Man Utd vượt mặt Arsenal, leo lên vị trí thứ 5

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 20:58 19/03/2017

Với chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Middlesbrough, Man Utd đã lần đầu tiên sau hơn 5 tháng thoát khỏi biệt danh "chú Sáu" để leo lên đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.

Middlesbrough 1-3 Man Utd

Ghi bàn: Gestede 72 - Fellaini 30, Lingard 62, Valencia 93

Đội hình ra sân:

Middlesbrough: Valdes; Barragan, Bernardo, Gibson, Fabio; Leadbitter, Roon, Clayton, Downing; Ramirez; Negredo

Man Utd: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Bailly; Carrick, Fellaini; Mata, Young, Lingard; Rashford

Man Utd làm khách Middlesbrough (Boro) với thiết hụt rất lớn về nhân sự khi Ibrahimovic, Herrera bị treo giò, còn Pogba dính chấn thương.

Với đội hình xuất phát khá lạ, các cầu thủ Quỷ đỏ để cho Boro ép sân trong hơn 10 phút đầu trận. Sau khi tìm được tiếng nói chung, các học trò HLV Mourinho mới bắt đầu tạo ra được các cơ hội về phía khung thành đội chủ nhà.

Sau nỗ lực ép sân liên tiếp, cuối cùng bàn thắng cũng đến với Man Utd. Sau đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Fellaini đã bật cao đánh đầu tung lưới Valdes mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp 2, Man Utd tiếp tục đẩy cao đội hình và đến phút 62, đến lượt Lingard lên tiếng với một pha dứt điểm đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Phút 78, cầu thủ vào sân thay người Gestede nhen nhóm hy vọng cho Boro bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Mặc dù vậy, đó là tất cả những gì đội chủ sân Riverside có thể làm được.

Đúng vào phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, sai lầm của thủ thành Valdes đã bị Valencia trừng phạt với bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Man Utd. Với chiến thắng này, Man Utd đã leo lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, thoát khỏi vị trí thứ 6 đã đeo bám thầy trò HLV Mourinho suốt hơn 5 tháng qua.

Man Utd hiện có 52 điểm, kém Liverpool (thứ 4) khoảng cách 3 điểm nhưng vẫn còn 2 trận chưa đấu trong tay.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người