Càng ngày, mua hàng online càng trở thành xu hướng được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn, bởi sự tiện lợi, nhanh chóng của nó. Tuy nhiên, không phải bỗng nhiên mà người ta cứ nói mua hàng online chính là một chơi đầy rủi ro đâu. Bởi bạn biết đây, bên cạnh những con người may mắn rước về nhà đúng những sản phẩm vừa đẹp vừa rẻ trên mạng thì nhiều hơn thế chính là hàng loạt trường hợp phải nuốt nước mắt vào trong và thừa nhận mình cũng là nạn nhân của mua hàng online. Tình trạng của họ khi ấy sẽ là cảnh tượng cầm đồ order trên tay, nước mắt rơi đấy!
Đành rằng khách không cao như mẫu nhưng bạn thử nhìn xem từ màu sắc đến chỗ bèo nhún của hình nhận được có gì giống với hình order không?
Mua một kiểu, nhận về một kiểu, rốt cuộc chủ shop nghĩ gì nhỉ?
Khi bạn hí hửng sắp có một bộ đồ ngủ sang chảnh bóng bẩy thì thứ nhận về lại trông không khác cái giẻ lau là mấy
Những người mù tịt về thời trang nhất cũng có thể nhìn ra đây là hai mẫu váy hoàn toàn khác nhau mà
Kiểu dáng thì cũng na ná đấy nhưng với chất vải thế kia thì có cho tiền, bạn cũng chẳng dám mặc ra đường vì rất có thể bạn sẽ bị hỏi sao lại khoác bao tải ra đường như thế
Phần thắt lưng có vẻ như đã thất lạc trong quá trình vận chuyển rồi thì phải, cả phấn bèo nhún điệu đà nữa
Vẫn biết mua hàng online là một cuộc chơi đầy rủi ro nhưng rủi ro thế này thì lần sau em xin chừa
Ngoài màu vàng thì đố bạn tìm được điểm chung giữa hai chiếc váy này đấy