Mang 3 lít xăng đến nhà người yêu châm lửa tự tử

Tuổi Trẻ, Theo 14:30 14/04/2016

Phan Minh Tấn đã mang theo can xăng khoảng 3 lít cùng bật lửa đến nhà chị Diễm, định ôm chị Diễm, tưới xăng cùng chết với chị nhưng chị Diễm vùng chạy thoát.

Ngày 14-4, Công an TP Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị này đang điều tra vụ nam thanh niên mang xăng đến nhà người yêu để tự tử.

Theo thông tin ban đầu, anh Phan Minh Tấn - 36 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng nhiều vết bỏng trên người.

Theo kết quả điều tra, trước đó vào rạng sáng 8-4, chị Huỳnh Thị Diễm (34 tuổi, người yêu của Tấn) và chị Huỳnh Như Ý - 30 tuổi, cùng ngụ khóm 1, phường 5 TP Trà Vinh, đang nằm trong nhà thì anh Tấn mang theo 3 lít xăng cùng bật lửa đột nhập vào nhà.

Khi phát hiện anh Tấn, chị Diễm và chị Ý bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, Tấn đuổi theo đóng cổng rào và khống chế đưa chị Diễm vào trong phòng khách, định tưới xăng, châm lửa để cả hai cùng chết nhưng chị Diễm đã chống cự thoát được ra ngoài.

Lúc này, Tấn ở trong nhà khóa trái cửa, tự đổ xăng lên người bật lửa đốt. Thấy Tấn bị cháy, chị Diễm và chị Ý xông vào dập lửa và đưa đến Bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, do vết bỏng nặng nên anh Tấn đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra có thể giữa anh Tấn và chị Diễm có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên anh Tấn mới mang xăng đến nhà chị Diễm để tự tử cùng người yêu.