Mẹ vợ gửi tin nhắn cho con rể ngoại quốc, nội dung khiến con gái "khóc như mưa"

Ngân Hà, Theo Phụ nữ số 07:38 28/08/2023

Trong ngày con gái chính thức về nhà chồng, người mẹ đã có đôi lời gửi gắm tới con rể người.

Dòng tin mẹ vợ ở xa gửi con rể trong ngày cưới chạm đến trái tim hàng nghìn người

Với bậc làm cha, làm mẹ, chắc hẳn ai cũng cầu mong con cái mình có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Đặc biệt là đối với con gái.

Dù gia cảnh như thế nào, những cô con gái trong gia đình đều là "báu vật" của mẹ cha, là cô bé được cha mẹ dắt tay chập chững tập đi, đều đặn đưa đón đi học mỗi ngày, được chở che, yêu thương hết lòng trên bước đường đời.

Do vậy, khi đưa con về nhà chồng, các ông bố bà mẹ không tránh khỏi bịn rịn, cảm xúc lẫn lộn. Vừa vui mừng trước hạnh phúc của các con, vừa xen lẫn đôi chút hụt hẫng, man mác buồn.

Với mẹ của Bảo Khanh (27 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm việc tại trường Đại học Nottingham, Vương Quốc Anh) ngày cô tìm được người đàn ông muốn gắn bó cả đời, mẹ đã có những dòng tin nhắn xúc động gửi con rể ngoại quốc.

Mẹ vợ gửi tin nhắn cho con rể ngoại quốc, nội dung khiến con gái khóc như mưa - Ảnh 1.

Bảo Khanh hiện đang sống và làm việc tại Vương quốc Anh

Được biết, Bảo Khanh và anh chồng người Đài Loan có 2 năm yêu nhau trước khi quyết định "về chung nhà". Ngày họ làm thủ tục kết hôn ở Anh, mẹ cô đã gửi một tin nhắn dài cho con rể.

Do không hiểu hết nội dung bức thư viết bằng tiếng Việt, chồng Bảo Khanh đưa đoạn tin nhắn nhờ vợ dịch. Cô nàng đã khóc như mưa vì cảm động trước những lời nhắn nhủ của mẹ với người bạn đời của mình.

Trong thư, mẹ Bảo Khanh gửi lời chúc phúc dành cho hai con, mong các con hãy sống vì nhau. Mẹ 9x Sài thành mong mỏi con gái sẽ được đối xử tốt, đồng thời cũng nhắn gửi, dẫu một mai có thế nào, vẫn có một bến đỗ bình yên dang rộng vòng tay chờ đón con gái trở về.

Nội dung lời nhắn gửi:

"Chào Arno con trai,

Mẹ xin lỗi vì không dùng được tiếng Anh. Mẹ hy vọng con hiểu. Con và Khanh đã chính thức nên vợ chồng, kể từ nay cả hai đều phải lắng nghe nhau, trân trọng và yêu những tính xấu của nhau. Mẹ nghĩ con làm được.

Dù Khanh không hoàn toàn tốt, Khanh đã dành cả tuổi xuân, chấp nhận xa gia đình để về cùng con.

Nếu một ngày nào đó con cảm thấy chán nản khi gặp Khanh, hãy vui vẻ đưa Khanh về cho mẹ nhé! Mẹ thực sự không muốn Khanh bị tổn thương, vì từ nhỏ Khanh đã bị áp lực và tổn thương nhiều rồi.

Mẹ luôn tin con yêu thương Khanh, là người chồng tốt mà Khanh đã lựa chọn. Mẹ chúc hai con dù bất cứ khó khăn gì cũng ngồi lại cùng nhau, chia sẻ, hiểu và thông cảm cho nhau.

Tình yêu đủ lớn để kết tinh nên đám cưới này. Dù hai gia đình chưa gặp nhau, mẹ vẫn xem con là một chàng rể ngoan hiền của mẹ.

Love you".

Câu chuyện thực sự chạm đến trái tim của rất nhiều người dùng mạng xã hội, nhận về gần 12.000 lượt tương tác, bình luận.

Nhiều cô gái đọc dòng tâm sự "rút ruột rút gan", giản dị mà chân tình của người mẹ nhắn gửi con rể đã không kìm được xúc động.

Có con gái lấy chồng ngoại quốc, lại sống xa nhà, Bảo Khanh cho hay bố mẹ cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Bố mẹ Khanh vốn là mẫu phụ huynh thế hệ cũ, mang nhiều suy nghĩ, định kiến truyền thống như "thuyền theo lái, gái theo chồng".

Do đó, Bảo Khanh khá bất ngờ và xúc động khi mẹ khẳng định sẽ dang rộng vòng tay đón con về nếu hôn nhân "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".

Mẹ vợ gửi tin nhắn cho con rể ngoại quốc, nội dung khiến con gái khóc như mưa - Ảnh 2.

Câu chuyện mà 9x Sài thành chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

"Mình rất xúc động khi mẹ thấu hiểu những tổn thương mình đã trải qua trong quá khứ, và cảm nhận rõ tình yêu thương mẹ dành cho mình.

Chẳng mấy phụ huynh thế hệ cũ khuyên con về nhà nếu hôn nhân tan vỡ. Nhưng mẹ đã vượt qua khá nhiều định kiến của thế hệ trước để nói ra câu này.

Ba mình trước hay nói đùa, mình lấy chồng thì ba sẽ chuyển nhà đi ngay để khỏi về tìm. Ai mà rước mình đi, ba mẹ tặng con heo quay.

Nhưng ba mẹ thật ra vẫn chẳng nỡ để chàng trai nào làm tổn thương mình. Ba nói nếu chồng ăn hiếp thì bảo ba, ba bơi vượt biển sang cho một trận" - Bảo Khanh xúc động chia sẻ.

Về phía bạn đời của Bảo Khanh, chàng rể người Đài Loan cho hay anh rất hạnh phúc khi được bố mẹ vợ chấp nhận, yêu thương.

Đọc được những dòng tâm sự mẹ vợ gửi ngay trong ngày cưới, chàng rể chia sẻ với mẹ rằng bản thân anh rất vinh dự khi được lấy Khanh làm vợ. Anh hứa sẽ luôn chăm sóc vợ chu đáo, là bờ vai vững chắc để Bảo Khanh có cuộc sống tốt đẹp mà cô đáng được hưởng.

Tin nhắn chồng Bảo Khanh gửi mẹ vợ

Chuyện tình quen qua app hẹn hò, từ bạn học thành bạn đời

Quay ngược trở về thời điểm 2 năm trước, Bảo Khanh cho hay cô và chồng quen nhau trong những ngày tháng nước Anh bị phong tỏa do đại dịch Covid-19.

Thời điểm đó, người dân chỉ được di chuyển trong thành phố cho những nhu cầu thiết yếu, không được sang thành phố khác.

Trường học đóng cửa, một thân một mình nơi xứ người, Bảo Khanh không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Cô quyết định lên mạng, sử dụng ứng dụng (App) hẹn hò để kết bạn cho đỡ buồn.

"App hẹn hò bên này rất đơn giản, không phải cứ lên đó thì hẹn hò nhau ngay, có thể chỉ tìm bạn. Mình 'quẹt' trúng vài người, đều không nói chuyện hợp. Cho đến khi tìm thấy anh, nhìn anh hiền hiền kiểu chăm học nên mình tìm hiểu và làm bạn.

Bất ngờ, anh cũng là du học sinh, học chung trường, khác khoa với mình. Tụi mình hẹn gặp ở khuôn viên trường, anh lúc đầu rất ngại ngùng.

Tụi mình chẳng nói gì liên quan tới chuyện tình cảm, tán tỉnh, nguyên buổi gặp đầu chỉ đi dạo khắp thành phố và hàn thuyên về lý thuyết, ứng dụng của các môn ngành mình học.

Sau đó, vô tình tụi mình lại gặp nhau vài lần trên trường, đi dạo và ngồi học chung. Nhưng mình vẫn chưa có tình cảm gì vì không chắc người ta có thích mình không.

Nhưng rồi một hôm, mình ở lại phòng tự học đến 1 giờ sáng. Anh đã ở lại cùng và bắt xe cho mình về. Lúc đó mình mới nhận ra tình cảm của anh và mở lòng hơn".

Cứ thế, tình cảm giữa đôi bạn học Việt Nam - Đài Loan nảy nở một cách tự nhiên. Họ phát hiện ra nhiều điểm chung về sở thích, gu âm nhạc, quan điểm sống.

Mẹ vợ gửi tin nhắn cho con rể ngoại quốc, nội dung khiến con gái khóc như mưa - Ảnh 4.

Bảo Khanh và chồng vốn là bạn học chung trường, họ quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò

Bố mẹ Bảo Khanh ở quê nhà khi biết con gái tìm được người bạn đồng hành để nương tựa nơi xứ người thì cảm thấy vô cùng yên lòng.

Sau 2 năm hẹn hò, họ kết hôn cách đây 1 tháng. Dù bất đồng ngôn ngữ và ít có thời gian tiếp xúc, nhưng bố mẹ Bảo Khanh cực kỳ yêu thương, xem con rể như con trai.

Bảo Khanh kể: "Mẹ mình rất quan tâm và bảo vệ chồng mình, cứ hỏi thăm suốt thôi. Toàn gọi là 'con trai mẹ' và bảo mình không được ăn hiếp chồng vì anh hiền và chiều vợ quá.

Chắc do bố mẹ thấy chồng mình hiền, chăm vợ nên không phản đối gì khi biết mình yêu và muốn kết hôn với anh, dù mình biết mẹ rất buồn khi con gái tự dưng phải gả đi xa".

Sống và làm việc xa xứ, Bảo Khanh và chồng hỗ trợ nhau rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Họ trải qua quãng thời gian học tập, làm luận văn, tốt nghiệp và tìm việc cùng nhau giữa vùng trời xa lạ, nên càng thấu hiểu và gắn bó hơn.

Với cô gái Việt, chồng vừa là bạn thân, anh trai, vừa là người bạn đời giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống. Mặc dù hai bên gia đình thông gia chưa có điều kiện gặp mặt, tình cảm chân thành mà đôi trẻ dành cho nhau khiến bố mẹ họ thêm yên lòng và ủng hộ tuyệt đối.