Trong khoảng thời gian gần đây, đa phần các tác phẩm của Lưu Khải Uy đều không mấy thuận lợi, suôn sẻ. Cha Mẹ Cuối Tuần hay Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao đều có thành tích kém cỏi trên các bảng xếp hạng. Đặc biệt là từ sau tin đồn ngoại tình với bạn diễn Vương Âu, danh tiếng của nam tài tử xứ Cảng Thơm ngày càng sụt giảm nghiêm trọng.
Hình ảnh của Lưu Khải Uy trở nên xấu xí trong mắt người hâm sau nghi án "cắm sừng" Dương Mịch
Lưu Khải Uy từng bị Phong Hành tung tin đồn "dan díu" với Vương Âu
Mới đây nhất, dự án truyền hình Ba Người Phụ Nữ, Một Vở Kịch của anh tiếp tục chao đảo sau khi nhà sản xuất "bỏ trốn", nợ tiền công của nhân viên đoàn làm phim và chi phí thiết bị, đạo cụ lên tới 29 tỷ VNĐ. Sự cố này buộc cả dự án phim phải đóng băng vô thời hạn. 380 nhân viên đang tỏ ra rất bức xúc vì họ bị bỏ lại tại Lũng Tây, không tiền bạc, không chỗ ở, không phương tiện di chuyển.
Tác phẩm truyền hình "nhọ" nhất năm 2017
Theo thông tin nhà sản xuất đưa ra, tổng giám chế của bộ phim là đạo diễn Trịnh Hiểu Long - người nổi tiếng với bộ phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Tuy nhiên, công ty Chiết Giang Tiểu Ngoạn Gia Ảnh chỉ mượn danh ông để kêu gọi vốn đầu tư. Về cơ bản, vị đạo diễn nổi tiếng không hề tham gia vào dự án tai tiếng này. Phía Lưu Khải Uy hiện vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.
Nhân viên của đoàn làm phim đồng loạt biểu tình đòi lại tiền "mồ hôi nước mắt"
Lưu Khải Uy vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào
Lưu Khải Uy không còn ở đỉnh cao sự nghiệp như thời "Nghĩa Nặng Tình Thâm", "Đường Về" hay "Cạm Bẫy Tình Thù"
Phim Ba Người Phụ Nữ, Một Vở Kịch quy tụ dàn diễn viên như Lưu Khải Uy, Giang Nhất Yến, Từ Lộ, Tiêm Nhẫn Tư. Dự án bắt đầu được triển khai từ cuối tháng 2 và chỉ sau đó 20 ngày, nhà sản xuất "mất tích".
(Nguồn: sina)