Lời cầu hôn của người phụ nữ chỉ sau 4 tiếng gặp mặt chỉ vì "cảm giác chắc chắn về một ai đó"

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:41 21/02/2017

Micayla Lally (năm nay 37 tuổi) đã gặp Anthony vào ngày bầu cử của Úc năm 2004. Sau 4 giờ trò chuyện, cô đã quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn người đàn ông này vì…

Lần đầu gặp gỡ, Micayla Lally đã yêu người chồng của cô từ cái nhìn đầu tiên, và cô đã biết rằng mình thật lòng muốn ở bên người đàn ông này. Rồi không chút ngại ngần, cô bày tỏ lòng mình và quỳ xuống cầu hôn người đàn ông đã khiến trái tim cô rung động chỉ sau 4 giờ trò chuyện. 

10 năm thấm thoắt trôi qua. Giờ đây, tại Oregon, Micayla và Anthony vẫn đang say sưa trong cuộc hôn nhân đầy ngọt ngào với 3 cậu con trai - kết tinh tình yêu của họ.

Micayla năm nay đã 37 tuổi. Cô và Anthony lần đầu lướt qua nhau tại một cuộc họp chính trị. Nhưng phải tới hai tháng sau, họ mới được chính thức gặp mặt và trò chuyện vào một ngày năm 2004 khi cuộc bầu cử liên bang Úc đang diễn ra.

Lời cầu hôn của người phụ nữ chỉ sau 4 tiếng gặp mặt chỉ vì cảm giác chắc chắn về một ai đó - Ảnh 1.

Chỉ sau 4 giờ trò chuyện, Micayla Lally chính thức cầu hôn người chồng Anthony.

Lời cầu hôn của người phụ nữ chỉ sau 4 tiếng gặp mặt chỉ vì cảm giác chắc chắn về một ai đó - Ảnh 2.

5 tháng sau, Anthony không chỉ cho Micayla câu trả lời mà còn đích thân dành cho cô một lời cầu hôn và một đám cưới thực sự vào năm 2005.

Micayla đã hồi hộp bao nhiêu, bồn chồn biết bao nhiêu trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy, nhất là khi cô đang mặc một chiếc áo cổ động Roger Gray màu vàng rực rỡ oversize. 

Nhưng Anthony đã bước về phía cô, dù những lời đầu tiên của anh không phải như kỳ vọng của cô. Micayla trả lời tờ Daily Mail Australia rằng Anthony thực chất đã nhầm cô với một ai đó, và cô đáp lời anh.  

Và có vẻ như điều nhỏ nhặt ấy đã đem đến may mắn cho họ. Họ dường như đã quên bẵng chiến dịch bầu cử khi trò chuyện về gia đình lớn của anh ấy. Micayla đã nói rằng cô ấy ngay lập tức nhận ra đó là người đàn ông dành cho mình. 

"Chính là anh ấy, dù người khác thấy tôi kì cục đến mức nào đi nữa, thì đó là sự thật, là cảm giác mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cảm giác chắc chắn về một ai đó." - Cô hồi tưởng.

Vậy nên khi Anthony đề nghị đưa Micayla trở lại thị trấn, cô đã biết mình cần phải làm gì. Ngay khi họ đứng trước nhà hàng, cô đã quỳ một chân xuống. Và đó mới là 4 giờ đầu tiên họ biết nhau.

Tại sao ư? Với Micayla, người luôn có niềm tin mãnh liệt vào cụm từ Latinh nổi tiếng "Carpe diem" thì chỉ đơn giản thôi,  bởi vì cô thích anh, không có lý do gì để chần chừ hết! 

Micayla nói rằng cô ngay lập tức nhận ra Anthony chính là một nửa mà cô vẫn tìm kiếm bấy lâu, và cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ngày hôm ấy chút nào. 

Lời cầu hôn của người phụ nữ chỉ sau 4 tiếng gặp mặt chỉ vì cảm giác chắc chắn về một ai đó - Ảnh 3.

Cặp đôi đã lập lại lời thề mới đây tại Scotland và Las Vegas..

Anthony đã không đồng ý ngay lập tức mà nói với cô rằng họ nên chờ một thời gian. Và anh đã giữ lời. 5 tháng sau, Anthony là người đã quỳ xuống và trao câu trả lời cho Micayla. Ngày hôm đó, Micayla trải nghiệm thứ trực giác y hệt với điều cô làm khi họ gặp nhau lần đầu.

"Tôi bắt đầu cảm nhận được thứ cảm giác bồn chồn lo lắng kì lạ này"- cô hồi tưởng lại thời điểm trước cả khi họ gặp nhau ở nhà hàng phía Bắc Sydney.

"Rồi tôi bắt đầu nghĩ rằng, đây là những gì anh ấy cũng đang cảm nhận, bởi đêm nay anh ấy sẽ ngỏ lời cầu hôn." 

Lời cầu hôn của người phụ nữ chỉ sau 4 tiếng gặp mặt chỉ vì cảm giác chắc chắn về một ai đó - Ảnh 4.

Họ đã có một cuộc hôn nhân viên mãn, ít nhất là cho tới thời điểm này, sau 10 năm kể từ ngày Micayla ngỏ lời cầu hôn...

Ngay sau bữa tối, linh cảm của Micayla đã được kiểm chứng. Anthony dẫn cô tới căn phòng mà họ có thể cùng nhau ngắm ra Harbour Bridge, và đó là khi anh đưa cô chiếc nhẫn.

"Phải chăng tôi đã gieo hạt mầm, hay có lẽ chính là anh ấy đã nhìn thấy con người tôi - dữ dội và đơn thuần, mạo hiểm và thú vị, luôn biết nắm bắt khoảnh khắc" - Micayla đã viết trên Popsugar như vậy.  

Lời cầu hôn của người phụ nữ chỉ sau 4 tiếng gặp mặt chỉ vì cảm giác chắc chắn về một ai đó - Ảnh 5.

Và câu chuyện của họ mang đến một thông điệp vô cùng ý nghĩa: "Kẻ do dự là kẻ nắm chắc thất bại. Hãy hành động!"

Cặp đôi đã nhiều lần kỷ niệm ngày cưới của mình và vẫn tiếp tục cùng nhau sống hạnh phúc tại Mỹ, nơi mà Micayla đã bắt đầu viết tiểu thuyết lãng mạn A Work of Art. Và Micayla nói rằng cô chưa bao giờ hối hận về việc cầu hôn người chồng của mình. 

Sau tất cả, dường như câu danh ngôn nổi tiếng đã chiến thắng: "Kẻ do dự là kẻ nắm chắc thất bại." "Hãy hành động." Micayla viết: "Bởi, như các bạn đã biết đấy thôi, khi bạn có thể quay lại cửa tiệm, thì món đồ bạn muốn đã chẳng còn đó nữa rồi."