Mẹ thần đồng 11 tuổi khóc khi nói về thiệt thòi của con do gia đình khó khăn!

Lê Ái - Ảnh: Hoàng Việt - Clip: Đoàn Thi; Design:Tuấn Max, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 27/12/2016

Các cuộc thi quốc tế mà Tô Huỳnh Phúc tham gia và giành HCV hầu hết được tổ chức tại Việt Nam. Em hiếm khi có dịp đi xa để tham dự các kỳ thi tầm cỡ vì hoàn cảnh gia đình.

Người có vai trò quan trọng trong cuộc sống của Tô Huỳnh Phúc, cậu bé 11 tuổi nhận "cơn mưa" HCV toán học là mẹ - chị Huỳnh Thanh Hà (43 tuổi). Nhiều năm qua, chị Hà dành hết thời gian để chăm sóc gia đình, đưa đón con đi học và cũng là "người bạn" chia sẻ với con mọi tâm tư.

Mẹ Tô Huỳnh Phúc khóc khi nói về thiệt thòi của con

Chị Hà tâm sự, không niềm hạnh phúc nào lớn bằng việc nhìn thấy Phúc học giỏi, ngoan ngoãn và hết mực yêu thương em gái. Chị trở thành người "nổi tiếng" bất đắc dĩ khi là mẹ của thần đồng.

Nhiều phụ huynh khác khi gặp chị đã không giấu được sự ngưỡng mộ thoáng chút ghen tị mà bật ra câu hỏi: "Chị có chế độ dinh dưỡng gì đặc biệt để nuôi dưỡng thần đồng không?". Câu hỏi ấy khiến chị Hà vui vì có người gọi con chị là "thần đồng" nhưng nó cũng khiến người làm mẹ như chị chạnh lòng nhớ về những thiếu tốn.

Mẹ thần đồng 11 tuổi khóc khi nói về thiệt thòi của con do gia đình khó khăn! - Ảnh 2.

Chị Hà nói với chúng tôi bằng giọng nghèn nghẹn: "Một mình ba Phúc đi làm nuôi cả nhà và chu cấp cho ông bà già yếu ở quê nên cuộc sống của các cháu còn nhiều thiếu thốn. Mình làm gì có tiền mà cho con ăn theo chế độ đặc biệt. Từ nhỏ, Phúc ăn món gì của mẹ cháu cũng kêu ngon. Ngon hơn cả ăn tiệm. Nhìn hai anh em nó là biết dễ nuôi liền".

Trong những mẩu chuyện hàng ngày, Phúc ít nhắc đến ba, anh Tô Minh Toàn. Cậu bé 11 tuổi không có thời gian gần gũi ba. Anh Toàn là trụ cột kinh tế của gia đình 5 người. Hàng ngày, anh ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng và rong ruổi khắp nơi trong thành phố để sửa chữa đồ điện. Đêm muộn, anh mới trở về nhà. Khi đó, các con đã lên giường đi ngủ.

Chị Hà và anh Toàn luôn nỗ lực để lo cho việc học của các con nhưng đôi lúc họ thấy công sức của mình bỏ ra là chưa đủ.

Mẹ thần đồng 11 tuổi khóc khi nói về thiệt thòi của con do gia đình khó khăn! - Ảnh 3.

Hầu hết các cuộc thi quốc tế Phúc tham gia và giành HCV đều được tổ chức tại Việt Nam. Em hiếm khi có dịp đi xa để tham dự các kỳ thi tầm cỡ.

Chị Hà nghĩ đây là một điều đáng tiếc với gia đình chị và với Phúc. Chị kể trong nước mắt: "Chúng tôi vui và hạnh phúc vì những thành quả Phúc đạt được nhưng kèm theo đó là một nỗi buồn. Nỗi buồn lớn lắm. Mình không có đủ tiền để cho bé tham gia kỳ thi ở nước ngoài".

Mẹ thần đồng 11 tuổi khóc khi nói về thiệt thòi của con do gia đình khó khăn! - Ảnh 4.

"Cuối năm Phúc học lớp 5, sở Giáo dục TP.HCM tổ chức một kỳ thi toán quốc tế mang tên "Toán tư duy thực tiễn" dành cho khối lớp 5, lớp 6. Sau 2 tháng ôn luyện và thi sàng lọc, Phúc có mặt trong danh sách 12 học sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi toán thế giới tổ chức tại Hàn Quốc. Khi đó, em mới học lớp 5. Tuy nhiên, chi phí để Phúc mang sang Hàn Quốc tham dự cuộc thi là 24 triệu đồng. Số tiền quá lớn với gia đình mình khi đó. Anh chị cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cuối cùng, ước mơ được đi ra bên ngoài để chinh phục các giải thưởng lớn của Phúc đã không thành", chị nói thêm.

Mẹ thần đồng 11 tuổi khóc khi nói về thiệt thòi của con do gia đình khó khăn! - Ảnh 5.

Thương con nhưng không có đủ tiền cho con đi thi, chị Hà an ủi Phúc: "Do hoàn cảnh gia đình mình như vậy, thôi con cũng đừng buồn ba mẹ. Tương lai của con còn dài, nếu dịp này mình đi không được thì để dịp khác ba mẹ sẽ cố gắng". Dù rất buồn nhưng Phúc đã gật đầu đồng ý với mẹ.

"Bé cũng lỡ nhiều kỳ thi như vậy. Và đó là điều đáng tiếc nhất với gia đình tôi", chị Hà nói trong sự dằn vặt.

Khi biết Phúc ước mơ làm thầy giáo dạy toán, chị Hà rất vui. Chị tôn trọng ước mơ của con vì trong mắt chị đó là ước mơ cao đẹp lắm.

"Đến tận thời điểm này, tôi vẫn ủng hộ quyết định của Phúc mặc dù có nhiều vị phụ huynh góp ý con nên chọn một nghề nghiệp khác kiếm được nhiều tiền hơn, có địa vị xã hội cao hơn... Tôi không có bí quyết nuôi dạy con đặc biệt cũng không dám đưa ra lời khuyên cho các vị phụ huynh, tôi chỉ nhắc nhở Phúc đừng sa vào game mà lỡ mất tương lai. Con hãy tận dụng Internet như một công cụ để học tập thông minh và mở mang đầu óc mỗi ngày", chị Hà nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày