Một lần nữa, bà Hillary Clinton lại lỡ hẹn với vị trí Tổng thống Mỹ

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 09/11/2016

Những tưởng cánh cổng vào Nhà Trắng sẽ mở ra với Hillary Clinton nhưng cuối cùng bà Hillary lại lỡ hẹn với vị trí Tổng thống Mỹ 2016.

Năm 1993, khi Thống đốc tiểu bang Arkansas, Bill Clinton trở thành Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ, bà Hillary Clinton cũng trở thành Đệ nhất phu nhân nước Mỹ cùng chồng và con gái dọn vào Nhà Trắng.

Những tưởng sẽ có cơ hội được vào Nhà Trắng một lần nữa nhưng lại một kỳ bầu cử Tổng thống nữa, Hillary lỡ hẹn với vai trò chủ khách Nhà Trắng, chứ không phải một Đệ nhất Phu Nhân.

Một lần nữa, bà Hillary Clinton lại lỡ hẹn với vị trí Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Lần thứ hai, Hillary Clinton lại lỡ hẹn với cuộc đua trở thành Tổng thống Mỹ.

Năm 2008, với vai trò là Thượng nghĩ sĩ New York, Hillary đã chạy đua để trở thành ứng viên chính thức đại diện cho đảng Dân Chủ tiến tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, bà đã để thua đối thủ trong đảng Dân Chủ là ông Barack Obama và rút lui sau đó vào ngày 7/6. Tổng thống Barack Obama tiếp tục với cuộc đua của mình và trở thành Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ trong 2 nhiệm kỳ.

Với lần thất bại đầu tiên, bà Hillary Cliton bị chỉ trích vì chiến dịch của bà không phù hợp với hình ảnh của đảng Dân Chủ. Với thông điệp: "Tôi tham gia để thắng", nhiều người cho rằng bà Hillary đã quá ngạo mạn và tự tin về bản thân, để cuối cùng nhận cái kết đắng trước ông Barack Obama.

8 năm sau, Hillary Clinton đã quay lại với cuộc đua vào Nhà Trắng với tâm thế sẵn sàng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Lần này, bà đã thay đổi thông điệp tranh cử:

"Người dân thường của nước Mỹ đang cần một người tiên phong. Tôi muốn trở thành người tiên phong đó".

Vượt qua những dư luận và tai tiếng, bà Hillary đã trở thành ứng viên chính thức của đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2016. Đối thủ của bà từ đảng Cộng Hòa là tỷ phú Donald Trump. Cuộc đua căng thẳng tới phút trót, nhưng cuối cùng bà Hillary đã phải dừng bước trước ông Donald Trump với kết quả bỏ phiếu 218/276  nghiêng về vị tỷ phủ 70 tuổi kia.

Một lần nữa, cánh cửa vào Nhà Trắng đã không mở ra với Hillary Clinton...