Lời khẩn cầu của người mẹ mắc bệnh bướu cổ, mong giành sự sống cho con trai 2 tuổi bị viêm phổi nặng mà thiếu tiền chữa trị

Văn Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/05/2020

Ngồi một góc trên chiếc giường tre ọp ẹp, 4 đứa trẻ ôm lấy nhau cho qua cơn đói bụng trong lúc người mẹ loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều. Từ nhiều tháng qua, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa rơi vào bế tắc khi đứa con trai út 2 tuổi mang trong mình căn bệnh quái ác mà không đủ tiền để chữa trị.

Hết tiền rồi, mẹ sao cứu con đây...

Trời chập choạng tối, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ xập xệ nằm sâu trong ấp Long Đại, xã Long Đức, TP Trà Vinh, nơi 6 người nhà chị Nguyễn Thị Hoa (38 tuổi) đang sinh sống.

Lời khẩn cầu của người mẹ mắc bệnh bướu cổ, mong giành sự sống cho con trai 2 tuổi bị viêm phổi nặng mà thiếu tiền chữa trị - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ ở xã Long Đức là nơi sinh sống của gia đình chị Hoa.

Nghe thấy tiếng đứa con trai khóc thét khi lên cơn khó thở, người mẹ luýnh quýnh ẵm con lên dỗ ngọt, khẽ quệt nước mắt: "Con trai ngoan, ngoan nào, đừng khóc nữa, con đau, mẹ cũng đau lắm", rồi lặng lẽ hướng về phía người chồng. Cách đó vài bước chân, anh Đoàn Công Bình (38 tuổi, chồng chị Hoa) gục đầu vào vách tường, thở dài, mệt mỏi.

Gần một năm nay, chứng bệnh  sốt ban sởi, viêm phổi, lao hạch của bé Đoàn Công Được (2 tuổi) khiến gia đình chị Hoa, anh Bình rơi vào cảnh khốn cùng, chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh cho con.

Kể từ lúc Công Được phát bệnh, cuộc sống của gia đình chị Hoa trở nên khó khăn hơn.

Ôm đứa con trai vào lòng, chị Hoa cho biết bé Được là đứa con trai "lỡ kế hoạch" của chị và anh Bình. Trước bé Được, vợ chồng chị còn có thêm 3 đứa con lớn là Đoàn Thị Tuyết Nhi (13 tuổi), Đoàn Công Quý (11 tuổi) và Đoàn Công Nhơn (6 tuổi). Dù gia đình không mấy khá giả nhưng 2 vợ chồng cũng siêng năng làm rẫy, trồng hoa màu nên cũng đủ để lo cho mấy đứa con được ăn học đàng hoàng.

Nhưng từ lúc phát hiện bé Được mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác, bao nhiêu tài sản mà 2 vợ chồng dành dụm, tích góp được đều bán hết để lo chạy chữa thuốc men cho con.

Lời khẩn cầu của người mẹ mắc bệnh bướu cổ, mong giành sự sống cho con trai 2 tuổi bị viêm phổi nặng mà thiếu tiền chữa trị - Ảnh 3.

Sau khi phát hiện bệnh, đứa con trai 2 tuổi của chị Hoa phải liên tục ra vào BV Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) để điều trị.

Lời khẩn cầu của người mẹ mắc bệnh bướu cổ, mong giành sự sống cho con trai 2 tuổi bị viêm phổi nặng mà thiếu tiền chữa trị - Ảnh 4.

Sau mỗi lần phát bệnh, khuôn mặt Được lại bơ phờ, đau đớn...

"Thằng bé bị sốt ban sởi, lại viêm phổi, lao hạch nặng, bác sĩ nói phải dùng kháng sinh, chích thuốc liên tục thì mới cứu chữa được. Gần một năm rồi, thằng bé nằm viện nhiều hơn ở nhà, mỗi lần tốn cả chục triệu…, giờ thì hết cách rồi", chị Hoa bật khóc.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc làm rẫy, trồng ớt của 2 vợ chồng chị Hoa lại bấp bênh, không có thu nhập nên nhiều tháng qua, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ khi không còn đủ sức để tiếp tục chữa trị cho con trai 2 tuổi.

"Lúc trước nhà không còn tiền, chị còn hỏi mượn họ hàng, nội ngoại được, giờ dịch bệnh ai cũng không có việc làm, ở nhà hết rồi, chi phí mỗi tháng cho riêng bé Được đã 5-6 triệu. Hết tiền rồi, chị không biết cách nào để cứu lấy con", chị Hoa nghẹn lời.

Đoàn Công Quý (11 tuổi) rất yêu thương những đứa em của mình, ở nhà em cũng hay phụ giúp mẹ trông các em.

Lời khẩn cầu của người mẹ mắc bệnh bướu cổ, mong giành sự sống cho con trai 2 tuổi bị viêm phổi nặng mà thiếu tiền chữa trị - Ảnh 6.

Sự hồn nhiên của 4 đứa trẻ, ước gì Công Được (2 tuổi) không còn phải ra vào viện liên tục nữa...

Nằm trong lòng mẹ, cứ cách vài phút, bé Được lại lên cơn khò khè, khó thở. Hơn 2 tuổi, bé đã biết tập tễnh bước đi, bi bô gọi bố mẹ… Cứ mỗi ngày trôi qua, Được lại chống chọi với căn bệnh viêm phổi, lao hạch quái ác mà bố mẹ nghèo chẳng còn cách nào để tiếp tục cứu chữa.

"Sợ nhất là về đêm, bé không ngủ được, cứ khóc ngất, sốt, khó thở liên tục. Có lần lên cơn sốt, bé nằm quằn quại đau đớn lắm, không thở được nữa, chị chỉ biết vuốt ngực cho con, sợ lắm, sợ một ngày không có tiền, hết thuốc, thằng bé sẽ không qua khỏi...", chị Hoa bật khóc.

Con thương em lắm, không muốn em chết đâu!

Ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, 4 chị em Nhi, Quý, Nhơn, Được ôm choàng lấy nhau cho qua cơn đói bụng. Đã nhiều tháng qua, một bữa ăn đầy đủ cá thịt là điều xa xỉ với 4 chị em.

Lời khẩn cầu của người mẹ mắc bệnh bướu cổ, mong giành sự sống cho con trai 2 tuổi bị viêm phổi nặng mà thiếu tiền chữa trị - Ảnh 7.

Chị Hoa nấc nghẹn khi gia đình không còn khả năng để tiếp tục chữa bệnh cho con trai.

Ẵm đứa em út vào lòng, Nhi (13 tuổi) sợ hãi, dòng nước mắt lăn trên đôi má gầy gò của em khi nhớ đến những lần em Được tái phát bệnh. Là chị cả trong nhà, Nhi dường như cảm nhận được nỗi khó khăn, vất vả mà bố mẹ em phải chịu đựng mỗi ngày để xoay xở, kiếm tiền chữa bệnh cho em trai.

Thương bố mẹ, nhìn gương mặt đau đớn của em trai, Nhi thỏ thẻ: "Con thương em lắm, con không muốn em chết đâu, con chỉ mong sao em được chữa bệnh, sống với tụi con thôi".

Lời khẩn cầu của người mẹ mắc bệnh bướu cổ, mong giành sự sống cho con trai 2 tuổi bị viêm phổi nặng mà thiếu tiền chữa trị - Ảnh 8.

Tuyết Nhi (13 tuổi) phần nào đã thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả của bố mẹ.

Lời khẩn cầu của người mẹ mắc bệnh bướu cổ, mong giành sự sống cho con trai 2 tuổi bị viêm phổi nặng mà thiếu tiền chữa trị - Ảnh 9.

Dù mang trong mình bệnh bướu cổ nhưng chị Hoa không còn đủ khả năng để chữa bệnh cho chính mình, bao hi vọng, tiền bạc đều dồn hết vào đứa con trai nhỏ.

Nghe đứa con gái lớn tâm sự, chị Hoa chỉ biết cúi gầm mặt, bởi hơn ai hết, chị hiểu rõ về hoàn cảnh của gia đình mình hiện tại. Dù cho trong người chị, chứng bệnh bướu cổ cường giáp vẫn còn đó nhưng gần 2 năm qua, chị chẳng dám nghĩ đến nó.

"Chị sợ lắm, giờ mỗi ngày cả gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập từ việc trồng ớt, trước kia anh Bình còn có việc làm thêm, giờ dịch bệnh nên cũng chỉ biết ở nhà. Chị bị bệnh lâu rồi, hơn 1 năm trước chị đi tái khám ở Chợ Rẫy, nhưng sau này bé Được bị bệnh, chị không còn nghĩ đến bệnh tật của mình nữa.

Cứ mỗi lần nghĩ đến bệnh tật của con, chị Hoa lại không cầm được nước mắt.

"Chỉ mong có tiền để tiếp tục chữa trị cho con, dù khổ cực đến mấy chị cũng chấp nhận, chỉ cần có một tia hi vọng cứu sống con, chị sẽ không bỏ cuộc. Thằng bé dù có bệnh tật, khiếm khuyết như thế nào cũng là con của chị, có tội tình gì đâu mà anh chị không thương cho được", chị Hoa tâm sự.

Chưa thể cảm nhận hết những nỗi đau mà bản thân  đang gánh chịu, Công Được vẫn lớn lên từng ngày trong sự yêu thương đầy nước mắt của bố mẹ kèm theo những trận sốt, khó thở liên tục. Với vợ chồng chị, mong muốn chữa hết bệnh cho con, có tiền để đi tìm lấy một cơ hội cho con khỏe mạnh như một hành trình dài mà không thấy đích đến.

Hi vọng gia đình chị Hoa sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý độc giả gần xa để có tiền chữa bệnh cho bé Được.

Đưa ánh mắt thơ ngây, Công Được và 3 đứa trẻ nhìn chúng tôi như một lời khẩn cầu. Có chăng phép màu sẽ xuất hiện để giúp đứa trẻ tội nghiệp được tiếp tục hành trình tìm lại sự sống, cho mái ấm nhỏ của gia đình chị Hoa trọn vẹn tiếng nói cười.

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Hoa khi mắc bệnh bướu cổ vẫn cố gắng giành giật sự sống từng ngày cho đứa con trai 2 tuổi, rất mong quý độc giả gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Hoa: 0384593781.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1012611946.

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hoa, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!