Man Utd đổi tự tôn lấy thành tích có đáng hay không?

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 29/04/2017

Chấp nhận chơi một trận đấu bạc nhược trước Man City để hoàn tất mục tiêu có điểm, tiếp tục theo đuổi giấc mơ Champions League, Man Utd tự đẩy mình vào cuộc tranh cãi: Một đội bóng đã từng vĩ đại như Quỷ đỏ đánh đổi tự tôn để lấy thành tích, liệu có nên hay không?

Trận hòa gây tranh cãi của Man Utd trước Man City giống như nhát kiếm chia nửa dư luận Anh thành 2 phe tách bạch. 

Phe ủng hộ thì nghĩ rằng, Man City mạnh hơn, Man Utd lại mất mát vài chủ chốt vì chấn thương, nên 1 điểm tại Etihad là thành công. Mục đích cao nhất của Quỷ đỏ là tấm vé dự Champions League mùa tới. Quân tử đôi khi cũng có những giây phút phải hy sinh tự tôn vì việc lớn.

Man Utd đổi tự tôn lấy thành tích có đáng hay không? - Ảnh 1.

Man Utd hòa thất vọng trước Man City trong trận đấu mà Fellaini lĩnh thẻ đỏ sau cú thiết đầu công với Aguero.

Hơn nữa, đó là trận hòa giúp Man Utd chạm mốc 24 trận bất bại liên tiếp ở Premier League mùa này, một kỷ lục. Lần gần nhất Quỷ đỏ sở hữu chuỗi bất bại 24 trận liên tiếp (mùa 2010/11), họ kết thúc mùa bóng với chức vô địch Premier League, vào tới bán kết FA Cup và chung kết Champions League.

24 trận bất bại liên tiếp là một con số ấn tượng, và theo lý thuyết mà nói, con số này dĩ nhiên thuộc về một CLB bất khả chiến bại, hay nôm na thì đó ắt phải là một đội bóng mạnh.

Man Utd đổi tự tôn lấy thành tích có đáng hay không? - Ảnh 2.

Trận hòa trước Man City là trận đấu bất bại thứ 24 liên tiếp của Man Utd.

Cứ có vé dự Champions League đi đã rồi… tính sau. Mùa Hè tới, Quỷ đỏ sẽ lại bổ sung những món hàng chất lượng, như Antoine Griezmann chẳng hạn. Lúc đó chuyện đá đẹp nằm trong tầm tay Quỷ đỏ.

Phe chống đối thì tư duy ngược lại hoàn toàn. Kết luận Man Utd hiện tại mạnh hay yếu sẽ tạo ra nhiều tranh cãi. Nhưng kết luận: Quỷ đỏ của Jose Mourinho chơi một thứ bóng đá hèn nhát, sợ hãi, mất chất thì hoàn toàn đủ cơ sở.

Thật đáng thương cho những fan Man Utd lọ mọ đêm hôm xem trận derby Manchester rồi tự rước "cục tức" vào lòng. Về lý thuyết, Man City hiện tại mạnh hơn Man Utd và nếu 2 CLB bước vào trận derby trong sự sòng phẳng tuyệt đối, chúng ta có thể thông cảm cho cách Quỷ đỏ thi đấu.

Man Utd đổi tự tôn lấy thành tích có đáng hay không? - Ảnh 3.

CĐV Man Utd thất vọng khi chứng kiến một trận derby bạc nhược của đội nhà.

Nhưng Man City trước thềm trận derby đã trải qua một trận "cảm cúm" khá nặng. Họ bị Arsenal rút cạn thể lực ở trận bán kết FA Cup. Silva đã không thể ra sân, Aguero vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe để góp mặt, nhưng rõ ràng là vết đau đã khiến anh đá tệ đi rất nhiều. Yaya Toure thì già cỗi, chậm chạp. Tính ra, Man City chỉ có 2 ngòi nổ thật sự đáng sợ: Kevin de Bruyne và Raheem Sterling.

Trong khi đó, dù Man Utd mất đi Paul Pogba, nhưng những cầu thủ như Rashford, Martial, Mkhitaryan, Valencia, Lingard… hoàn toàn khỏe mạnh, lại đang có hưng phấn. Ấy vậy mà Mourinho lại nỡ lòng nào không cho dàn cầu thủ Man Utd được chơi một trận đại chiến đúng nghĩa.

MU phòng ngự suốt 90 phút, gần như không thiết tha gì triển khai tấn công. Các cầu thủ dường như chỉ được dạy cách phá bóng thay vì chơi bóng. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Man City rất có nhu cầu tạo nên một trận đấu nay, dù thể trạng của nhiều ngôi sao không hoàn toàn khỏe mạnh.

Man Utd đổi tự tôn lấy thành tích có đáng hay không? - Ảnh 4.

Man Utd thi triển một lối đá tiêu cực trước người láng giềng.

Kể từ khi Man City nổi lên thành một quyền lực lớn của thành Manchester, báo giới đã tốn rất nhiều giấy mực phân tích Man xanh còn lâu mới vượt nổi tầm vóc của Man đỏ. Man Utd giàu thành tích, chơi bóng như những quý ông, luôn đề cao tinh thần hiệp sỹ, cống hiến hết mình cho NHM. Đó là những gì nửa đỏ thành Manchester hơn nửa xanh.

Nhưng rạng sáng qua, Mourinho đã khiến những niềm tự hào lớn nhất của Man Utd trở thành trò cười. Quỷ đỏ chỉ có được 1 điểm, nhưng đánh mất rất nhiều giá trị truyền thống. Trong quá khứ, Man Utd không ít lần trắng tay trước Man City, nhưng dù thắng hay thua, Quỷ đỏ vẫn có được sự tôn trọng từ phía NHM. Còn rạng sáng qua, NHM Man Utd có lẽ chỉ còn biết cúi mặt ra về.

Với Mourinho, thành tích quan trọng đến thế sao? Ông có thể bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả chỉ để đạt được mục đích về điểm số sao? Chẳng lẽ trải qua bao nhiêu năm chinh chiến, Mourinho chưa từng đặt bản thân vào vị trí của những người hâm mộ sao?

Man Utd đổi tự tôn lấy thành tích có đáng hay không? - Ảnh 5.

Jose Mourinho, thành tích đối với ông quan trọng đến thế sao?

Ông có bao giờ tự hỏi tại sao mình đi đến đâu cũng bị chính CĐV đội đó ghét hay chưa? Ở Real, ông bị đâm sau lưng. Về lại Chelsea, ông tiếp tục bị học trò đâm sau lưng, bị CĐV ngoảnh mặt. Và bây giờ, cách ông biến Man Utd thành một đội bóng nhút nhát, sợ sệt cũng đang khiến fan Quỷ đỏ cảm thấy ngán ngẩm ông lắm rồi.

Mua thêm Antoine Griezmann sẽ khiến Man Utd chuyển từ đá phòng ngự sang tấn công ư? Đừng quên là ngay cả khi trong tay Mourinho có Cristiano Ronaldo, Real Madrid vẫn đá phòng ngự co cụm trước Barcelona. Chelsea có Eden Hazard, Mourinho cũng chỉ đạo họ đá phòng ngự và nhận vô số chỉ trích từ báo giới Anh. 

Về cơ bản, Mourinho ưa thích lối chơi này và đừng hy vọng MU bổ sung thêm vài cầu thủ tấn công có thể thay đổi tư duy của Người đặc biệt..