Chiều 11-9, linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II đã rời khỏi lâu đài Balmoral, nơi bà qua đời hôm 8-9, để về London chuẩn bị cho tang lễ tổ chức vào tuần sau tại tu viện Westminster.
“Tôi chỉ biết ngồi bên linh cữu khóc thương. Lúc đó có cháu Toàn bị sức ép vụ nổ bị thương chảy máu. Tôi chưa bao giờ chứng kiến sự việc đau lòng, kinh hoàng như vậy”, ông Triền nhớ lại.
Lễ Quốc tang được tổ chức đối với cán bộ cấp cao có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân,... khi từ trần, và do Bộ Chính trị quyết định.
“Chúng tôi đau xót lắm nhưng cũng rất tự hào về cháu Hiệp, vì cái chết của cháu có ý nghĩa, để lại tiếng thơm muôn đời về tình người trong cơn hoạn nạn”, một đại diện gia đình nói.