Brit phải nhờ vũ công đóng thế trong MV mới?

Bé Bun, Theo 00:01 08/04/2011

Bằng chứng đã được đưa ra khiến các fan của Công chúa nhạc pop đang rất hoang mang.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

MV mới ra lò của Britney Spears, Till The World Ends hiện đang là chủ đề được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Tuy nhiên tin buồn là bên cạnh không ít những lời khen, Công chúa nhạc pop đang bị nghi ngờ sử dụng vũ công đóng thế thay vì “tự thân vận động” trong những cảnh quay có dính dáng đến vũ đạo.


Hai bức ảnh bằng chứng và chân dung Tiana Brown, nữ vũ công
được cho là đã đóng thế cho Brit trong MV “Till The World Ends”

Một fan nào đó đã “săm soi” rất kỹ MV Till The World Ends và “chộp” được một vài phân đoạn mà trong đó Brit bị cho là trông không giống... Brit. Trong những bức ảnh bằng chứng này, mặt của nhân vật chính bị che khuất khá nhiều nên khó có thể khẳng định được đó có phải Brit “giả” hay không. Tuy nhiên không ít fan “mắt cú vọ” đã phát biểu chắc nịch rằng đó chắc chắn không phải Công chúa nhạc pop mà là nữ vũ công, biên đạo nhảy Tiana Brown. Cô nàng này từng xuất hiện trong hai MV trước của Brit là 3 và If U Seek Amy. Trong trường hợp việc đóng thế này là có thật, các fan rất thắc mắc không biết tại sao Brit phải làm vậy. Hai lý do được đưa ra là hoặc Brit muốn tiết kiệm thời gian hoặc cô đã sa sút phong độ, không thể nhảy “đỉnh” được như trước nữa.

Hiện Brit vẫn chưa lên tiếng về lời “buộc tội” trên
 
Ngoài vụ “lùm xùm” trên thì MV Till The World Ends nhận được khá nhiều nhận xét tích cực từ giới chuyên môn. Cả MTV và Time cùng nhận xét Till The World Ends “hot” y hệt I’m A Slave 4 U, MV ra đời vào năm 2001 của Brit thì Rolling Stone cũng khen nức nở rằng đây là một MV hay và đáng nhớ.

Album có doanh số tuần đầu thấp nhất của Brit là Baby One More Time (121.000 bản)
tuy nhiên tính đến nay album này đã bán được hơn 13 triệu bản,
trở thành một trong những album ăn khách nhất mọi thời đại

Mới đây, doanh số tuần đầu của Femme Fatale cũng đã được công bố. Đúng như dự đoán, doanh số album thứ bảy của Brit khá “khiêm tốn” với 276.000 bản tuy nhiên thành tích này vẫn đủ để đưa “bé cưng” của ngôi sao nhạc pop lên No.1 Billboard Hot 200. Đây là album thứ sáu của Brit từng thống trị bảng xếp hạng này.