"Mợ Hai" Cao Thái Hà (Tiếng Sét Trong Mưa) lên tiếng về cảnh cưỡng bức anh hầu: Lộn qua lộn lại sương sương chứ "xơ múi" gì!

Lệ, Theo Helino 15:51 25/09/2019

Sau một thời gian gây xôn xao dư luận, cuối cùng "mợ Hai" Cao Thái Hà cũng đã chính thức lên tiếng nhằm sáng tỏ nghi vấn bằng mặt mà không bằng lòng với "mợ ba" Nhật Kim Anh và chia sẻ về cảnh nóng của mình trong "Tiếng Sét Trong Mưa".

Thời gian vừa qua, bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa lên sóng và nhận được sự quan tâm nhiệt tình của khán giả. Nếu như những tập trước đây, nhân vật được chú ý nhất là Thị Bình (Nhật Kim Anh) thì ở thời điểm hiện tại, Hai Sáng (Cao Thái Hà) cũng được quan tâm không kém phần bởi sự tàn ác của mình. 

Mợ Hai Cao Thái Hà (Tiếng Sét Trong Mưa) lên tiếng về cảnh cưỡng bức anh hầu: Lộn qua lộn lại sương sương chứ xơ múi gì! - Ảnh 1.

Mợ Hai là nhân vật đang được nhiều khán giả quan tâm

Nói về nhân vật của mình, Cao Thái Hà tiết lộ cô khá bất ngờ và hoang mang khi được đạo diễn trao cho một vai diễn nặng ký đến vậy. Bởi lẽ, mợ Hai là một nhân vật khá dữ dội, có nội tâm phức tạp nên đòi hỏi phải có diễn xuất đa dạng, trong khi cô còn khá trẻ và chưa có nhiều trải nghiệm. Lại đứng cạnh dàn diễn viên nổi danh như Hứa Minh Đạt, Nhật Kim Anh, Cao Minh Đạt,... vô hình chung khiến người đẹp cảm thấy áp lực. Đáng mừng là Cao Thái Hà đã mạnh dạn nhận vai diễn này và đã thực sự làm tốt nó. 

Mợ Hai Cao Thái Hà (Tiếng Sét Trong Mưa) lên tiếng về cảnh cưỡng bức anh hầu: Lộn qua lộn lại sương sương chứ xơ múi gì! - Ảnh 2.

Cao Thái Hà từng suýt bỏ lỡ vai mợ Hai vì áp lực làm không tốt

Nói về phân cảnh mợ Hai cưỡng bức hầu Lũ gây bão trong những ngày qua, Cao Thái Hà lên tiếng đính chính rằng nó "không hề nóng như lời khán giả nghĩ". Bởi lẽ dù là phân cảnh cưỡng bức chàng đầy tớ nhưng thực ra cô và bạn diễn chỉ vật lộn nhau rồi là chuyển cảnh, thậm chí còn chưa cởi áo hay chạm môi.

Mợ Hai Cao Thái Hà (Tiếng Sét Trong Mưa) lên tiếng về cảnh cưỡng bức anh hầu: Lộn qua lộn lại sương sương chứ xơ múi gì! - Ảnh 3.

Nhìn thế thôi chứ thực ra mợ Hai còn chưa kịp chạm môi anh hầu

Tuy nhiên để thực hiện phân đoạn đó lại không phải việc dễ dàng. Có thể thấy những trường đoạn "nữ cưỡng bức nam" trên phim lại không quá phổ biến, vậy nên Cao Thái Hà đành phải vận dụng hết trí tưởng tượng và kinh nghiệm học hỏi của mình để mang đến những phân cảnh gần gũi và chân thực nhất.

Mợ Hai Cao Thái Hà (Tiếng Sét Trong Mưa) lên tiếng về cảnh cưỡng bức anh hầu: Lộn qua lộn lại sương sương chứ xơ múi gì! - Ảnh 4.

Trí tượng tưởng của mợ Hai cũng phong phú lắm à nghen

Khi nghe thông tin khán giả cho rằng Cao Thái Hà và Nhật Kim Anh "bằng mặt nhưng không bằng lòng" hay "ghét nhau từ trong phim đến ngoài đời", "Hai Sáng" cho biết cô thực sự bất ngờ. Cao Thái Hà khẳng định trong quá trình thực hiện bộ phim, hai chị em cũng trò chuyện khá vui vẻ và thân thiết. Nhật Kim Anh lại là đàn chị đi trước và đóng phim đã lâu rồi nên "chị cũng chỉ cho mình phân cảnh này phải diễn làm sao, nên lấy cảm xúc như thế nào. Thậm chí khi bộ phim đóng máy, cả tôi và chị Nhật Kim Anh vẫn giữ liên lạc với nhau nên khi nghe tin đồn đó, tôi thực sự khá buồn cười. Trong mắt tôi, chị Kim Anh là một người rất bản lĩnh, tài giỏi và luôn là hình mẫu phấn đấu của riêng tôi."

Mợ Hai Cao Thái Hà (Tiếng Sét Trong Mưa) lên tiếng về cảnh cưỡng bức anh hầu: Lộn qua lộn lại sương sương chứ xơ múi gì! - Ảnh 5.

Trong phim ghét nhau thế thôi chứ ngoài đời thân nhau muốn xỉu nha mấy đứa

Về phần Nhật Kim Anh, khi nhắc đến phân đoạn bị bắt mất con gây sốt trong thời gian gần đây, "Thị Bình" chia sẻ: "Đây là phân đoạn lấy đi nhiều nước mắt nhất của tôi từ khi nhận kịch bản đến lúc bấm máy. Tôi đã hoàn toàn thoát ra khỏi con người thường thấy để sống cùng nhân vật, nuôi dưỡng tình cảm, tâm tư của Thị Bình."

Mợ Hai Cao Thái Hà (Tiếng Sét Trong Mưa) lên tiếng về cảnh cưỡng bức anh hầu: Lộn qua lộn lại sương sương chứ xơ múi gì! - Ảnh 6.

Nhật Kim Anh thật sự sống với tâm tư của một người mẹ bị giành mất con

 Nhật Kim Anh cũng tiết lộ một phần cô nhập vai được đến vậy bởi lẽ Thị Bình cũng có nét giống với hình ảnh cô ngoài đời. Khi thấy Thị Bình bị bà Hội giành mất con, nữ diễn viên đâu đó thấy hình bóng mình trong đó, nỗi nhớ con khôn xiết những ngày mẹ con phân ly bỗng đâu ùa về. Thậm chí khi chuyển sang những phân đoạn vui vẻ, khán giả vẫn tinh ý nhận ra đôi mắt Thị Bình vẫn còn sưng. Bộ phim đóng máy đã được hai năm nhưng khi nhớ lại, Nhật Kim Anh vẫn không cầm được nước mắt.

Mợ Hai Cao Thái Hà (Tiếng Sét Trong Mưa) lên tiếng về cảnh cưỡng bức anh hầu: Lộn qua lộn lại sương sương chứ xơ múi gì! - Ảnh 7.

Bộ phim đã lấy đi quá nhiều nước mắt của nữ diễn viên

Tiếng Sét Trong Mưa lên sóng vào 20h thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.