Khi mới 9 tuổi, chàng trai Josh Sundquist đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Họ nhìn cậu bé và nói rằng, cuộc đời của Josh cũng sẽ như một đồng xu được tung lên vậy - 50% sống, 50% qua đời. Josh đã tung được mặt phải của đồng xu và giữ được mạng sống, nhưng đánh đổi lại là cậu bị mất đi chân bên trái.
Tuy nhiên đến năm 13 tuổi, Josh đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư. Thậm chí, chàng trai này còn đại diện nước Mỹ tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật tại Torino, Ý vào năm 2006. Khi đó, Josh mới 16 tuổi.
Giờ đây, Sundquist đã trở thành một diễn giả đầy cảm hứng và nổi tiếng trên mạng xã hội vì sự thông minh, sáng tạo và đặc biệt; anh chàng này luôn biết cách biến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ với các bộ trang phục Halloween siêu "ngầu", siêu ấn tượng.
"Tôi luôn cảm thấy sự không thoải mái của mọi người với đôi chân của mình. Tuy nhiên, cách tốt nhất để vượt qua điều ấy là sự lạc quan, vui vẻ", Sundquist cho biết. "Giờ đây, tôi thấy mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Tôi thích dịp Halloween vì đó là cơ hội để tôi có thể khoác lên mình những bộ trang phục độc đáo". Chính vì vậy, cứ mỗi mùa Halloween tới, người ta lại chờ đợi xem "chú lính chì" năm nay sẽ đem đến điều gì ngạc nhiên cho mọi người.