"Cô Dâu 8 Tuổi": Ngán phim, ngán luôn cả nhạc

, Theo Trí Thức Trẻ 12:10 23/06/2015

Cứ mỗi khi những giai điệu quen thuộc của bài hát nhạc phim "Cô Dâu 8 Tuổi" vang lên, khán giả trẻ Việt không khỏi thấy "phát ngán".

Những ngày qua, bộ phim Ấn Độ "Cô Dâu 8 Tuổi" (tựa gốc: Balika Vadhu) với độ dài nghe thôi đã thấy khiếp hãi, 1927 tập, đang là đề tài được bàn tán xôm nhất trong cộng đồng người Việt trẻ. Xoay quanh đề tài xã hội ở Ấn Độ, "Cô Dâu 8 Tuổi" không thực sự thu hút được sự quan tâm của những khán giả trẻ ở Việt Nam.








Khán giả trẻ Việt ngán "Cô Dâu 8 Tuổi" đến tận cổ nên cũng khó lòng mà yêu nổi ca khúc nhạc phim

Nhắc đến cái tên "Cô Dâu 8 Tuổi" thôi cũng đã đủ khiến nhiều người ngán đến tận cổ, mặc dù ở Việt Nam mới chỉ chiếu được hơn... 200 tập. Ngán phim, khó lòng mà yêu được nhạc phim. Gần một năm trời, cứ đến 20 giờ là y như rằng những giai điệu quen thuộc của ca khúc đầu phim lại vang lên, báo hiệu cho một tràng những "Thần Linh ơi, Thần Linh hỡi", những màn khóc lóc "liên hoàn tập", những pha slow-motion sốt hết cả ruột gan...

Ca khúc đầu phim không dở nhưng nó lại báo hiệu cho 1 giờ đồng hồ "tra tấn" ngay sau đó đối với nhiều khán giả trẻ. Cùng nghe thử ca khúc này và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!

Ca khúc nhạc phim "Cô Dâu 8 Tuổi"