Lộ clip hiếm ghi lại toàn bộ bài phát biểu Lee Kwang Soo và Yoo Ah In gửi Song Song trong siêu đám cưới

Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 20:14 11/11/2017

Clip Lee Kwang Soo và Yoo Ah In đọc tâm thư trước cặp đôi Song Song trong siêu đám cưới ngày 31/10 lần đầu được tiết lộ.

Hôn lễ thế kỷ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã chính thức khép lại vào ngày 31/10 vừa qua, tuy nhiên đến nay, những hình ảnh, thông tin và clip hiếm hoi trong đám cưới mới bắt đầu lộ diện. Mới đây, clip hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc hai người bạn thân nhất của cô dâu chú rể Song Song, Lee Kwang SooYoo Ah In, đọc lên bức thư mừng cưới đầy xúc động đã được khách mời trong hôn lễ tung ra.

Trong clip, Lee Kwang Soo và Yoo Ah In đặc biệt nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ hài hước thường thấy ở hai người. Kwang Soo và Ah In đọc lên dòng tâm sự thật tâm, gửi gắm tất cả những ký ức, suy nghĩ về người bạn của mình, chúc phúc cho đôi vợ chồng quyền lực. Ngoài ra riêng trong tiết mục đọc thư của Lee Kwang Soo, phần nhạc nền hài hước, đáng thương đặc trưng của anh đã được bật lên, khiến gần 300 khách mời có mặt tại đám cưới phải bật cười.

Nội dung chi tiết của lá thư chúc mừng Lee Kwang Soo chắp bút viết lên để gửi gắm Song Song như sau:

"Gửi đến người bạn yêu mến Joong Ki và chị dâu đáng mến Hye Kyo của tôi,

em cảm thấy vô cùng biết ơn và cảm động khi được giao trọng trách đọc thư chúc mừng trong một hôn lễ đầy ý nghĩa và có một trong đời này.

Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, em trở nên áp lực hơn những gì bản thân em có thể chịu đựng. Em bật dậy vào lúc nửa đêm, lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Đúng là có nhiều cách để tra tấn người ta thật đấy.

Em không giỏi làm chuyện này đâu… nhưng em sẽ đọc lên bức thư của mình với lời chúc thật tâm nhất để gửi tới hai người.

Lộ clip hiếm ghi lại toàn bộ bài phát biểu Lee Kwang Soo và Yoo Ah In gửi Song Song trong siêu đám cưới - Ảnh 2.

Joong Ki à!

Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau? 8 năm trước, suốt buổi gặp gỡ với các chị trong Running Man, ở nơi cầu thang, tớ thấy cậu đi đến. Cậu thật sự đẹp trai với khuôn mặt trắng nõn. Tớ gập người đến tận eo để chào cậu nhưng cậu cứ thế đi qua. Lúc đó, tớ đã nghĩ rằng cậu bất lịch sự đến nhường nào. Tớ thậm chí còn không muốn dính dáng đến cậu. Nhưng sau đó khi chúng ta gặp lại tại phim trường, chúng ta đã hiểu nhau và dựa vào nhau.

Mặc dù cậu là một kẻ cộc cằn, cậu nói bất cứ những gì cậu muốn, nhưng tớ đã dần hiểu rõ nhiều điều ở cậu hơn, hiểu rằng cậu có tấm lòng ấm áp, quan tâm đến người khác và là một người trung thành đến mức nào.

Tớ không nói những điều này vì đây là đám cưới của cậu. Cậu thật sự là một người đàn ông tuyệt vời. Một người bạn tốt, một người anh tốt, một người em tốt và một đứa con trai tốt. Tớ có thể tự tin nói rằng, cậu sẽ là một người chồng, người cha tốt, bởi vì chị Hye Kyo là một người còn tốt hơn cậu nhiều.

Tớ sẽ nói thẳng với cậu điều này. Tớ ghen tị với cậu đến mức quặn đau. Mỗi lần uống rượu cậu chưa bao giờ thất bại trong việc nói rằng 'Tớ vừa giành được một thành tựu trong đời, đó chính là việc có cô ấy là bạn gái của mình'.

Đừng quên những điều cậu đang trân trọng, và làm ơn hãy sống thật tốt một tấm lòng khiêm tốn và tôn trọng. Để tớ có thể tiếp tục ghen tị với cậu.

Joong Ki à, nếu tớ biết rằng cậu sẽ kết hôn sớm như thế này, tớ đã liên lạc và gặp cậu thường xuyên hơn. Tớ phải biết ơn và xin lỗi cậu nhiều hơn. Tớ sẽ cầu nguyện cho gia đình mới của cậu.

Và chị Hye Kyo à, hãy chăm sóc cho cậu bạn của em Joong Ki nhé!".

Yoo Ah In cũng có một bài phát biểu rất dài, trong đó, một phần nội dung chính như sau:

"Xin chào mọi người. Chào anh Joong Ki và chị Hye Kyo.

Hai người chắc hẳn phải mệt mỏi lắm đúng không? Dù vậy, cái gì cũng có nguyên do riêng của nó thôi.

Chính nhờ những quãng thời gian, không gian, những chuyện đầy khó khăn ấy, hai người mới có thể ở đây lúc này, cùng tạo nên khoảnh khắc này với những người mà mình yêu thương với một lý do duy nhất: Kết hôn.

Để bảo vệ đối phương, tình yêu của hai con người phải được giữ kín trước thế giới ngoài kia, hai người đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn và phức tạp để tiến tới hôn nhân. Nhưng chính trong những lúc rắc rối ấy, hai người đã trở nên thân thiết hơn, đồng tâm hiệp lực và cuối cùng đã có thể nói với cả thế giới tin vui của mình một cách dễ dàng hơn.

Lộ clip hiếm ghi lại toàn bộ bài phát biểu Lee Kwang Soo và Yoo Ah In gửi Song Song trong siêu đám cưới - Ảnh 4.

Có tin đồn rằng em trở thành một kẻ điên, một kẻ rắc rối mỗi khi phát biểu nhận giải, nhưng giờ đây em đứng tại đây, trước chiếc micro này, không phải là để nhận bất cứ giải thưởng nào cả mà là để gửi gắm một thông điệp chân thành đến cặp đôi mới cưới.

Hai người hãy quên hết cả thế giới, những ánh mắt, lời nói, ý nghĩ, phán xét, cả những cái chỉ trỏ... quên hết mọi thứ khiến hai người buồn bã và khó chịu đi. Thậm chí, quên cả việc em đang đứng ở đây để tập trung vào đối phương, cùng tình yêu mà hai người đã tìm thấy và nghe theo giọng nói có phần run rẩy của em.

Hãy nhìn vào đôi mắt nhau và làm theo tiếng nói của em. Nhìn vào mắt nhau đi mà! Cả hai người đều đẹp quá phải không ạ?

Thay vì nhìn vào thế giới đầy nham hiểm này, hay hình ảnh phản chiếu của phần thế giới đó từ gương. Họ đang nhìn vào mắt nhau, nhìn vào thế giới cô tịch của riêng họ. Hãy nhìn vào mắt nhau đi ạ! Xác nhận lại sự tồn tại của đối phương, tìm lại sức mạnh, và nhìn lại thế giới một cách tươi đẹp hơn. Đó chính là hôn nhân, và đó chính là tình yêu".

Lộ clip hiếm ghi lại toàn bộ bài phát biểu Lee Kwang Soo và Yoo Ah In gửi Song Song trong siêu đám cưới - Ảnh 5.