Cảm động trước tình cảm fan khiếm thính dành cho Britney

Bé Bun, Theo 10:31 01/08/2011

Cộng động fan của Brit đã hết sức xúc động trước lá thư của cậu bạn này.

Những ngày qua, cộng đồng fan của Britney Spears đã hết sức xúc động trước lá thư của một fan rất đặc biệt gửi đến ê kíp của công chúa nhạc pop. Chủ nhân lá thư là Gert, một cậu bạn khiếm thính đến từ Estonia, một quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu. Trong lá thư này, Gert bày tỏ hi vọng được đến xem concert Femme Fatale diễn ra vào 14/10 tới tại Helsinki, Phần Lan (cách Estonia khoảng 90km) và mong chờ một “phép màu” đến từ ê kíp của Britney bởi cậu không đủ khả năng tài chính để biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Tuy không nghe được ca khúc nào nhưng Gert vẫn là fan trung thành của Britney từ khi cô mới khởi nghiệp cho đến nay

Sau đây là nội dung lá thư của Gert

“Thân gửi ê kíp của Britney!

Trong lá thư này, tôi muốn nói về concert Femme Fatale của Britney. Ngày hôm nay tôi vừa biết được tin Britney sẽ đến Phần Lan. Tôi biết viết chút ít mặc dù cả gia đình tôi và tôi đều bị khiếm thính. Tên tôi là Gert. Tôi yêu Britney rất nhiều dù tôi không thể nghe những ca khúc của cô ấy mà chỉ nghe được những tiếng lạo xạo. Tôi cũng không hiểu cô ấy hát gì nữa.

Tôi bắt đầu trở thành fan của Britney từ khi cô ấy tung ra ca khúc Baby One More Time, khi đó tôi mới 7 tuổi. Tôi sống ở Estonia và là fan khiếm thính cuồng nhiệt nhất của cô ấy tại đây. Estonia có khoảng hơn 1.500 người khiếm thính và những người khiếm thính tôi biết luôn bảo tôi bị điên vì tôi là fan bự của Britney.

Tôi yêu Britney rất nhiều. Ngày nào tôi cũng theo dõi tin tức, xem ảnh, video và mọi thứ có liên quan đến cô ấy. Tôi cũng từng làm một fansite cho ấy nữa.

Tôi từng có cơ hội đến xem concert Circus của Britney. Đó là một concert rất tuyệt vời. Thật ra ban đầu, tôi đã không thể mua được vé vì vé quá đắt mà tôi lại không có tiền. May mắn là khi đó, trang web bán vé đang mở một cuộc đấu giá và tôi đã thắng 2 vé với giá rẻ. Tôi đã rủ một người bạn nữa đi cùng. Cô ấy cũng bị khiếm thính và cũng là một fan của Britney. Chúng tôi đã rất may mắn.

Hôm nay tôi đọc tin tức và biết rằng Britney lại chuẩn bị đến Phần Lan. Tôi thực sự muốn đến xem nhưng tôi không có tiền. Mơ ước của tôi là được gặp cô ấy trong buổi Meet & Greet (chú thích: buổi gặp gỡ thân mật Britney dành cho những fan có vé VIP) tại concert ở Helsinki. Ngày 10/10 là sinh nhật tôi và đây sẽ là một món quà sinh nhật tuyệt vời. Tôi muốn biết cuộc gặp gỡ giữa Britney và fan khiếm thính sẽ như thế nào và cô ấy sẽ cảm thấy ra sao.

Hi vọng ê kíp của Britney có thể giúp đỡ tôi.

Gert

Trang sự kiện được lập ra trên Facebook để ủng hộ Gert
 
Bên cạnh việc viết lá thư này, Gert còn quay một video bằng ngôn ngữ ký hiệu có nội dung tương tự và đăng tải lên YouTube. Mặc dù có một số fan tỏ ra hoài nghi trước câu chuyện cảm động của Gert nhưng vẫn có rất nhiều fan tin tưởng và ủng hộ cậu. Để giúp Gert biến giấc mơ thành hiện thực, họ không chỉ lập ra một trang sự kiện trên Facebook mà còn tích cực “đánh tiếng” với Britney trên Facebook, Twitter và gửi e-mail đến blogger nổi tiếng Perez Hilton, người có mối quan hệ khá tốt với công chúa nhạc pop để nhận được sự hậu thuẫn từ blogger này.
 
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày