Lệ Quyên xót xa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: "Ngày nào cũng mong tin lành của con..."

Tường San, Theo Phụ Nữ Số 14:28 22/05/2024

Sau 2 tháng điều trị, bệnh nhân N.H.Đ diễn biến nặng và tử vong vào ngày 21/5.

Hơn 2 tháng nhập viện điều trị sau khi bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não, trưa ngày 21/5, nam sinh N.H.Đ (sinh năm 2010) đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Thông tin khiến nhiều người quan tâm đến vụ việc vô cùng đau lòng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên bày tỏ xót xa nghẹn ngào trước sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của nam sinh lớp 8. "Thương thằng bé quá, mong con yên nghỉ. Ngày nào đọc tin cũng mong tin lành của con. Nay nghe tin này nữa, buồn thật", nữ ca sĩ 8x nghẹn ngào chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 30/3, nữ ca sĩ Lệ Quyên từng chia sẻ bài viết cầu nguyện, gửi lời động viên tới em N.H.Đ: "Thằng bé hơn Bo (con trai của Lệ Quyên - PV) có 1 tuổi. Con trai ơi cố lên nhé. Cầu nguyện cho con hồi sinh màu nhiệm. Thương con quá con ơi".

Lệ Quyên xót xa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: Ngày nào cũng mong tin lành của con... - Ảnh 2.

Lệ Quyên nghẹn ngào khi biết thông tin nam sinh lớp 8 đã tử vong sau thời gian chữa trị tại bệnh viện do bị bạn học đánh dẫn tới chết não

Vào cuối tháng 3 vừa qua, nữ ca sĩ 8x chia sẻ bài viết gửi lời động viên tới em N.H.Đ

Lệ Quyên xót xa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: Ngày nào cũng mong tin lành của con... - Ảnh 4.

Qua hai lần phẫu thuật não nhưng do vết thương quá nặng, em N.H.Đ vẫn luôn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong

Lệ Quyên xót xa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: Ngày nào cũng mong tin lành của con... - Ảnh 5.

Sau 2 tháng điều trị, bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong vào ngày 21/5

Trước đó, ngày 17/03/2024, bệnh nhân N.H.Đ bị bạn học đánh. Trong quá trình chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật (Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Đ. xảy ra mâu thuẫn với K. (12 tuổi). K. về gọi bố và anh trai là T.V.M. (16 tuổi) ra giải quyết mâu thuẫn. Theo cơ quan chức năng, M. đã đấm Đ. khiến Đ. ngã ra đất bất tỉnh. Sau tai nạn, em hôn mê và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu.

Sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chụp cắt lớp vi tính sọ não, xác định xuất huyết dưới nhện. Bệnh nhân được xử trí dẫn lưu não thất. Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn, mất phản xạ ánh sáng, huyết áp phụ thuộc vận mạch nên được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Lệ Quyên xót xa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: Ngày nào cũng mong tin lành của con... - Ảnh 6.

Nam sinh lớp 8 gặp nạn vào ngày 17/3, trong quá trình chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật

Em N.H.Đ được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện tỉnh Phú Thọ từ ngày 26/3/2024 trong tình trạng hôn mê sâu, tình trạng nhiễm trùng nặng, suy chức năng đa cơ quan, phải thở máy, lọc máu liên tục, thuốc kháng sinh và nhiều biện pháp điều trị hỗ trợ khác nhưng tình trạng chung vẫn rất nặng được chuyển tới BV Nhi Trung ương lúc 15h30 chiều ngày 20/5/2024.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam T.V.M. về tội "Cố ý gây thương tích". M. được xác định là đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại sân bát giác trong khuôn viên đình Lệ Mật, thuộc địa bàn phường Việt Hưng, làm N.H.Đ. bị thương nặng.

Lệ Quyên xót xa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: Ngày nào cũng mong tin lành của con... - Ảnh 7.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.V.M. để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích"

Được biết, hoàn cảnh của gia đình em Đ. khá khó khăn. Cách đây 3 năm, bố của Đ. bị mất do tai nạn giao thông, nhà chỉ còn Đ. và mẹ nương tựa vào nhau. Công việc mưu sinh của chị L. hàng ngày đi bán hàng rong, tần tảo tích cóp nuôi cậu con trai ăn học trên Hà Nội.

Lệ Quyên xót xa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: Ngày nào cũng mong tin lành của con... - Ảnh 8.

Hoàn cảnh của gia đình em N.H.Đ khá khó khăn bố mất sớm, mẹ bán hàng rong nuôi con

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày