B2ST khẳng định mình không phải là “đồ tái chế”

HanaZ, Theo 15:19 14/12/2010

Solo concert đầu tiên thành công rực rỡ đã chứng minh được điều đó.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Mới debut vào năm ngoái nhưng B2ST đã có thể khẳng định chỗ đứng của mình trong thị trường âm nhạc châu Á thông qua solo concert đầu tay mang tên Welcome to B2ST Airlines tổ chức vào ngày 12/12 vừa qua. Khoảng 8.000 fan Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hongkong và Thái Lan đã có mặt trong concert này. Theo Cube Entertainment, ngoài 8.000 fan này, rất rất nhiều fan kém may mắn không thể có vé tham dự concert đã tập trung bên ngoài Sân vận động Jamsil trong thời tiết giá lạnh, nghe nhạc và chờ đến thời điểm kết thúc concert để có thể nhìn thấy B2ST khi các thành viên bước ra.

 
Ngoài 8.000 fan có vé, rất rất nhiều fan kém may mắn đã đứng đợi bên ngoài Sân vận động Jamsil đến phút chót để có thể thấy B2ST bước ra

Ngoài ra, một đại diện của công ty còn tiết lộ: “Trước ngày diễn ra concert (11/12), khoảng 5 – 6 fan Đài Loan không thể mua được vé đã đến công ty chúng tôi và hỏi liệu có cách nào giúp họ có vé vào concert hay không. Các fan này thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả chăn để có thể chờ ngoài đường phòng trường hợp có ai đó xuất hiện, nói rằng không thể tham dự concert và cần bán lại vé.” Cuối cùng, có khoảng 10 người đến bán lại vé, và 5 – 6 vé trong số 10 vé này đã được các fan quốc tế mua lại. Tuy nhiên không có thông tin chính thức về việc các fan quốc tế này có phải là các fan Đài Loan đã ghé qua công ty trước đó hay không.

 
Vì đây là solo concert của B2ST nên dường như việc kìm nén cảm xúc cũng trở nên khó khăn hơn đối với các thành viên

Vì đây là solo concert của B2ST nên dường như việc kìm nén cảm xúc cũng trở nên khó khăn hơn đối với các thành viên. Thành viên rơi nước mắt đầu tiên là Yong Junhyung. Các thành viên B2ST đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật sớm những 1 tuần cho anh chàng rapper này (19/12). Yong Junhyung thực sự xúc động vì có thể tổ chức sinh nhật đúng vào solo concert đầu tiên của B2ST: “Hôm nay bố mẹ tôi cũng có mặt ở đây với tôi. Năm ngoái, cũng vào ngày sinh nhật tôi, mẹ tôi đến thăm tôi nhưng tôi đã bảo bà đi về vì tôi rất bận. Tôi thực sự rất vui vì được tổ chức sinh nhật tại một nơi ý nghĩa như thế này. Tất cả những gì tôi có thể nói lúc này là “Cảm ơn”.”

 
Không chỉ Yong Junhyung, cả 5 thành viên còn lại của B2ST cũng không kìm được nước mắt trong concert này

Không chỉ Yong Junhyung, cả 5 thành viên còn lại của B2ST cũng không kìm được nước mắt trong concert này. Giây phút xúc động nhất có lẽ là khi video ghi lại thời điểm nhóm mới debut được trình chiếu trên màn hình. Trước khi B2ST xuất hiện với tư cách một boygroup 6 thành viên, thành viên Jang Hyunseung từng bị loại khỏi Big Bang, thành viên Lee Kikwang dù đã hoạt động solo nhưng không đạt được nhiều thành công như mong đợi. Chính vì vậy, khi mới “chân ướt chân ráo” bước vào sàn đấu Kpop, B2ST đã bị gọi là nhóm nhạc “tái chế”.

 
Giây phút xúc động nhất có lẽ là khi video ghi lại thời điểm nhóm mới debut được trình chiếu trên màn hình

Video này chắc hẳn đã gợi lại khoảng thời gian đầy khó khăn cả nhóm phải cùng nhau đối mặt lúc ban đầu. Kết thúc video là câu nói: “Chúng tôi chịu đựng tất cả. Chúng tôi đã luôn nỗ lực cho tới khi có thể thể hiện bản thân mình một cách tự tin nhất. Mồ hôi cũng chính là nước mắt của chúng tôi.” Sau đó là video đánh dấu giây phút B2ST nhận giải thưởng Rookie Award của năm, kèm theo đó là tuyên bố của nhóm: “Giờ thì thế giới coi chúng tôi là nhóm nhạc “tái phát hiện”, chứ không phải một nhóm nhạc “tái chế”.

 
B2ST đã chịu đựng mọi khó khăn để chứng minh với thế giới rằng mình không phải đồ “tái chế”

Sau khi concert kết thúc, 6 thành viên B2ST đã đến một nhà hàng để tổ chức tiệc mừng với các khách mời trong chương trình cũng như các ca sĩ trong công ty (G.NA4Minute). Hơn 100 fan đã nhanh nhạy nắm bắt được địa chỉ nhà hàng này và “bám đuôi” B2ST đến tận đây với hi vọng được chiêm ngưỡng thần tượng của mình.