Màu áo sinh viên Mỹ rạng rỡ trên đường chạy Terry Fox

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 30/11/2016

"Vừa được rèn luyện thể thao, vừa làm những hoạt động có ích cho xã hội, ngại gì không tham gia ngay và luôn". Đó là những gì chúng tôi nghe được từ những “smiley – runner” của SaigonTech, phân hiệu chính thức và duy nhất tại Việt Nam của trường ĐH cộng đồng Houston, Texas, Hoa Kỳ trong buổi chạy việt dã từ thiện Terry Fox.

Buổi chạy việt dã từ thiện Terry Fox diễn ra vào thứ Bảy ngày 27/11/2016. Trong tâm thế chạy là chính, lan tỏa cảm hứng là mười, tranh thủ “sống ảo” là mười lăm, năm trăm anh em đã xách màu áo SaigonTech lên và chạy một cách rạng rỡ nhất để xuất hiện hoành tráng trên từng khuôn hình.

Terry Fox Run là đường chạy được cộng đồng mạnh thường quân gọi với cái tên chân thành là “đường đua Hi Vọng”. Kể từ năm 1996, qua 19 lần tổ chức, qui mô của cuộc chạy việt dã phi cạnh tranh này đã lan rộng ra toàn Thế giới, trong đó có Việt Nam. Cuộc chạy đua đã tạo được cảm hứng và hiệu ứng mạnh mẽ đặc biệt trong cộng đồng các bạn sinh viên trẻ. Đây là lần thứ 2 các SaigonTech-ers tham gia Terry Fox Run và đã có cực nhiều những giây phút vui nổ trời cùng hàng loạt khoảnh khắc “để đời” trên đường chạy đầy ắp tiếng cười này.

Cùng nghía loạt ảnh thứ 7 này của các SaigonTech runners nhé!

Màu áo sinh viên Mỹ rạng rỡ trên đường chạy Terry Fox - Ảnh 1.

Chúng tớ đã sẵn sàng xuất phát rồi đây!

Màu áo sinh viên Mỹ rạng rỡ trên đường chạy Terry Fox - Ảnh 2.

Màu áo sinh viên Mỹ rạng rỡ trên đường chạy Terry Fox - Ảnh 3.

Cố lên các bạn ơi!

Màu áo sinh viên Mỹ rạng rỡ trên đường chạy Terry Fox - Ảnh 4.

Nhanh lên nào, sắp về đích rồi!

Màu áo sinh viên Mỹ rạng rỡ trên đường chạy Terry Fox - Ảnh 5.

Về đích rồi, tranh thủ “nhí nhố” chụp hình cùng đồng bọn cái nà!

Terrance Stanley "Terry" Fox (28 tháng 7, 1958 – 28 tháng 6, 1981) là một nhà hoạt động nhân đạo và vận động viên người Canada. Năm 1980, với một chân bị cắt bỏ phải sử dụng chân giả, Terry Fox đã thực hiện một cuộc chạy xuyên Canada để quyên tiền và kêu gọi sự chú ý của người dân Canada với việc nghiên cứu chữa trị ung thư. Mặc dù căn bệnh ung thư di căn cuối cùng đã khiến Fox phải chấm dứt cuộc hành trình sau 143 ngày, 5.373 km và không lâu sau đó đã cướp đi mạng sống của anh, những nỗ lực của Terry Fox đã đem lại một di sản lâu dài ở tầm quốc tế. Đó là Cuộc chạy Terry Fox (Terry Fox Run), vốn được tổ chức lần đầu năm 1981 tại Canada, nay đã được tổ chức thường niên ở trên 60 quốc gia với hàng triệu người tham gia.

Cuộc chạy Terry Fox được coi là cuộc vận động một ngày quyên tiền cho nghiên cứu chữa trị ung thư lớn nhất thế giới, trên 500 triệu đô Canada đã được quyên góp từ hoạt động này.