Man Utd thắng 4 trận liên tiếp: Cảm ơn ông già tuyết Ibrahimovic

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 07:11 28/12/2016

Đoàn quân của Jose Mourinho trải qua chuỗi trận thắng dài nhất, kể từ đầu mùa giải tới nay, trong đó dấu ấn của lão tướng Ibrahimovic là nổi bật nhất.

Ngày lễ tặng quà Boxing Day trải qua không thể tuyệt vời hơn với các fan Man Utd. Chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Sunderland giúp đoàn quân của Jose Mourinho có trận thắng thứ tư liên tiếp, chuỗi trận thắng dài nhất từ đầu mùa. Người ta chỉ ra rằng vấn đề của Man Utd là không thể duy trì sự ổn định nên thành tích này là dấu hiệu tốt cho một cuộc hồi sinh.

Điểm sáng nhất khi Man Utd khởi sắc, không phải ai khác chính là Zlatan Ibrahimovic. Trong ngày lễ Giáng sinh, Ibra như hóa ông già Noel ban phát quà tặng cho ông thầy Mourinho, các đồng đội và người hâm mộ.

Man Utd thắng 4 trận liên tiếp: Cảm ơn ông già tuyết Ibrahimovic - Ảnh 2.

Ông già Noel Ibra phát quà cho Man Utd.

Ngay trong trận gặp Sunderland, tiền đạo 35 tuổi đã kiến tạo cho trung vệ Daley Blind mở tỷ số. Đây là pha kiến tạo đầu tiên của Ibra tại giải Ngoại hạng mùa này, sau 17 trận. Ibra như muốn nói: kiến tạo lúc nào chẳng được, kiến tạo ngay ngày lễ tặng quà mới ý nghĩa. 

Như để nhắc nhớ anh mới là chân sút tốt nhất Man Utd mùa này, tiền đạo người Thụy Điển lập công nâng tỷ số lên 2-0. Và ở cuối trận, Ibra chuyền như đặt giúp Mkhitaryan lập siêu phẩm "bọ cạp" (dù bàn thắng được ghi ở thế việt vị).

Trong bộ trang phục đỏ, với hàng râu (tuy không trắng), Ibra như hóa ông già Noel trong ngày Boxing day ban phát quà tặng. Trung vệ muốn ghi bàn, Ibra tới đây. Muốn lập siêu phẩm, Ibra sẽ giúp.

Man Utd thắng 4 trận liên tiếp: Cảm ơn ông già tuyết Ibrahimovic - Ảnh 3.

Biếm họa Mkhitaryan học Ibra cách lập siêu phẩm.

Nhìn rộng hơn, trong chuỗi 4 trận thắng của Man Utd có sự góp công rất lớn của Ibra. Anh ghi 4 bàn 4 trận và có 2 pha kiến tạo. Nhìn từ đầu mùa, Ibra ghi tổng cộng 17 bàn sau 26 trận, là cầu thủ xuất sắc nhất của "Quỷ đỏ".

Nói như Jose Mourinho, Ibra quan trọng với Man Utd kể cả không ghi bàn. "Rượu vang Ibra", như chính anh thừa nhận, càng già đá càng hay. Ibra tác động đến các cầu thủ trẻ, giúp Paul Pogba hòa nhập với môi trường, giúp Anthony Martial tự tin và giúp Mkhitaryan cuối cùng cũng phát huy được khả năng. 

Nói như thế để thấy chuỗi trận thắng của Man Utd không đến một cách tình cờ. Đó là hệ quả của nhiều sự thay đổi. Các cầu thủ cần thời gian hòa nhập và cần đi theo một thủ lĩnh. Và nhân tố quan trọng đó ở Old Trafford lúc này là Ibra, chứ không phải đội trưởng Wayne Rooney.

Mourinho nên cầu nguyện cho Ibra khỏe mạnh suốt phần còn lại của mùa giải. Nếu không, thật khó tưởng tượng họ có thể chen chân vào Top 4.