Một buổi chèo SUP hồ Tây: Tuy không được phép “nhún nhảy” nhưng vẫn mê chữ ê kéo dài

Chím/ Ảnh: Quý Nguyễn & NVCC/ Design: Tuấn Maxx/ Clip: KingPro, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 12/09/2020

Chỉ với 200k - 250k, bạn sẽ "mua" được trọn combo vui - khoẻ - có hình sống ảo xịn sò ở hồ Tây nhé!

Chẳng cần phải là "thổ địa" các địa điểm ăn chơi ở Hà Nội, hẳn nhiều người cũng nhận thấy gần đây giới trẻ Hà thành đang rần rần rủ nhau ra hồ Tây chèo SUP (Stand Up Paddle). Không tin cứ search "chèo SUP hồ Tây" mà coi, bạn sẽ thu về 7749 kết quả từ ảnh check-in đến review đều đủ cả.

Ngó qua ảnh sống ảo thấy ngon lành cành đào ra phết nên team 4 người chúng tôi quyết định dắt díu nhau ra hồ Tây, thử xem trò này có gì đặc sắc mà khiến dân tình nô nức đi chơi như vậy.

Chèo SUP hồ Tây

Chỉ vì không dậy sớm được mà suýt nữa... chưng hửng đi về

Ấy thế mà giữa lúc tinh thần đang dâng cao chót vót, con đường trải nghiệm ít, sống ảo nhiều của chúng tôi đã gặp ngay rào cản đầu tiên: Giờ giấc. 

Chuyện là có 2 khung giờ chèo SUP, buổi sáng bắt đầu từ khoảng 5h - 8h30 còn buổi chiều từ 16h - 18h30. Vẫn biết khung giờ sáng sẽ ít người hơn nhưng đồng nghĩa với việc phải dậy từ tinh mơ mờ mắt, một nhiệm vụ bất khả thi nên cả nhóm quyết định chuyển sang buổi chiều, bất chấp khả năng hết SUP. 

Kết quả là full thật, thế nên phải chờ rồi xí được 3 chiếc thuyền (1 SUP đơn, 1 SUP đôi và 1 kayak) cho cả nhóm. Bởi vậy mà tha thiết nhắn gửi các anh chị em đang có kế hoạch chèo SUP hồ Tây hãy cân nhắc khoản thời gian. Nếu được thì chịu khó dậy sớm, đỡ lo khoản hết chỗ tiện thể hít thở không khí trong lành buổi sớm mai chút không?

Không đến sớm là hết SUP như chơi đấy nhé!

Bơi không biết, chèo SUP càng không thì phải làm sao đây?

Câu chuyện tiếp theo chính là lo. 

Ủa? Đi chơi thôi mà, có gì lo trời? Lý do nằm ở việc cả nhóm chúng tôi không ai biết bơi hay biết chèo SUP một-cách-tử-tế. Nên nhìn ảnh dân tình check-in đứng sừng sững trên chiếc ván hay thoải mái deep, cảm giác vừa háo hức vừa có chút muốn chùn bước. 

Thế nên chẳng ai bảo ai nhưng đứa nào cũng nghĩ bụng: Giữa mặt hồ mênh mông sóng nước, SUP không có thành 2 bên nên chẳng có chỗ bám vào, không biết chèo lại còn không biết bơi, lỡ ngã một cái là toang 100% chắc luôn. 

Trông thì thích thật nhưng cũng có chút rén nhỉ?

Mà cam đoan là không chỉ chúng tôi, bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác này trong lần đầu tiên chèo SUP. Tuy nhiên nỗi lo này đã vơi đáng kể sau lời trấn an từ Đào Hồng - nhân viên cho thuê SUP ở CLB Đua thuyền hồ Tây (45 Vệ Hồ): 

"Không biết bơi cũng không sao. Bởi ngoài áo phao, dây giữ chân ra, khi mọi người gặp bất cứ vấn đề gì đều có người cứu hộ đến ngay lập tức. Chẳng hạn như gặp mưa dông hay chẳng may bị ngã, nhân viên sẽ nhanh chóng đưa mọi người về nơi an toàn bằng cách nhanh nhất có thể. Còn với những người sợ hay chưa biết chèo và cần hướng dẫn, nếu muốn thì sẽ có người hướng dẫn miễn phí".

Và thế là để tạm hoang mang sang một bên, thuê 3 chiếc SUP, nghe lời hướng dẫn cách chèo của nhân viên hỗ trợ, chúng tôi đã... "ra khơi". Theo lời dặn của nhân viên, chúng tôi có thể chèo đi đâu tuỳ thích trong suốt ca, nhưng cứ đến hết giờ thì bắt buộc phải về bến. Trong trường hợp đến giờ mà không về được bến, sẽ có người hỗ trợ.

Let's go!

Lỡ lên rồi là mê quên lối về luôn nè!

Có một sự thật là sau khi lên SUP thì cả nhóm quên luôn chuyện vừa lo lắng ra sao vì cảm giác đã đời mà trải nghiệm này mang lại. Mê chữ ê kéo dài là mô tả ngắn gọn và chính xác nhất nhé! 

Ngọc Anh (26 tuổi): "Mình vốn thích biển, thích sông nước, thích 'đi theo bóng mặt trời' nên thấy trải nghiệm này phù hợp với bản thân mình. Hơn nữa đây còn là một phương án hay ho cho dịp cuối tuần lên hồ Tây, lành mạnh hơn nhiều hoạt động khác đấy chứ! Mọi người thử là mê ngay ấy mà".

Một buổi chèo SUP hồ Tây: Tuy không được phép “nhún nhảy” nhưng vẫn mê chữ ê kéo dài - Ảnh 5.

Ngọc Anh

Thu Vũ (Hà Nội): "Mình không biết bơi nên ban đầu sợ lắm nhưng thực tế thì không sao cả, chèo SUP không mạo hiểm như mọi người nghĩ đâu. Vừa vui, vừa lành mạnh vì giúp rèn luyện sức khoẻ lại có ảnh sống ảo mang về thế này thì tiện quá còn gì".

Hiển Nguyễn (Hà Nội): "Sau khi thử thì mình thấy bộ môn này cực kì thú vị. Bởi vì đây là hoạt động ngoài trời, rất tốt cho sức khoẻ nói chung và 1 điểm nữa là thoải mái sống ảo".

Thu Vũ (trái) và Hiển Nguyễn (phải)

Trai xinh gái đẹp dập dìu

Một ghi nhận mới mẻ mà chúng tôi có được khi chèo SUP hồ Tây là xung quanh chỉ toàn... trai xinh gái đẹp. Đây vốn là địa điểm "tập kết" giới trẻ nhiều nhất nhì Hà thành nhưng cứ thử đến địa điểm chèo SUP mà xem, level xinh đẹp đã tăng lên một nấc mới rồi. 

Bởi lẽ chèo SUP là môn thể thao dành cho những người ưa vận động, thích thể thao nên người chơi thường có body rất gì và này nọ. Còn nếu không thì cũng phải 100% là cá tính, tự tin, ưa thử thách. Nghe vậy là biết hội chèo SUP sở hữu vóc dáng xịn sò cùng thần thái ngời ngời ra sao rồi đó.

Hội gái xinh tha hồ ảnh sống ảo

Không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khoẻ, chèo SUP còn là hoạt động đem lại bộ hình "sống ảo" cực độc nữa nhé! Tưởng tượng mà xem, với background hồ Tây bao la rộng lớn cùng ánh nắng bình minh hoặc hoàng hôn không quá gay gắt, biểu cảm deep deep một chút nữa là hết sảy. Dân tình rần rần đến vậy cũng phải thôi.

Với ngần đấy lý do cũng như sự thú vị, còn chờ gì nữa mà không thử ngay và luôn nhỉ?

* Thông tin chèo SUP hồ Tây:

- Địa điểm: CLB Đua thuyền Hồ Tây (45 Vệ Hồ), Umove SUP Club (29 Nguyễn Đình Thi) và Hanoi Kayak Club (267 Trích Sài).

- Thời gian: Buổi sáng bắt đầu từ 5h - 8h30, buổi chiều từ 16h - 18h30.

- Chi phí: 200 - 250k/SUP (đồng giá cho cả SUP đơn, SUP đôi và kayak nhưng có sự chênh lệch giữa ngày thường và cuối tuần/lễ Tết).

- Thời tiết: Vì là môn thể thao ngoài trời nên cần kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đi.

* Kinh nghiệm khi chèo SUP:

- Nên mang theo túi chống nước cho điện thoại, nếu không có thể mua tại chỗ cho thuê SUP với giá 30k/chiếc.

- Lưu ý an toàn: Nếu đang chèo SUP mà gặp mưa, sẽ có nhân viên hỗ trợ đi xuồng ra "hộ tống" về bến.