Món quà gửi tặng những người con ăn Tết xa quê

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 26/01/2021

Vị Tết đang về thật rõ, trên những nụ đào chúm chím và mùi hương trầm thoang thoảng đâu đây. Gió chướng thổi mạnh hơn, lạnh hơn khiến nỗi nhớ nhà của những người con xa quê thêm bồn chồn, khắc khoải.

Tết này, con nhớ Tết xưa

Trải dài 4000 năm lịch sử, đất nước dẫu thay đổi diện mạo từng ngày, nhưng phong tục đón Tết Nguyên đán của người Việt vẫn được gìn giữ và lưu truyền từ ngàn đời này. Tết là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ vào năm mới, người Việt tin rằng, trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng ấy, khi những chùm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời, cũng là lúc những phiền muộn của năm cũ qua đi, bắt đầu một năm mới vạn điều may mắn, bình an đang đón chờ.

Món quà gửi tặng những người con ăn Tết xa quê - Ảnh 1.

Tết về trong khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng

Trong ký ức mỗi người Việt, ai cũng từng có cảm giác háo hức, mong chờ mỗi dịp Tết đến xuân về. Lũ trẻ con được may quần áo mới, người nông dân quanh năm vất vả, một nắng hai sương nay tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ mà chẳng cần lo âu. Tết là khi cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng, hàn huyên những câu chuyện cũ và kể cho nhau nghe những ước mơ, dự định của mai sau.

Món quà gửi tặng những người con ăn Tết xa quê - Ảnh 2.

Ký ức đẹp về những ngày Tết chưa khi nào phai nhạt

Tết nay có nhiều điểm khác Tết xưa, ngày nghỉ ngắn lại, người Việt dường như hối hả, bận rộn hơn với guồng quay công việc, nhưng không vì thế mà những nét văn hóa đẹp bị phai mờ. Dù ở nông thôn hay thành thị, ngày Tết nhà nào cũng có cành hoa đào, hoa mai, có cặp bánh chưng và câu đối đỏ, khay mứt - ô mai tiếp khách cho câu chuyện đầu năm thêm vị mặn nồng. Tết vẫn là ngày đoàn viên của những gia đình có người thân xa quê, mỗi năm chỉ có một dịp để khỏa lấp nỗi nhớ mong sum vầy. Tết với những người xa xứ dường như hối hả hơn, háo hức hơn, để kịp khăn gói đón kịp chuyến tàu muộn... với họ, Tết là khi được trở về nhà.

"Đường về nhà là vào tim ta

Dẫu có muôn trùng qua...

... Vật đổi, sao dời

Nhà vẫn luôn là nhà".

(Đi về nhà - Đen Vâu x JustaTee)

Tết này, con không được về nhà

Bao năm qua, dẫu có vất vả gian nan, dẫu có muôn trùng cách xa, từ khắp mọi miền, những chuyến bay vẫn sẽ hướng về Tổ quốc, chở những kiều bào phương xa về quê ăn Tết. Thế nhưng Tết này, đại dịch Covid-19 suốt một năm qua đã cản bước đường bay, khiến hành trình về quê ăn Tết trở nên xa xôi hơn bao giờ hết.

Món quà gửi tặng những người con ăn Tết xa quê - Ảnh 3.

Tết năm nay sẽ vắng hơn những chuyến bay chở kiều bào về quê ăn Tết

Những người Việt đang sinh sống tại nước ngoài, nay chỉ còn cách đón Tết qua những cuộc gọi video, những dòng tin nhắn gửi về gia đình. Tết này, niềm vui của nhiều gia đình Việt sẽ vơi đi một chút, bởi vắng bóng người thân phương xa trở về.

"Ai xa quê hương cũng chờ mong sớm quay trở về

Mang bao yêu thương theo từng giấc mơ in từng ngày

đàn em thơ ngây vẫn chờ mong người anh phương xa

Chờ bánh chưng xanh, kẹo với ô mai…".

Chị Phương Anh, kiều bào sinh sống tại Pháp chia sẻ trên mạng xã hội: "Tết năm nay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên chúng tôi không thể về Việt Nam. Nhưng cộng đồng người Việt tại Pháp vẫn sẽ có cách đón Tết cổ truyền. Chúng tôi sẽ tổ chức gói bánh chưng, gói nem, làm ô mai - mứt, và gửi những lời chúc tốt đẹp về quê hương Việt Nam". Thật vậy, dù trong hoàn cảnh nào, người Việt vẫn sẽ hướng về cội nguồn, và lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của ngày Tết.

Món quà gửi tặng những người con ăn Tết xa quê - Ảnh 4.

Ước mong được sum vầy, đoàn tụ trong ngày Tết của các gia đình Việt

"Hồng Lam nỗi nhớ những tháng năm khi bé thơ

Đây vị quê hương ai gửi trao trong những món quà

Mong ngày gặp nhau chia niềm vui chia yêu thương

Chua mặn gừng cay đậm sâu tình thân phương xa".

Là một thương hiệu gắn liền với Tết cổ truyền của người Việt, Hồng Lam thấu hiểu nỗi nhớ nhà của những người con xa quê hương. Người Việt khi lên chuyến bay sang nước ngoài, trong hành lý luôn mang theo hộp ô mai đậm đà hương vị quê hương. Kiều bào xa xứ lâu ngày, mỗi khi có người thân hay bạn bè sang thăm, đều nhắn nhủ mang theo hộp quà Hồng Lam, để gợi lại những ký ức đẹp về ngày Tết, và vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

Món quà gửi tặng những người con ăn Tết xa quê - Ảnh 5.

Ca khúc "làm mưa làm gió cộng đồng" kiều bào sinh sống tại nước ngoài

Lấy cảm hứng từ tình yêu quê hương, yêu gia đình của những người con xa quê, Tết này Hồng Lam đã ra mắt ca khúc "Hồng Lam gửi dáng quê nhà", như một món quà để gọi tên cảm xúc, để Tết của những ai xa quê trở nên an vui và ấm áp hơn.

Xuân năm nay, sẽ có nhiều gia đình khó lòng đoàn tụ, nhưng chúng ta vẫn tin rằng, ở rất nhiều nơi trên trái đất này, có rất nhiều người Việt vẫn đang hướng về cội nguồn, với niềm tin về một năm mới thật nhiều may mắn, bình an.

Hồng Lam gửi dáng quê nhà - Ô mai Hồng Lam