hát lộn trên sân khấu

HanaZ, Theo 16:19 16/10/2011

Đây là lần thứ hai các cô nàng gặp phải sự cố trong lúc biểu diễn.

Sau sự cố hoa giấy trong tiết mục Don’t Say Goodbye trên sân khấu M! Countdown ngày 22/9 vừa qua, Davichi lại một lần nữa gặp trục trặc trong chương trình Music Bank ngày 14/10. Mở đầu ca khúc, thay vì hát: “Lần đầu tiên, em thấy môi anh run rẩy. Anh định nói gì? Sao anh cứ vòng vo như vậy?”, thành viên Lee Haeri lại nhầm lẫn đảo lộn phần lời 2 lên và hát: “Lời anh nói khiến em sững sờ. Thế giới như đổ vỡ, chỉ có nước mắt và nước mắt”.  

Lee Haeri đột nhiên đảo lộn ca từ khiến Kang Minkyung có chút bối rối, nhưng ngay lập tức tìm cách “chữa cháy” 

Khi Haeri ngừng lại, thành viên Kang Minkyung thoáng nhìn Lee Haeri bối rối, nhưng sau đó Kang Minkyung ngay lập tức hát phần ban đầu lẽ ra Lee Haeri phải thể hiện. Tiếp đó, phần phụ đề phát sóng cũng bị ngừng phát do không trùng khớp với phần ca từ nhóm đang thể hiện. Mặc dù không còn phần ca từ trên màn hình nhưng hai cô nàng vẫn hết sức bình tĩnh tiếp tục màn trình diễn của mình. Nếu không thực sự chú ý, sẽ rất khó nhận ra rằng Davichi vừa mắc lỗi.  

Sự chuyên nghiệp của Davichi khiến khán giả tỏ ra rất hài lòng 

Trước sự cố này, cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi nhóm: “Chỉ có mình Davichi là có thể khắc phục sự cố như thế mà thôi”, “Tôi xem từ đầu đến cuối mà chẳng nhận ra gì cả”, “Họ thực sự rất chuyên nghiệp”… 

Đây là chiến thắng thứ hai liên tục của nhóm với “Don’t Say Goodbye” trên sân khấu “Music Bank”  

Bất chấp sự cố trên sân khấu, Davichi vẫn trở thành chủ nhân của ngôi vị số 1 trong chương trình ngày hôm đó. Trong phần phát biểu sau khi nhận cúp, Kang Minkyung đã khiến khán giả phải “ồ à” vì màn thể hiện aegyo (động tác dễ thương) của mình: “Xin gửi đến các thành viên trong đoàn, các anh chị quản lý, mọi người trong gia đình và các fan của chúng tôi, bboo-ing bboo-ing!” Bboo-ing bboo-ing là âm thanh aegyo phổ biến khi muốn tỏ ra đáng yêu, trở thành âm thanh “gây sốt” sau khi được thể hiện trong sitcom High Kick 3.