Concert có BoA, Kangta, SuJu bị hủy vì fans quá "cuồng"

HanaZ, Theo 12:29 01/06/2010

Một vụ náo loạn xảy ra ngay sau khi vé được bán hết làm hàng nghìn cảnh sát cùng hàng chục xe cấp cứu đã được huy động. Và đương nhiên concert cũng bị hủy luôn.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Chủ nhật vừa qua, một buổi concert của Hàn Quốc theo phong cách “nhạc cổ điển và nhạc pop” đã được tổ chức tại Trung tâm triển lãm văn hoá (Thượng Hải). Chương trình có sự tham gia của hàng loạt tên tuổi trong làng Kpop như Kangta, BoA Super Junior. Khỏi cần phải nói, sự xuất hiện này đương nhiên sẽ đem lại nhiều lợi ích cho ban tổ chức. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái với mong đợi của họ.




Sự tham gia của Kangta, BoA và Super Junior hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho ban tổ chức

Để có cơ hội chiêm ngưỡng thần tượng bằng xương bằng thịt, nếu là học sinh, fan chỉ việc mua 1 chiếc vé vào triển lãm với giá 90 yuan (khoảng 13USD) và xếp hàng chờ đợi. Trong khi đó, 1 chiếc vé vào xem Super Junior tại Trung tâm thể thao Yuan Shen năm 2009 loại rẻ nhất cũng lên tới 480 yuan (khoảng 70USD), nên đây có thể xem là dịp hiếm có để các fan có thể gặp mặt Super Junior mà chỉ trả một số tiền ít hơn rất nhiều lần so với vé xem một đêm diễn của nhóm. Tuy nhiên, không phải cứ đến sớm “đặt gạch” là chiếc vé sẽ lập tức bay vèo vào túi các fans. Sự thật là trong 10.000 chỗ ngồi, chỉ có 5000 chỗ có sẵn và phân nửa của 5000 chỗ này lại dành cho các nhóm từ Hàn Quốc đến. Và rắc rối xảy ra khi chẳng fan nào được thông báo về sự thật này cả.

Các fan yên chí đi xếp hàng mua vé vì nghĩ rằng có tới 10.000 chỗ ngồi dành cho mình

Từ nửa đêm thứ 7, khoảng 2000 fan đã đợi sẵn ngoài cửa trung tâm triển lãm. Đến khi toàn bộ số lượng vé có hạn (dưới 500 vé theo trang The Standard cho biết) đã được tẩu tán sạch sành sanh thì ở bên ngoài, số người chờ đợi đã lên tới gần 5000. Khi thông tin hết vé đến tai đám đông này, tất cả đều trở nên quá khích đối với các fan đã cầm vé trong tay cũng như đối với ban tổ chức. Một vụ náo loạn ngay lập tức xảy ra khiến hàng nghìn cảnh sát cùng hàng chục xe cấp cứu đã được huy động.

Một vụ náo loạn xảy ra ngay sau khi vé được bán hết làm hàng nghìn cảnh sát cùng hàng chục xe cấp cứu đã được huy động

Một nhân chứng kể lại: “Vài cô gái đã bị một số chàng trai giẫm đạp lên và bước qua. Vô cùng lộn xộn. Tất cả những tiếng khóc lóc và la hét tạo thành một làn sóng lớn. Có rất nhiều giày dép bị rơi lại. Thậm chí một cô gái còn bị rơi từ tầng 2 xuống”. Trang Apple Daily (Hong Kong) cho rằng cô gái này đã bị tử vong nhưng trang Lianhe Zaobao lại phủ nhận tin tức này. Điểm chung duy nhất mà các nguồn tin cung cấp là hàng trăm người đã bị thương vì lí do chen lấn xô đẩy hay say nắng. Báo cáo chính thức của chương trình cho biết: “Trong sự việc này, một số khách du lịch đã bị say nắng hoặc trầy xước và đã được đưa ngay đến một trung tâm y tế trong công viên gần đó”.

Kết cục là buổi concert này bị huỷ mà không hề có lí do chính thức nào. Có lẽ các ban tổ chức Shanghai Expo đã không ngờ chương trình của mình lại có thể gây đến một hậu quả bi thảm như vậy.