Mourinho ngầm ám chỉ lãnh đạo MU "kẹt xỉ" sau trận thua tâm phục khẩu phục trước Juventus

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 12:39 24/10/2018

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn MU phải chi thêm thật nhiều tiền để đạt tới đẳng cấp của đội bóng vừa đánh bại họ.

"Juventus vô địch Serie A trong 7 năm, tôi nghĩ là 7 năm liên tiếp. Họ cũng vào chung kết Champions League 2 lần trong 4 mùa bóng vừa qua. Và họ không bao giờ tự hài lòng với chính mình. Họ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa", Mourinho phát biểu trong buổi họp báo sau trận, ám chỉ việc MU chi... 400 triệu bảng từ năm 2016 đến nay vẫn chưa đủ.

"Họ có Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic và Dybala nhưng họ vẫn muốn mua thêm tiền đạo. Kết quả, Ronaldo cập bến. Họ có Chiellini, Rugani, Barzagli nhưng vẫn không hài lòng, vẫn chiêu mộ Bonucci trở về. Juventus sẵn lòng chi tiền cho những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Một đội bóng lớn với quá khứ hào hùng và có ham muốn rất lớn để hướng tới tương lai rạng rỡ. Mọi thứ họ làm trong mùa hè vừa qua là để chiến thắng, không chỉ vô địch Champions League mà còn hướng tới mục tiêu ăn ba danh hiệu".

Mourinho ngầm ám chỉ lãnh đạo MU kẹt xỉ sau trận thua tâm phục khẩu phục trước Juventus - Ảnh 1.

Mourinho dành nhiều thời gian của trận đấu thu mình trên ghế huấn luyện, bất lực nhìn học trò bị "đàn áp".

Khi được hỏi về quá trình tiến bộ của MU, Mourinho đáp: "Tiến lên đẳng cấp mới á? Đẳng cấp nào? Đẳng cấp của Juventus? Barcelona? Real Madrid? hay Manchester City? Họ có những cầu thủ hàng đầu thế giới. Còn MU, chúng tôi đang hài lòng với những gì mình có và cố gắng cải thiện dựa trên nhân lực có sẵn. 

Ví dụ, hôm nay tôi khen Chiellini và Bonucci bên phía Juventus thì tôi cũng phải khen Victor Lindelof và Chris Smalling của MU đã có trận đấu rất tích cực. Lindelof lần đầu được chơi một trận Champions League ở đẳng cấp này. Lukaku, Martial và Luke Shaw mới có mùa thứ hai thi đấu ở Champions League", Mourinho ra sức lấp liếm nhằm khiến người ta quên đi chiến thuật hèn nhát mà ông đã áp dụng cho đội bóng của mình.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha kết luận: "Chúng tôi làm việc, làm việc vô cùng chăm chỉ, chúng tôi cố gắng cải thiện nhưng đẳng cấp vẫn mãi là đẳng cấp. Các đối thủ của MU đã chơi thứ bóng đá vô cùng đẹp đẽ. Còn với những chàng trai của tôi, màn trình diễn của họ khiến tôi hạnh phúc".