Mở lời, mở lòng, mở cả thế giới tình thân

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/05/2018

Bạn đang có tới cả ngàn “friend” trên Facebook cá nhân? Thế nhưng một ngày đẹp trời, bạn chợt thấy trong bức hình những gương mặt bạn bè thân quen vui tung nóc, “tag” tung toé lại thiếu… chính mình. Cảm giác của bạn lúc này giống như cả thế giới bỏ rơi mình vậy! Đúng không nào?

Ai cũng từng có cảm giác cả thế giới bỏ rơi

Có 5000 “anh em” Facebook không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ trải qua cảm giác dường như cả thế giới quay lưng lại với mình. Thậm chí, theo một kết quả điều tra của chương trình nghiên cứu “Internet và xã hội”, khi các bạn trẻ càng có nhiều bạn bè trên Facebook thì điểm số hài lòng với cuộc sống càng thấp, mức độ cô đơn, điểm trầm cảm, lo âu, căng thẳng càng cao. Đơn giản vì Facebook đang được sử dụng như căn hầm trú ẩn để trốn tránh khó khăn, hay giải toả cảm xúc tạm thời, tuy nhiên, những khó khăn đó không hề mất đi mà sẽ dồn lại và tấn công bạn bất cứ lúc nào.

Mở lời, mở lòng, mở cả thế giới tình thân - Ảnh 1.

Mạng xã hội như vô tình đưa các bạn trẻ vào nỗi cô đơn của thế giới thực.

Vì vậy, để điều trị “cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi”, bạn phải tạm khép cánh cửa của thế giới ảo để trở về với cuộc đời thật, và đối mặt với những vui buồn, khó khăn có thật.

Mở lời, mở lòng, mở cả thế giới tình thân - Ảnh 2.

Hãy bỏ điện thoại xuống và chia sẻ niềm vui “thực” với những người bạn “thực”.

Khác biệt chứ đừng nên tách biệt!

Trên lớp học hay ở nhà, nếu như bạn bè, người thân luôn vui vẻ, cởi mở, còn bạn lại thu mình vào vỏ kén, co ro như những chú sâu đơn độc với đầy nỗi ấm ức, đại loại như gia đình ngày càng không hiểu mình, bạn bè cũng ngày càng xa cách… thì có nghĩa chính bạn mới là người đang “cửa đóng then cài” trái tim. Những cuộc trò chuyện ấm áp quanh bữa cơm gia đình, những trò tinh nghịch của đám bạn trong lớp đều khiến bạn thấy không có gì đặc sắc để hưởng ứng, bạn ngụy biện rằng vì mình quá “khác biệt” với những con người “một màu” xung quanh, nhưng thực ra bạn đang vô tình hoặc cố ý tạo sự “tách biệt”. Và sự tách biệt ấy chính là nguyên nhân đẩy bạn vào cảm giác “cả thế giới bỏ rơi”.

Mở lời, mở lòng, mở cả thế giới tình thân - Ảnh 3.

Hưởng ứng những trò tinh nghịch cùng bạn bè, bạn sẽ không còn là chú sâu đơn độc nữa.

“Chia Ngọt Bùi” xoá đi mọi khoảng cách

Nhà giáo dục người Mỹ William Arthur Ward từng nói: “Nụ cười ấm áp là ngôn ngữ toàn cầu”. Chẳng thế mà, công ty đường sắt Keihin Express của Nhật Bản từng bắt nhân viên phải vượt qua bài kiểm tra… nụ cười với phần mềm hệ thống được cài đặt tại 15 nhà ga đông khách nhất Tokyo đo cử động của mắt, môi, các nếp nhăn, từ đó đưa ra mức điểm nụ cười theo thang điểm 100.

Mở lời, mở lòng, mở cả thế giới tình thân - Ảnh 4.

Biết “Chia Ngọt Bùi – Cộng Niềm Vui”, bạn sẽ có cả thế giới tình thân vui tươi, gần gũi và tràn ngập tiếng cười.

Không có lời chào hỏi, sự làm thân nào dễ dàng và hiệu quả bằng nụ cười. Dân gian Việt Nam cũng có câu “Miếng trầu là đầu câu chuyện” để nói về sự khơi mở tình cảm khiến người với người trở nên gần gũi, cởi mở với nhau hơn. Vì vậy, bạn chỉ cần thuộc lòng công thức “Chia Ngọt Bùi – Cộng Niềm Vui”, với nụ cười trên môi và sứ giả thân thiện Cosy trên tay, bạn sẽ có cả thế giới tình thân tươi vui và gần gũi. Chỉ cần mở lời, mở lòng là những tảng băng khoảng cách vốn khoác lên mình cái tên “tách biệt” sẽ hoàn toàn được phá bỏ.

Trái tim là để mở ra, “ôm” chặt quá cũng rất dễ làm nó đau. Hãy mở lời để “Chia Ngọt Bùi”, mở lòng để “Cộng Niềm Vui” cùng sứ giả tinh nghịch - Bánh quế Cosy giòn tan, đa hương vị dành riêng cho tuổi 12-18 thích sự vui nhộn, phù hợp cho mọi cơ hội “làm thân” như tặng quà, mang đi du lịch, chia sẻ cùng bạn bè, gây ấn tượng ngọt ngào trong tiệc sinh nhật…