Đi du lịch đến một đất nước mới chắc hẳn thứ hấp dẫn nhất chính là khám phá nét ẩm thực đặc trưng của vùng đất ấy. Có thể là cùng một món ăn nhưng ở những nước khác nhau lại có tên gọi khác nhau. Chính vì vậy để nhớ tên hay gọi đúng tên của một món ăn nào đó đôi khi cũng là một thử thách. Tuy nhiên, có một cách giải quyết cực hay ho đến từ anh chàng Lucas (NCT) khiến mọi chuyện trở lên dễ dàng hơn, đó chính là cứ gọi mấy món đó theo tên nước mà bạn đang ở với cú pháp: tên nước + tên món.
Câu chuyện thú vị này bắt nguồn từ chuyến đi kết hợp công việc tại Dubai của hai thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc NCT là Lucas và Ten. Đến bữa ăn trong một nhà hàng tại đây, hai anh chàng tỏ ra vô cùng phấn khích khi được thưởng thức ẩm thực Dubai. Cũng từ đó Lucas đã "thay đổi toàn bộ thực đơn" của nhà hàng với những cách đặt tên món không thể thuyết phục hơn.
Khi cà phê được mang ra, Ten gọi đây là cà phê Dubai Iced Americano và kể từ lúc ấy trở đi, Lucas gọi tất cả những món còn lại với cái tên vô cùng đơn giản theo công thức thêm từ Dubai vào trước mỗi món ăn.
Nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Món súp trong nhà hàng tại Dubai thì gọi là súp Dubai nha cả nhà.
Phải rồi, khi mà bạn chẳng thể nào nhớ hết nổi tên chính xác của món ấy là gì thì học ngay Lucas nhé, ăn ở đâu thì chỉ cần thêm tên địa danh vào trước tên món, vừa hợp lý lại vô cùng dễ nhớ còn gì.
Chẳng cần biết đây là pizza gì mà lại có hình dáng khác lạ như vậy, thôi thì cứ gọi là pizza Dubai cho nhanh.
Đến cả Ten ngồi cạnh cũng phải bật cười với cách đặt tên này của anh chàng. Từ cà phê, súp, pizza, thậm chí Ten còn cố tình hỏi Lucas khi món salad được mang ra xem tên của món này liệu có tiếp tục là Dubai Salad không nhưng tiếc rằng lúc đó nhân vật chính đang bận ăn mất rồi.
"Lucas, món salad này tên là gì nào?" - Ten
Vậy mới nói, cần gì phải làm mọi thứ phức tạp lên với những cái tên dài ngoằng khó nhớ. Với những ai đang làm các vlog du lịch, ăn uống ở nước ngoài, nếu không chắc chắn tên món ăn mình muốn giới thiệu là gì và sợ bị hớ thì cứ học tập Lucas nha!