Top 10 tai nạn đua xe đạp hài hước

Nam Vũ, Theo 00:01 05/10/2010

Những tình huống mà các tay đua không bao giờ mong muốn! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Trong một cuộc đua xe đạp, chỉ cần một tay đua mắc sai lầm là cũng đủ để khiến cả đoàn đua ôm hận! Cùng thư giãn với những tai nạn gây cười dưới đây xem sao nhé!
 
 
 
Tay đua Tour De France người Anh David Millar mới có 1 tai nạn khá hài hước khi đâm phải một chú chó vô tình chạy qua đường vào 4/7/10. Vụ va chạm này vô tình khiến 9 tay đua khác cũng bị liên lụy theo.
 
 
Nếu ai cho là tai nạn xe đạp không nguy hiểm thì đã nhầm. Ít nhất thì vụ đâm xe của người hùng Olympic Sir Chris Hoy cũng chứng minh được điều đó. Tại World Cup 2009 tổ chức ở Copenhagen, tay đua người Áo này bị mất lái và ngã sau 1 cú va chạm nhẹ làm hai tay đua khác bị ngã. Tay đua người Áo này bị đập đầu xuống đất đồng thời, bị xe của 2 tay đua kia đâm vào đầu. Thật may là không có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra.
 
 
Có lẽ đây sẽ là vụ tai nạn có đông người bị ảnh hưởng nhất. Tại đường đua Australia 19/12/2007, vì 1 cú huých vai của 2 tay đua đã khiến một hàng dài hơn chục tay đua bị ngã theo. Điều đáng nói là chính tay đua chơi xấu lại bị ngã trước tiên.
 
 
Đua xe đạp tuy không đủ mạo hiểm như các môn thể thao khác. Nhưng tai nạn của nó cũng đủ làm người xem hoảng sợ. Vì môn thể thao này lại không có nhiều bảo hiểm như các môn X-game hay F1. Nếu bạn là tay đua bị ngã lộn ra khỏi hàng rào thì bạn sẽ thế nào? Liệu bạn có tiếp tục muốn đua hay không?
 
 Các chú chó rất hay là nguyên nhân cho các tai nạn tại đường đua ngoài trời. Đây cũng không phải là một ngoại lệ.
 
 
Lại thêm một tai nạn hi hữu với các chú chó tại Tour De France. Có lẽ người ta nên sớm đưa ra luật cấm người hâm mộ mang chó đến các đường đua thôi.
 
 
Giống như các quân cờ domino, 1 tay đua ngã khiến một hàng dài ngã theo. Đây là một trong những vụ tai nạn dây chuyền nhiều nhất các giải Tour De France.
 
Còn gì cay cú hơn, khi đang là người chiến thắng lại trở thành kẻ thua cuộc vì một cú ngã lãng xẹt???
 
Một lời khuyên cho các tay đua: “Đừng vội ăn mừng khi chưa thực sự cán đích".
 
 
Tai nạn ở các đường đua trong nhà và ngòai đường nhựa đã đủ nguy hiểm. Nhưng với địa hình núi đá thế này thì sao? Liệu bạn có đủ dũng cảm như các tay đua này?