Á quân “American Idol” xin lỗi hãng đĩa vì quá nóng nảy

Bé Bun – Tổng hợp từ AS, Theo 15:00 25/09/2010

Trong phút bực tức, Crystal Bowersox đã đăng tải những lời lẽ khá gay gắt tỏ rõ sự thất vọng đối với hãng đĩa Jive của mình.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'><img src='/Images/EmoticonOng/12.png'><img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Vừa qua, á quân tài năng của American Idol mùa thứ 9 Crystal Bowersox đã khiến các fan khá lo lắng khi đăng tải trên trang Twitter cá nhân những lời lẽ khá gay gắt tỏ rõ sự thất vọng đối với Jive, hãng đĩa mà cô ký hợp đồng sau khi về nhì tại cuộc thi đình đám. Tuy nhiên ngay sau đó, Crystal đã nhanh chóng “hạ hỏa” và xin lỗi vì hành động “giận quá mất khôn” của mình.

Sau một vài tuyên ngôn khá gay gắt “chĩa mũi dùi” vào hãng đĩa Jive, Crystal Bowersox đã lên tiếng xin lỗi vì sự nóng nảy của mình

“Tôi chỉ thất vọng với ngành công nghiệp âm nhạc mà thôi. Không chỉ tại mỗi Jive, tôi thất vọng về cách mà ngành công nghiệp âm nhạc đang thay đổi. Không ai có thể làm gì được.”Crystal Bowersox giải thích. Cô đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến hãng đĩa vì những phát ngôn bồng bột trước đó: “Dù có bực tức đến thế nào thì tôi vẫn muốn xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình.”

“Tôi chỉ thất vọng về cách mà ngành công nghiệp âm nhạc đang thay đổi.”

Á quân 25 tuổi cũng gửi lời cảm ơn đến các fan vì đã luôn sát cánh bên mình: “Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Tôi có nhiều tự do hơn hầu hết các nghệ sỹ đã ký hợp đồng, vì thế tôi sẽ thôi không phàn nàn nữa. Tôi yêu thích công việc của mình. Tôi thực sự may mắn.”

Crystal Bowersox sẽ phát hành album đầu tay vào năm sau thay vì trong năm nay để có thể đầu tư nhiều thời gian có thể cho “đứa con cưng” của mình

Không giống như một vài thí sinh American Idol khác, Crystal Bowersox không ra luôn album đầu tay trong năm diễn ra cuộc thi mà muốn rời thời điểm phát hành sang mùa xuân năm sau để có thể đầu tư nhiều thời gian nhất có thể cho “đứa con cưng” của mình: “Tôi không muốn ra một album lấy lệ mà còn muốn ra một album có chất lượng, album mà tôi vẫn sẽ cảm thấy tự hào trong 10, 15, 20 năm tới. Album đầu tay của tôi do một hãng đĩa lớn đỡ đầu – đó là một điều lớn lao và tôi không muốn ra album ngay chỉ để có thứ gì đó để bán.”