Lúc hy vọng lên cao nhất, U22 Việt Nam đã đẩy người hâm mộ xuống hố sâu tuyệt vọng

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 07:52 25/08/2017

U22 Việt Nam đã chia tay SEA Games 29 theo cái cách không thể cay đắng hơn: thua trắng 0-3 trước Thái Lan và bị loại ngay từ vòng bảng.

Lúc hy vọng lên cao nhất, U22 Việt Nam đã đẩy người hâm mộ xuống hố sâu tuyệt vọng - Ảnh 1.

U22 Việt Nam đã khởi đầu SEA Games 29 theo cái cách không thể ấn tượng hơn với 3 trận toàn thắng trước U22 Đông Timor, U22 Philippines và U22 Campuchia, ghi 12 bàn và chỉ 1 lần để lọt lưới.

Chưa bao giờ niềm tin lần đầu vô địch SEA Games của người hâm mộ trên dải đất hình chữ S lại lớn như lúc này khi HLV Hữu Thắng có trong tay một đội hình được xem là xuất sắc nhất mà rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra.

Lúc hy vọng lên cao nhất, U22 Việt Nam đã đẩy người hâm mộ xuống hố sâu tuyệt vọng - Ảnh 2.

Nhưng sau những ánh nắng chan hòa tan đi, giông bão đã ập xuống đầu thầy trò HLV Hữu Thắng. Indonesia và Thái Lan, những nền bóng đá khác hoàn toàn với Campuchia, Philippines hay Đông Timor. Lúc ấy, bộ mặt thật của U22 Việt Nam mới được phơi bày.

Trận hòa U22 Indonesia, U22 Việt Nam chơi trên chân hoàn toàn, nhưng các chân sút áo đỏ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đặc biệt là Hồ Tuấn Tài. U22 Việt Nam lẽ ra đã sớm vào bán kết nếu đánh bại Indonesia, thay vì bị đẩy vào trận tử chiến với Thái Lan.

Ngay cả khi bước vào trận quyết đấu với Thái Lan, quyền tự quyết vẫn thuộc về thầy trò HLV Hữu Thắng. U22 Việt Nam chỉ cần tối thiểu một trận hòa là đi tiếp. Thậm chí ngay cả khi thua trận U22 Việt Nam vẫn đi tiếp nếu Indonesia không thắng Campuchia.

Lúc hy vọng lên cao nhất, U22 Việt Nam đã đẩy người hâm mộ xuống hố sâu tuyệt vọng - Ảnh 3.

Nhưng tất cả đã chống lại đoàn quân áo đỏ và không ai còn nhận ra một U22 Việt Nam từng thi đấu rực lửa trước đó. Trước người Thái, Công Phượng và các đồng đội đã cóng chân, run rẩy và tự thua chính mình trước khi thua đối thủ.

Phí Minh Long có hai tình huống còn tệ hơn cả cầu thủ nghiệp dư dẫn tới 2 bàn thua của U22 Việt Nam. Công Phượng, ngôi sao sáng nhất và được kỳ vọng của U22 Việt Nam, thậm chí còn sút lên trời khi được trao cơ hội từ chấm 11m.

U22 Việt Nam thi đấu như cái xác không hồn trong tháng cô hồn. Các cầu thủ không cầm nổi quả bóng, các đường lên bóng rời rạc và dễ dàng bị đối thủ bóp nghẹt. Nỗi sợ người Thái đã khiến những đôi chân của các học trò HLV Hữu Thắng tê cứng.

Lúc hy vọng lên cao nhất, U22 Việt Nam đã đẩy người hâm mộ xuống hố sâu tuyệt vọng - Ảnh 4.

"Hữu Thắng hãy từ chức ngay lập tức đi", "Công Phượng, về đi cày đi"... là phản ứng đầy bột phát của các cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài sân Selayang. Phải yêu và tin lắm họ mới bật ra những lời như thế. 

Dưới sân, các thầy trò HLV Hữu Thắng đổ gục, ngồi bệt xuống mặt cỏ. Những giọt nước mắt đã rơi, cả dưới sân và trên khán đài khu vực tập trung cổ động viên Việt Nam. Nhìn cảnh ấy, chẳng ai là không cảm thấy xót xa.

Lúc hy vọng lên cao nhất, U22 Việt Nam đã đẩy người hâm mộ xuống hố sâu tuyệt vọng - Ảnh 5.

Thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam lại lỗi hẹn với SEA Games và lần này, nỗi đau còn nhân lên gấp bội. Khi niềm tin và hy vọng dâng lên cao nhất, cũng là lúc nó bị đẩy xuống hố sâu thất vọng. Bao giờ Việt Nam vô địch SEA Games? Đó vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp…