Bốn Sao nữ và bốn ô màu nổi bật nhất Vpop 2009

SVVN, Theo 00:01 21/02/2010

Năm 2009 có thể được xem như một năm bản lề, cho thấy các thay đổi rõ nét của làng nhạc trẻ, cả tích cực lẫn tiêu cực. Bốn xu hướng nổi bật nhất, bốn sắc màu ấn tượng trong các ô màu lập phương của nhạc trẻ Việt.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Ô màu trắng - Mỹ Tâm

Mỹ Tâm vẫn là ngôi sao của làng Vpop. Nhưng cô có còn ảnh hưởng mạnh, tạo ra những xu hướng âm nhạc mới không? Câu trả lời, tiếc rằng: Không.
 


Làm sao Mỹ Tâm là một ngôi sao rực sáng và có tầm ảnh hưởng mạnh khi mà trong năm qua, cô chủ yếu chỉ đi làm từ thiện! Tuy vậy, chính điều này lại cho thấy, Mỹ Tâm đã chứng tỏ cô là một nữ nghệ sĩ cực kỳ thông minh khi chọn cho mình giải pháp an toàn trong giai đoạn khá "bất thường" của làng nhạc Việt.

Không xuất hiện nhiều trên tất cả các sân khấu, duy trì mức xuất hiện vừa phải trên báo chí, không đưa ra bất kỳ một sản phẩm âm nhạc nào mới... Đó cũng là một chiêu PR tuyệt vời. Những ai yêu mến Mỹ Tâm đều chờ đợi, và ngay người trong nghề cũng biết: "Bé" đang dưỡng sức để chuẩn bị cho các cú bật mới trong năm 2010.
 


Trong khi rất nhiều ca sĩ nữ công bố chuyện tình cảm riêng tư, lộ ảnh nóng, nhẹ hơn thì đổi xe, sắm túi xách đắt tiền... Mỹ Tâm bình thản với sắc trắng thuần khiết. Tâm đi làm từ thiện, nhẹ nhàng, không ồn ã. Cô đội nón lá, áo tu-nic sờn, quần jeans đi đến nhiều vùng quê hẻo lánh trao học bổng cho học sinh nghèo. Chính từ Mỹ Tâm, người ta nhận ra sức ảnh hưởng thực thụ của một ngôi sao nhạc Việt tới cộng đồng.

Thời điểm hiện tại, tên Mỹ Tâm không nóng nhất. Nhưng bất kỳ lúc nào muốn, Mỹ Tâm cũng có cánh cửa chờ sẵn khi cô quay lại thế giới Vpop. Một cánh cửa rộng và được mở ra khi nào cô thấy đã đến thời điểm. Bởi Mỹ Tâm là người giữ chìa khóa.
 
Ô màu vàng - Hồ Ngọc Hà
 
Ai là người chiếm lĩnh sân khấu làng nhạc năm qua? Chắc chắn không cái tên nào khác được chọn ngoài Hồ Ngọc Hà. Cô nàng Hà Hồ đã làm "mát mặt" người yêu nhạc Việt khi có một màn "đem chuông đi đánh xứ người" quá đỉnh tại Asia Song Festival (Hàn Quốc). Không chỉ là ngôi sao sân khấu ca nhạc, Hồ Ngọc Hà còn là nữ hoàng của các hợp đồng quảng cáo với liveshow event đầu tiên của cô trong sự nghiệp.
 


Nhưng, tất cả những gì Hồ Ngọc Hà làm chưa giúp cô chạm đến lên cái đích cô luôn khao khát: Ca sĩ số 1 của Việt Nam. Hồ Ngọc Hà đang là ngôi sao sáng nhất. Nhưng số 1 thì không. Vậy là số 2, số 3 hay số mấy? Cũng không. Vì Hà Hồ là một trường hợp rất đặc biệt của Vpop.

Không khó tìm câu trả lời trong số đông khi được hỏi: Bạn thích hát hay nhảy?

Nhảy! Tất nhiên rồi.

Trong làng Vpop, không mấy ai nhảy đẹp như Hồ Ngọc Hà. Ngoài ra, cũng không mấy ai ăn mặc đẹp được như Hồ Ngọc Hà.

Kể từ khi thoát ra khỏi mẫu hình "sang trọng cổ điển" do Đức Trí tạo dựng, Hồ Ngọc Hà mau chóng trở thành một icon ca sĩ thời trang, tạo dựng luôn xu hướng mới cho làng nhạc. Cô là hình mẫu để rất nhiều ca sỹ trẻ học theo. Dù chưa bao giờ công nhận cô rập khuôn hình mẫu Beyonce, nhưng khán giả vẫn thấy phiên bản của Bee từ cách lắc hông, chống tay lên eo hay những bước đi uyển chuyển sân khấu của .
 


Nếu so sánh hình ảnh của một Hồ Ngọc Hà đứng nép mình trong khu điều chỉnh âm thanh vài năm trước khi được đề cử Làn Sóng Xanh và một Hà Hồ "hiên ngang" của ngày hôm nay, không thể không công nhận đã có những nỗ lực "khủng khiếp". Điều đáng nể ở là lòng đam mê và tích cực tập luyện cho sự nghiệp. Nghe lại bài hát Thật Thà Cho Một Tình Yêuhát cho phim Những Cô Gái Chân Dài cách đây vài năm, bạn sẽ thấy giọng thời điểm này tiến bộ vượt bậc.

Ô màu đỏ - Thủy Tiên

Khi Thủy Tiên yêu chàng tuyển thủ Công Vinh thì cô trở nên quá bận rộn. Khi được hỏi muốn trở thành Victoria Beckham ư? Tiên trả lời: "Không! Không bắt chước gì hết". Thì nói vậy! Nhưng chuyện tình Thủy Tiên - Công Vinh đã khiến cô gái gốc Kiên Giang "hot" hơn nhiều so với thời Gothic rock của nhạc sĩ Quốc Bảo hay thời Công chúa tuyết kiểu tầm phào.
 


Không chỉ hát, Thủy Tiên còn đóng phim và sáng tác nhạc phim. Thủy Tiên mở công ty quản lý đào tạo ca sỹ trẻ. Nhưng điều cực kỳ quan trọng là album Nhật Ký mà ca sĩ Thủy Tiên khoe hơn một năm trước thì chẳng thấy nhắc đến.

Có lẽ Thủy Tiên quên! Hay cũng có lẽ Thủy Tiên muốn đình đám rồi mới tung ra "hàng độc". Vài bài hát của Thủy Tiên gần đây được tung ra thị trường đại loại như hát vang, hát vang rằng em yêu anh hay em có một bí mật không nói, giấu vào đáy lòng chưa nói, khác hẳn với thời mộng mơ tình yêu trong lành nhất thế gian, là cánh hoa mềm giữa tuyết tan...
 


Thủy Tiên đang là tâm điểm nóng của các diễn đàn với sự tò mò của công chúng dành cho cuộc tình của Tiên và chàng cầu thủ xứ Nghệ. Nhưng liệu mọi người có còn tò mò âm nhạc của một cô gái biết hát Thủy Tiên không?

Và một ô hồng nhạt - Yến Trang

Có lẽ, khoảng thời gian "teen" dài đằng đẵng cùng Mây Trắng đã làm cho Yến Trang dẫm chân tại chỗ. Thế nên cô quyết định làm một cuộc "đại phẫu", tìm hình tượng mới cho mình: Gợi cảm và trưởng thành hơn.
 


Âm nhạc của Yến Trang vẫn rộn ràng và vui tươi, nhưng người ta nhìn thấy trong hình tượng của cô khá nhiều pha trộn: Một chút Hàn, một chút Hồng Kông, và cả một chút ngôi sao lớn hơn trong cùng Vpop. Rất nhiều người choáng ngợp trước những thay đổi của Yến Trang. Chính vì điều đó, Yến Trang có được nhiều show hơn, được chú ý hơn, giá trị thương hiệu cũng lên một bậc mới.
 


Nhiều người am hiểu thời trang và nhạc Việt đều tiếc, giá như Trang đi theo hình tượng trong sáng, tươi trẻ và thời trang thì có thể cô đã thành công ngoạn mục. Bởi Vpop không ai có nụ cười thân thiện và đáng yêu như Trang. Tiếc là cô đã vội vã tìm đến những dải màu nóng rực, hào nhoáng. Nhưng, người hâm mộ tin cô sẽ tìm thấy sắc màu thích hợp nhất của mình. Bởi rất hiếm người như Trang, có mong ước và đủ can đảm thay đổi. Vpop đang cần những sự quyết liệt như thế!