Mới đây, nữ ca sỹ bốc lửa Beyoncé Knowles đã bị vướng vào một vụ kiện khá oái oăm. Cụ thể là một người đàn ông đã đâm đơn kiện Beyoncé và ê kíp thực hiện MV Why Don’t You Love Me vì đã quấy rầy và xâm phạm quyền riêng tư của anh ta trong quá trình quay MV này.
Tên của “nạn nhân” là Philip Markowitz. Anh này cho biết mình đã bị đánh thức lúc 7 giờ sáng khi ê kíp của Beyoncé bắt đầu “đổ bộ” vào khu dân cư anh ta đang sống. Theo những gì Philip Markowitz trình bày thì nhóm người này không chỉ gây phiền hà cho mình khi quay phim không xin phép mà còn chặn đường lái xe vào nhà khiến anh chàng không thể đi đâu được, và tệ hại hơn là anh ta đã bỏ lỡ một vài cuộc gọi làm ăn quan trọng trong khi cố gắng xua đuổi những “kẻ xâm nhập” kia.
Vì tất cả những phiền hà kể trên, anh chàng đã đâm đơn kiện với hy vọng được bồi thường cho những bất tiện mà mình đã phải chịu. Số tiền mà anh ta đòi đền bù là 25.000 đô la Mỹ.
Bên cạnh đó, Philip Markowitz còn “đá đểu” ê kíp của Beyoncé là “ki bo” khi từ chối trả tiền để có thể được quay MV tại nơi anh ta sống với lý do đây là một MV kinh phí thấp trong khi trước đó, anh ta đã từng được một đoàn làm phim trả 10.000 đô la Mỹ để họ có thể mượn nhà anh để quay phim.